- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông bố địu con đi nhặt rác bị cư dân mạng tố vợ không hề bỏ đi
Rất nhiều bằng chứng được cư dân mạng đưa ra nhằm chứng tỏ hoàn cảnh của ông bố địu con đạp xe đi nhặt rác vào ban đêm không đúng như những gì mà người đàn ông này kể.
Rất nhiều bằng chứng được cư dân mạng đưa ra nhằm chứng tỏ hoàn cảnh của ông bố địu con đạp xe đi nhặt rác vào ban đêm không đúng như những gì mà người đàn ông này kể.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ những hình ảnh và clip của một ông bố 9x đạp xe địu con sau lưng đi nhặt rác, phế liệu. Theo thông tin ban đầu, anh chàng này tên là Đào Đức Khiêm, sinh năm 1990, sống tại Long Biên, Hà Nội. Khiêm chia sẻ rằng anh từng là đại gia giàu có ở Long Biên nhưng vì tin lầm người nên mất tất cả sau một đêm. Vợ đã bỏ nhà đi để lại cho anh 3 đứa con nhỏ, đứa út mới 16 tháng tuổi, cũng chính là đứa được anh địu sau lưng hằng đêm đi nhặt phế liệu. Nhiều người khi biết chuyện đã rất thương cảm trước hoàn cảnh gà trống nuôi con và số phận đáng thương của Khiêm nên tìm đến nhà để giúp đỡ anh.
Câu chuyện của Khiêm khiến nhiều người đồng cảm.
Tuy nhiên ngay lập tức đã có rất nhiều cư dân mạng “bóc phốt” một cuộc sống và hình ảnh hoàn toàn trái ngược của chàng trai này 9x này. Thông tin được nhiều người chia sẻ nhất là Khiêm ăn chơi cờ bạc, đánh vợ con nhiều lần, không cho vợ nuôi con và dùng đứa trẻ để kiếm tiền từ sự thương hại của mọi người xung quanh.
Trên một diễn đàn lớn đã công khai vạch mặt Khiêm với hình ảnh anh đi gắn máy chở ba đứa con cùng với sự thật hoàn cảnh anh đang có.
“Thực sự chưa bao giờ mình thấy người nào nhiều thủ đoạn như vậy, kể cả là dùng cả con ruột của mình để đánh đổi lấy điều mình cần. Mình và 1 số người ở đấy biết rất rõ thủ đoạn của Khiêm.
Thứ 1: Khiêm và vợ vẫn ở với nhau. Chẳng qua anh ta nói gà trống nuôi con để cho mọi người thương thôi chứ không hề có chuyện đấy. Nếu có đoàn hay cá nhân nào gọi điện hỏi địa chỉ để đến thăm và biếu quà thì khiêm sẽ bảo vợ ra khỏi nhà hoặc 1 mình dẫn 3 đứa trẻ con ra lều ở phía gần bờ sông để không cho mọi người biết sự thật.
Thứ 2: Khiêm rất hay chơi lô đề và còn nghe bảo chơi cả đá nữa (ai xem clip cũng bảo mặt ngáo nặng) nên là tiền mọi người cho chưa chắc mấy đứa con đã được hưởng đâu mà mang đi chơi hết rồi.
Thứ 3: Khiêm chỉ coi con mình là công cụ để kiếm tiền. Nếu những người thật sự thương con sẽ không để con ngồi sau xe đạp mà ngửa cổ cả đêm lên trời thế đâu, xong ban ngày phóng xe máy như điên toàn để con ngồi sau ôm ai nhìn cũng phải sợ.
Mình mong mọi người nên tìm hiểu kĩ trước khi có ý định giúp Khiêm, vì lòng tốt không thể đặt sai chỗ được, nhất là với những người đổi trắng thay đen như vậy là càng phải lên án. Chỉ khổ cho những đứa con của anh sau này lớn lên không biết có học theo tính của bố không nữa.
Trên đây mình nói hoàn toàn là sự thật, ai không tin hoặc muốn kiểm chứng có thể xuống bãi Phúc Xá (khu dân cư cổng sau chợ Long Biên) hỏi nhà ông Thanh (hay còn gọi là ông Nhất) để hỏi dân ở đấy về anh ta. Bảo đảm ai cũng biết con người thật sự của Khiêm.
Bên cạnh đó có rất nhiều cư dân mạng khác biết chuyện hay sống gần nhà Khiêm cũng vạch mặt sự thật này để kêu gọi mọi người đừng bị người đàn ông này lừa nữa.
Trước những bằng chứng mới của cư dân mạng, nhiều độc giả tỏ ra khá bất bình. Bạn Lê Phạm bình luận: “Đàn ông lôi cái xe máy ra ngoài làm xe ôm cũng nuôi được con mà, cần gì phải thất vọng khi người ta không giúp mình? Đại gia ăn chơi mà lại mất hết trong 1 lần tin bạn? Ai tin chứ tôi chẳng bao giờ tin. Ai mà giúp anh này thì toàn là người tốt đặt lòng tin không đúng chỗ. Người bố thương con không bao giờ lôi con đi nhặt rác đâu. Lôi con đi làm màu thôi, một thể loại … của xã hội này phải nhờ trẻ con để có cái ăn.”
Tuy nhiên nhiều người cho rằng không nên soi mói quá nhiều về anh chàng này nữa vì ai cũng có quá khứ: “Không giúp được gì cho ngta thì thôi, các người soi mói vừa thôi. Cùng là 1 kiếp người, ai chả có quá khứ cơ chứ. Đừng lên án người khác khi mình chưa hiểu hết được câu chuyện. Trước mắt cứ nhìn 3 đứa trẻ thơ đã nhé! Anh ấy không đi ăn cắp ăn trộm, không làm gì hại ai? Chỉ làm việc kiếm tiền nuôi con, thì hà cớ gì mọi người thay nhau soi mói, rồi chỉ trích này nọ.”, đó là ý kiến của bạn Quân.
