Vụ bé trai bị tôn cứa cổ: Gia đình đón người lái xích lô về nhà

Chiều ngày 6/10, ông Đinh Ngọc Thạch, lái xe xích lô chở tôn khiến bé trai 10 tuổi tử vong được tại ngoại về nhà trong sự xúc động của gia đình và người thân.

Chiều ngày 6/10, ông Đinh Ngọc Thạch, lái xe xích lô chở tôn khiến bé trai 10 tuổi tử vong được tại ngoại về nhà trong sự xúc động của gia đình và người thân.

Chiều ngày 6/10, cơ quan chức năng đã phê chuẩn cho ông Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tên thường gọi là Bình, quê Hà Nam) được tại ngoại. Ông Thạch là người lái xích lô chở tôn để bên lề đường khiến bé Trần Minh Hoàng (10 tuổi), đi xe đạp đâm vào tử vong.

Trước đó, vào chiều ngày 4/10, cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã mời gia đình cháu Trần Minh Hoàng và gia đình ông Thạch lên thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, hòa giải vụ việc. Kết quả cuối cùng, gia đình bị hại đã chính thức đề nghị không xử lý hình sự ông Thạch, điều này khiến gia đình ông Thạch rất biết ơn và mong chờ giây phút ông được trở về đoàn tụ với người thân. 

Đúng 18h35 sau khi làm tất cả các thủ tục, ông Thạch được tại ngoại và được người thân đưa ra khỏi trụ sở công an quận Hoàng Mai.

Trong giây phút được gặp người thân, ông Thạch tỏ ra vô cùng xúc động, tuy nhiên sau khi xảy ra sự việc, bản thân ông cũng khá mệt mỏi nên được người thân đưa ra xe taxi về nhà.

Vụ bé trai bị tôn cứa cổ: Gia đình đón người lái xích lô về nhà - Ảnh 1.

Từ chiều, vợ và người nhà đã đứng đợi ông Thạch từ ngoài cổng.

Vụ bé trai bị tôn cứa cổ: Gia đình đón người lái xích lô về nhà - Ảnh 2.

Sau khi làm xong các thủ tục, ông đã được ra ngoài.

Vụ bé trai bị tôn cứa cổ: Gia đình đón người lái xích lô về nhà - Ảnh 3.

Sự mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt người đàn ông khắc khổ.

Vụ bé trai bị tôn cứa cổ: Gia đình đón người lái xích lô về nhà - Ảnh 4.
Vụ bé trai bị tôn cứa cổ: Gia đình đón người lái xích lô về nhà - Ảnh 5.

Ông Thạch trở về trong sự chờ đón của gia đình.

Vụ bé trai bị tôn cứa cổ: Gia đình đón người lái xích lô về nhà - Ảnh 6.

Ông cùng người thân ra về bằng taxi.

Theo Định Nguyên (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)


bé trai bị tôn cứa vào cổ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.