- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tang lễ đẫm nước mắt của 22 quân nhân Sư đoàn 337 hy sinh do núi sạt lở, người thân và đồng đội khóc nghẹn trong đau đớn
Sáng 22/10, tang lễ 22 quân nhân Đoàn 377 hi sinh tại xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị) được tổ chức trọng thể theo nghi thức quân đội.
11h15: Đồng đội nghiêng mình lần cuối chào tiễn biệt các chiến sĩ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ
Những chiếc xe chở theo linh cữu các chiến sĩ tử nạn...
... nặng nề lăn bánh ra khỏi nơi làm lễ truy điệu.
Hai bên đường các anh đi là những đồng đội nghiêng mình lần cuối chào tiễn biệt.
Sự hi sinh của các anh là nghĩa cử cao đẹp, là sự ra đi mà Tổ quốc ghi công.
Nỗi đau có thể sẽ khó nguôi ngoai trong lòng người thân còn ở lại với đời.
Nhưng sự hi sinh đó đất nước, người dân nhớ ơn các anh.
11h00: Những chiếc xe chở linh cữu các Liệt sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ nặng nề lăn bánh đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đoàn xe đưa linh cữu của các cán bộ, chiến sĩ về với quê nhà
Đồng đội đợi trên xe để đỡ áo quan các Liệt sĩ nằm.
Rất nhiều đồng chí cẩn thận nâng đỡ linh cữu của các anh.
Màu trắng khăn tang trên trán người thân, màu trắng bộ đại lễ phục đầy trang trọng. Sự ra đi của các anh tuy là nỗi đau mất mát nhưng đầy hiên ngang oai hùng.
10h45: Linh cữu các cán bộ, chiến sĩ di chuyển ra xe để về quê nhà
Di ảnh tiến ra khỏi nơi làm lễ truy điệu
Áo quan được các đồng đội trân trọng đưa đến chiếc xe sẽ đưa các anh về quê nhà.
10h30: Lễ di quan diễn ra: Linh cữu các cán bộ, chiến sĩ được đưa ra xe
Di ảnh được các đồng chí trong bộ đại lễ phục trắng trân trọng.
Linh cữu của các cán bộ, chiến sĩ tử nạn.
Tiễn biệt những liệt sĩ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ cao đẹp vì dân vì nước.
Sự hi sinh oai hùng của anh vì nước vì dân...
Nhưng nỗi đau mất mát người thân thì biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.
9h45: Lễ truy điệu chuẩn bị diễn ra, người thân cùng đồng đội tập trung trước linh cữu các chiến sĩ hi sinh
Ngày các anh trở về chỉ còn lại màu trắng khăn xô trên vầng trán trẻ thơ vẫn hồn nhiên nô đùa.
Những gì các anh để lại là nước mắt cho gia đình, nỗi tiếc thương cho đồng đội.
Trong lúc lãnh đạo quân khu 4 đọc điếu văn truy điệu, hàng nghìn người dân, cán bộ chiến sĩ có mặt trước linh cữu của các cán bộ, chiến sĩ đoàn 337 hi sinh.
Các chiến sĩ làm nhiệm vụ khiêng lĩnh cữu.
Đoàn người lặng nhìn di ảnh trước giờ làm lễ truy điệu cho các Liệt sĩ
Đại lễ phục trắng đầy trân trọng trong lễ truy điệu.
8h00: Đoàn lãnh đạo Quân khu 4 và Đoàn Kinh tế 337 vào viếng đồng đội
Phó tổng Tham mưu trưởng Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cúi đầu trước anh linh 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.
Lãnh đạo Quân khu 4...
Cùng lãnh đạo Đoàn 337 vào viếng...
Cúi chào đồng đội, chiến sĩ của mình.
Ánh mắt đau lòng trước sự hy sinh của đồng đội.
Đoàn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng chí Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu vào viếng
Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng làm trưởng đoàn vào viếng.
7h30: Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng
7h00: Lãnh đạo Quân đội Nhân dân tới động viên thân nhân các liệt sĩ
Trước khi lễ truy điệu diễn ra, các đồng chí lãnh đạo trong QĐND Việt Nam đã tới động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ trước sự hy sinh, mất mát quá lớn.
Hình ảnh các cháu bé là con của các liệt sĩ cầm ảnh cha với anh mắt ngơ ngác khiến nhiều người không kìm nổi nước mắt.
Phó Thủ Tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng có mặt trong lễ tang các cán bộ, chiến sĩ hi sinh.
Anh linh 22 cán bộ chiến sĩ.