Liệu có phải Khiêm đang dùng đứa con nhỏ để lấy sự trợ giúp của mọi người hay thực sự hoàn cảnh anh khốn cùng buộc anh phải mưu sinh như vậy. Saostar sẽ tiếp tục thông tin thêm sự việc này.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ những hình ảnh và clip của một ông bố 9x đạp xe địu con sau lưng đi nhặt rác, phế liệu. Theo thông tin ban đầu, anh chàng này tên là Đào Đức Khiêm, sinh năm 1990, sống tại Long Biên, Hà Nội. Khiêm chia sẻ rằng anh từng là đại gia giàu có ở Long Biên nhưng vì tin lầm người nên mất tất cả sau một đêm. Vợ đã bỏ nhà đi để lại cho anh 3 đứa con nhỏ, đứa út mới 16 tháng tuổi, cũng chính là đứa được anh địu sau lưng hằng đêm đi nhặt phế liệu. Nhiều người khi biết chuyện đã rất thương cảm trước hoàn cảnh gà trống nuôi con và số phận đáng thương của Khiêm nên tìm đến nhà để giúp đỡ anh.
Câu chuyện của Khiêm khiến nhiều người đồng cảm.
Tuy nhiên ngay lập tức đã có rất nhiều cư dân mạng “bóc phốt” một cuộc sống và hình ảnh hoàn toàn trái ngược của chàng trai này 9x này. Thông tin được nhiều người chia sẻ nhất là Khiêm ăn chơi cờ bạc, đánh vợ con nhiều lần, không cho vợ nuôi con và dùng đứa trẻ để kiếm tiền từ sự thương hại của mọi người xung quanh.
Nhiều người kêu gọi ủng hộ cho hoàn cảnh đáng thương của ông bố trẻ.
Trên một diễn đàn lớn đã công khai vạch mặt Khiêm với hình ảnh anh đi gắn máy chở ba đứa con cùng với sự thật hoàn cảnh anh đang có.
“Thực sự chưa bao giờ mình thấy người nào nhiều thủ đoạn như vậy, kể cả là dùng cả con ruột của mình để đánh đổi lấy điều mình cần. Mình và 1 số người ở đấy biết rất rõ thủ đoạn của Khiêm.
Thứ 2: Khiêm rất hay chơi lô đề và còn nghe bảo chơi cả đá nữa (ai xem clip cũng bảo mặt ngáo nặng) nên là tiền mọi người cho chưa chắc mấy đứa con đã được hưởng đâu mà mang đi chơi hết rồi.
Thứ 3: Khiêm chỉ coi con mình là công cụ để kiếm tiền. Nếu những người thật sự thương con sẽ không để con ngồi sau xe đạp mà ngửa cổ cả đêm lên trời thế đâu, xong ban ngày phóng xe máy như điên toàn để con ngồi sau ôm ai nhìn cũng phải sợ.
Mình mong mọi người nên tìm hiểu kĩ trước khi có ý định giúp Khiêm, vì lòng tốt không thể đặt sai chỗ được, nhất là với những người đổi trắng thay đen như vậy là càng phải lên án. Chỉ khổ cho những đứa con của anh sau này lớn lên không biết có học theo tính của bố không nữa.
Trên đây mình nói hoàn toàn là sự thật, ai không tin hoặc muốn kiểm chứng có thể xuống bãi Phúc Xá (khu dân cư cổng sau chợ Long Biên) hỏi nhà ông Thanh (hay còn gọi là ông Nhất) để hỏi dân ở đấy về anh ta. Bảo đảm ai cũng biết con người thật sự của Khiêm.
Những bằng chứng mà cư dân mạng dùng để “bóc phốt” ông bố địu con đi nhặt rác.
Bên cạnh đó có rất nhiều cư dân mạng khác biết chuyện hay sống gần nhà Khiêm cũng vạch mặt sự thật này để kêu gọi mọi người đừng bị người đàn ông này lừa nữa.
Cư dân mạng liên tục bóc phốt anh chàng.
Hình ảnh Khiêm chở 3 đứa con bằng xe gắn máy gây xôn xao.
Tuy nhiên nhiều người cho rằng không nên soi mói quá nhiều về anh chàng này nữa vì ai cũng có quá khứ: “Không giúp được gì cho ngta thì thôi, các người soi mói vừa thôi. Cùng là 1 kiếp người, ai chả có quá khứ cơ chứ. Đừng lên án người khác khi mình chưa hiểu hết được câu chuyện. Trước mắt cứ nhìn 3 đứa trẻ thơ đã nhé! Anh ấy không đi ăn cắp ăn trộm, không làm gì hại ai? Chỉ làm việc kiếm tiền nuôi con, thì hà cớ gì mọi người thay nhau soi mói, rồi chỉ trích này nọ.”, đó là ý kiến của bạn Quân.
Liệu có phải Khiêm đang dùng đứa con nhỏ để lấy sự trợ giúp của mọi người hay thực sự hoàn cảnh anh khốn cùng buộc anh phải mưu sinh như vậy. Saostar sẽ tiếp tục thông tin thêm sự việc này.
Theo Saostar
-
Thời sự15 phút trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự24 phút trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự9 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự10 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự14 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự15 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự15 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự16 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự16 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.
-
Thời sự20 giờ trướcCông an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
-
Thời sự21 giờ trướcMột cụ bà tại Đà Nẵng bị công an phát hiện đang tàng trữ đến 273 gói nylon chứa “cỏ Mỹ” trong người.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, rơi vào nguy kịch. Mặc dù được chuyển viện cấp cứu, điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong.