Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ 'hóa cảnh nước nổi miền Tây'

Mực nước ở 3 thôn rốn lũ của huyện Chương Mỹ (Hà Nội) rút rất chậm khiến cho người dân nơi đây chấp nhận tiếp tục ở nhờ và sống xa nhà thêm một thời gian dài.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-1
Chiều 19/9, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn còn một số xã bị ngập chìm trong nước, điển hình là các thôn Nhân Lý, Nam Hài của xã Nam Phương Tiến và một số khu vực thuộc xã Tân Tiến.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-2
Hình ảnh tại khu vực xã Tân Tiến, đoạn giáp với xã Nam Phương Tiến. Tất cả những ngôi nhà ở đoạn trũng, gần đồng ruộng vẫn trong cảnh lụt nặng, nước ngập tới mép cửa trên hoặc xấp xỉ mái nhà.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-3
Các con đường vào làng nối một số thôn với nhau của xã Nam Phương Tiến vẫn chìm rất sâu, có nơi tới 7m.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-4
Trong hơn hai tuần qua, thuyền, ca nô, xuồng của xã và các thôn được huy động làm nhiệm vụ chở người và hàng hóa qua lại.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-5
Nhìn khung cảnh này, một phụ nữ từ nơi khác tới đã thốt lên: "Sao giống sông nước miền Tây vậy!".

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-6
Để đi được từ con đường chính vào thôn ngập nặng nhất là Nhân Lý, người dân phải dùng thuyền chạy qua con đường ngập sâu của các thôn Hạnh Bồ và Nam Hài. Đây chính là 3 thôn bị cô lập, ngập nặng nhất huyện kể từ khi bão số 3 đổ bộ các tỉnh phía Bắc.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-7
Trưa 19/9, một đoàn tình nguyện tiếp tế lương thực từ xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, cách đó hàng chục km đã dùng xe tải chở mì tôm, nước uống đến phát cho bà con thôn Nam Hài. 

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-8
Toàn bộ lối vào ba thôn bị cô lập trên đều được dựng biển cảnh báo. Người dân mòn mỏi chờ nước rút và vẫn phải chờ thêm nhiều ngày nữa.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-9
Cổng làng Nam Hài ngày thường tấp nập người qua lại, nhưng đã hơn 10 ngày nay biến thành biển nước. Với người dân nơi đây, điều này đã quá quen thuộc vì mỗi khi nước sông Bùi dâng cao tràn qua đê, ngôi làng của họ lại phải hứng chịu thiệt hại.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-10
Một người đàn ông vừa được phát nước uống, anh đưa hàng lên thuyền rồi tự chèo về nhà.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-11
Chiều 19/9, vẫn còn hàng chục ngôi nhà trong thôn Nam Hài bị ngập sâu hơn 1m, thậm chí gần 2m.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-12Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-13
Anh Bùi Ngọc Bình, Trưởng thôn Nam Hài cho biết, cho đến ngày 19/9 vẫn có 325 hộ bị ngập và toàn bộ thành viên các gia đình này phải đi sơ tán ở nơi khác theo chủ trương của huyện. 

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-14Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-15

Mực nước hiện tại so với ngày 18/9 đã xuống được 5-7cm, so với 1 tuần trước chỉ giảm 30cm. "Cứ mưa liên tục như đêm hôm kia và sáng nay thế này thì nước có chiều hướng lên chứ không xuống", nam trưởng thôn nói. 
Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-16
Hiện tại mới chỉ có 20 hộ dân có điện sinh hoạt, còn lại bị cắt điện để đảm bảo an toàn.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-17
Ngập lụt lâu ngày khiến nước cống dềnh lên mang theo rác thải trôi lềnh bềnh trong các khu dân cư.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-18
Các trường Tiểu học và THCS Nam Phương Tiến vẫn bị chìm trong nước lũ. 

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-19
Tương tự là Trường Mầm non Nam Phương Tiến, các bé không thể đến lớp nhiều ngày qua.

Nước không rút, rốn lũ ở Chương Mỹ hóa cảnh nước nổi miền Tây-20
Nhà văn hóa thôn Nam Hài ở bên con đường chính của làng vào chiều 19/9.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mực nước sông Bùi liên tục dâng cao, tràn vào khu dân cư gây ra ngập úng. Ngày 13/9, nước sông Bùi “neo” ở mức 7,8m (trên báo động 3) khiến địa bàn huyện Chương Mỹ có 35 thôn, 3.069 hộ và 14.361 nhân khẩu bị ảnh hưởng. 

Tính đến chiều 15/9, trên địa bàn huyện này có 22.930m đê bị ngập, 120m bị sạt lở, 5 cầu cống, đập bị hư hỏng. Đường giao thông nông thôn bị ngập là 40.060m và 150m bị sạt lở, 5 trường học và 54 thôn xóm bị ngập, 5.190 hộ và 23.424 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Diện tích lúa bị ngập, đổ là 3.076,3ha…

Theo VNN

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/nuoc-khong-rut-ron-lu-o-chuong-my-hoa-canh-nuoc-noi-mien-tay-2323934.html

ngập úng

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.