Lãnh đạo QĐND Việt Nam tới tận nơi thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ
Khoảnh khắc xúc động tại Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà.
Hình ảnh bé gái mang theo di ảnh bố khiến nhiều người rơi nước mắt.
Xúc động trước anh linh đồng đội.
6h48: Đồng đội và người thân xúc động trước giờ làm lễ truy điệu
Sáng 22/10, từ rất sớm công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu đã được hoàn tất. Thân nhân của các cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh có mặt bên trong nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà, Quảng Trị ai nấy đều không cầm được nước mắt xen lẫn tự hào đối với các anh hùng đã ngã xuống.
Theo kế hoạch, lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 10h, lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h. Lễ an táng được tổ chức ngay sau đó tại các nghĩa trang liệt sĩ hoặc theo nguyện vọng của từng gia đình.
Quang cảnh nơi tổ chức lễ truy điệu 22 cán bộ chiến sĩ đoàn 337
Thân nhân không cầm được nước mắt trước di ảnh Thượng Tá Phùng Thanh Tùng.
Những hình ảnh xúc động khiến bất cứ ai cũng phải rơi lệ.
Người thân mang theo tấm bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Cảnh Trung.
Danh sách 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị núi lở vùi lấp
1. Lê Văn Quế - sĩ quan. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị
2. Lê Hải Đức - sĩ quan. Quê quán: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
3. Phùng Thanh Tùng - sĩ quan. Quê quán: Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An
4. Phạm Ngọc Quyết - sĩ quan. Quê quán: Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
5. Nguyễn Cao Cường - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Cường Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
6. Nguyễn Cảnh Trung- quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An
7. Nguyễn Văn Thu - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An
8. Lê Đức Thiện - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa
9. Trần Văn Toàn - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An
10. Trần Quốc Dũng - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
11. Bùi Đình Toản - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
12. Ngô Bá Văn - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
13. Lê Hương Trà - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
14. Lê Cao Cường - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
15. Lê Tuấn Anh - chiến sĩ. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị
16. Nguyễn Anh Duy - chiến sĩ. Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
17. Phạm Văn Thái - chiến sĩ. Quê quán: Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình
18. Lê Sỹ Phiêu - chiến sĩ. Quê quán: Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh
19. Cao Văn Thắng - chiến sĩ. Quê quán: Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh
20. Hồ Văn Nguyên - chiến sĩ. Quê quán: Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị
21. Lê Thế Linh - chiến sĩ. Quê quán: Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị
22. Nguyễn Quang Sơn - chiến sĩ. Quê quán: Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An.
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa ban hành Kế hoạch số 2459 "Tổ chức Lễ tang các đồng chí hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị". Hình thức lễ tang tập trung do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì theo nghi thức quân đội. Theo kế hoạch, lễ truy điệu và di quan từ 10-11h sáng cùng ngày. Lễ an táng được tổ chức theo kế hoạch của các gia đình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Phòng Công tác quần chúng động viên, thăm hỏi các gia đình thân nhân, hoàn thiện thủ tục đề nghị phong tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho các quân nhân hi sinh. Trước đó, rạng sáng 18/10, tại khu vực đóng quân của Đoàn 337 ở xã Hướng Phùng (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) ở Km 17 đường Hồ Chí Minh nhánh tây xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến cho 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp. Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, chiều qua 19/10, thi thể cuối cùng đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường. |
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thời sự1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự1 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự1 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự1 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự1 ngày trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.
-
Thời sự1 ngày trướcPhát hiện cô con gái 12 tuổi có nhiều biểu hiện bất thường, một người đàn ông đã đưa con đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu bé đang mang thai ở tháng thứ 6.
-
Thời sự1 ngày trướcĐêm 16/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin có 3 người nhảy sông tại đập Ba Đa (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
-
Thời sự1 ngày trướcBà Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ mưu vụ lừa đảo hơn 800 tỷ đồng đã bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần.
-
Thời sự1 ngày trướcThấy chị Th đi vào giường ngủ, Ty đi đến lấy bịch xăng cất giấu từ trước và tưới xăng lên vùng lưng của chị Th rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự1 ngày trướcTAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty khoáng sản Thiên Ân, Công ty đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 16/4, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở quảng cáo và thực hiện dịch vụ tăng kích thước dương vật trái phép.
-
Thời sự2 ngày trướcCông an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đang làm việc với ông Lê Minh Hoàng, người tự nhận 4 ngày có thể "cầu được mưa cho TP.HCM".