Nước mắt đau đớn ở xóm nghèo Sài Gòn khi nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn

Sau khi hàng loạt ngôi nhà bị thiêu rụi, mặc dù không thiệt hại về người nhưng các chủ ngôi nhà trên hiện đang điêu đứng vì không có nhà để ở.

Sau khi hàng loạt ngôi nhà bị thiêu rụi, mặc dù không thiệt hại về người nhưng các chủ ngôi nhà trên hiện đang điêu đứng vì không có nhà để ở.

Chiều 1/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà thuộc khu chợ gạo trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM. Sau gần 2h nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ cháy lớn khiến 8 căn nhà bị thiêu rụi, 5 căn nhà khác bị cháy một phần và nhiều căn nhà bị ảnh hưởng. Hàng trăm người dân đã hoảng loạn ôm tài sản bỏ chạy thoát thân. 

Nước mắt đau đớn ở xóm nghèo Sài Gòn khi nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh 1.

 Những hộ dân trong những căn nhà bị cháy đang ngồi thất thần chờ lực lượng cứu hỏa dập lửa. Vụ cháy xảy ra bất ngờ khiến họ phải ôm tài sản, giấy tờ vội vàng bỏ chạy.

Nước mắt đau đớn ở xóm nghèo Sài Gòn khi nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh 2.
Những đồ đạc được người dân mang theo khi tháo chạy vẫn đang chất đống ngoài đường.

Nước mắt đau đớn ở xóm nghèo Sài Gòn khi nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh 3.

Cô Rành (54 tuổi), làm giúp việc ở gần đây cũng khóc nức nở khi giấy tờ, tiền bạc đã cháy rụi.

Nước mắt đau đớn ở xóm nghèo Sài Gòn khi nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh 4.

 Một bé trai không giấu nỗi sự sợ hãi khi cùng người lớn tháo chạy khỏi căn nhà bốc cháy.

Cụ bà Lê Thị Anh (84 tuổi) được đưa ra ngoài khi có cháy. Do già yếu, không thể đi lại nên cụ Anh chỉ nằm một chỗ.

Cụ bà Lê Thị Anh (84 tuổi) được đưa ra ngoài khi có cháy. Do già yếu, không thể đi lại nên cụ Anh chỉ nằm một chỗ.

 Bồi thường 30 triệu đồng và đưa mọi người về nơi ở tạm

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, tối cùng ngày, bà Hoà Thị Thu Liên, Bí thư Đảng uỷ phường Ông Lãnh cho biết sẽ bố trí 26 ngôi nhà và 30 triệu đồng cho những hộ dân bị thiệt hại nặng. Theo đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bi hàng trăm suất cơm miễn phí cho cho các hộ dân và di tản người dân tới nhà ở tạm.

Bà Trần Thị Hoa (70 tuổi) cùng cháu dọn đến nơi ở tạm. Hiện tại tôi chưa biết thiệt hại tại nhà mình như thế nào. Nghe mọi người nói tài sản bị thiêu rụi hết. Lúc xảy ra cháy tôi, ở bên ngoài nên may mắn thoát nạn, bà Hoa nói.

Bà Trần Thị Hoa (70 tuổi) cùng cháu dọn đến nơi ở tạm. "Hiện tại tôi chưa biết thiệt hại tại nhà mình như thế nào. Nghe mọi người nói tài sản bị thiêu rụi hết. Lúc xảy ra cháy tôi, ở bên ngoài nên may mắn thoát nạn", bà Hoa nói.

Nước mắt đau đớn ở xóm nghèo Sài Gòn khi nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh 7.

Những hộp cơm cũng được chính quyền chuẩn bị, đảm bảo cuộc sống cho các hộ dân sau thiệt hại nặng nề từ vụ cháy.

Người dân được phường bố trí ở tạm trong ngôi đình ở số 27 đường Cô Giang (Q.1).

Người dân được phường bố trí ở tạm trong ngôi đình ở số 27 đường Cô Giang (Q.1).

Theo Tứ Quý / Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.