- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thực hư giáo viên nhắn tin trên Zalo vay tiền phụ huynh trả nợ tín dụng đen
Chiều 23/12, ông Phan Hồ Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ cho biết, một giáo viên của trường bị hack tài khoản Zalo, nên xuất hiện nhiều tin nhắn vay tiền đến phụ huynh.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một giáo viên của trường nhắn tin mượn tiền phụ huynh.
Trường THPT Nguyễn Công Trứ, nơi xảy ra sự việc
Cụ thể, trong nhóm Zalo của lớp 11A15, một tài khoản có tên “Thầy D.CN 11A15” nhắn rằng: “Anh chị ơi! Anh chị giúp em một lần với, do mẹ em bệnh nên em nợ 100 triệu xã hội đen. Anh chị có thể giúp em mỗi người 2 triệu được không? Anh chị giúp em là anh chị đã sinh em ra lần thứ hai rồi. Em tha thiết mong anh chị giúp đỡ em”.
Đồng thời, cũng tài khoản này đã gửi thêm một tin nhắn khác (cũng trong nhóm Zalo của lớp này) với nội dung: “Em bán đất ở quê mà qua tết người ta mới giao tiền. Giờ em phải trả tiền cho chủ nợ. Em đã không ngủ cả tuần nay rồi ạ”.
Tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội
Ngoài ra, tin nhắn còn cung cấp cả số tài khoản ngân hàng của người được cho là B.V.D.
Theo ông Hải, sáng ngày 23/12, nhà trường đã làm việc với thầy D. (người được cho là nhắn tin mượn tiền phụ huynh) cùng với đại diện phụ huynh lớp 11A15, và lớp do thầy D. chủ nhiệm. Theo thông tin ban đầu, thầy D.bị hack tài khoản Zalo từ sáng ngày 21/12, đến trưa mới biết mình bị hack tài khoản nên chỉ đi xóa tin nhắn mà không phát cảnh báo.
“Vụ việc liên quan đến danh dự của giáo viên nên nhà trường phải rất thận trọng trong việc xử lý”, ông Hải nói và cho biết, nhà trường đang làm báo cáo vụ việc để gửi Sở GD&ĐT TPHCM.
Cũng theo ông Hải, trước thông tin xôn xao này nhà trường cũng đã phát đi cảnh báo đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh nhằm tránh tình trạng lừa đảo.
Theo thông báo, Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Công Trứ cho hay, thời gian gần đây nhà trường đã tiếp nhận nhiều thông tin về trường hợp có người vay mượn tiền của giáo viên, phụ huynh học sinh số tiền từ vài triệu đến vài chục triệu đồng không bảo lãnh hoặc vay mượn qua các app vay tiền vì thủ tục đơn giản, người vay chỉ cần cung cấp thông tin CCCD là có thể vay được tiền. Vậy nên một số đối tượng xấu đã lợi dụng việc đánh cắp thông tin hoặc sử dụng thông tin công khai của bạn trong danh bạ điện thoại để người thực hiện vay tiền qua app nhưng sau đó không trả…
Thông báo cảnh báo của Trường THPT Nguyễn Công Trứ
Vì thế, nhà trường khuyến cáo một số biện pháp xử lý khi bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin vay tiền:
- Sử dụng tính năng có sẵn trên điện thoại để chặn các cuộc gọi, tin nhắn làm phiền của các đối tượng mượn tiền. Đối với các trang Zalo, Facebook cá nhân có thể khóa các bình luận của người lạ.
- Nếu tình trạng bị làm phiền kéo dài, thậm chí đến mức bị khủng bố điện thoại, người dân có thể trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.
Đối với viên chức, giáo viên, người lao động trong nhà trường, Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Công Trứ yêu cầu không vay tiền qua app không rõ nguồn gốc; không được nhân danh đơn vị, cung cấp điện thoại hoặc bất cứ lý do gì nhắc đến ban giám hiệu, công đoàn làm cơ sở hay lý do để vay mượn tiền đồng nghiệp, phụ huynh học sinh
Ban giám hiệu khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn mượn tiền nhân danh là thành viên của hội đồng sư phạm nhà trường.
Theo Tiền phong
-
Thời sự10 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự10 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự14 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự14 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự14 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự15 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự18 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự22 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự22 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.