Vụ mẹ sát hại 2 con rồi tự tử: Cháu Huy đã qua đời

Có mặt tại gia đình cháu Huy vào lúc 18 giờ tối nay, chúng tôi thấy không khí tang thương bao trùm khắp xóm nghèo Lễ Độ.

Vào lúc 17 giờ 40 phút chiều 26/4, cháu Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi) là người con trai lớn bị mẹ ruột là Trần Thị Huế (SN 1982, thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) ép uống thuốc trừ cỏ đã qua đời.

>> Toàn cảnh Mẹ trẻ sát hại 2 con rồi tự tử
>> Mẹ sát hại 2 con rồi tự tử: Bi kịch của 1 gia đình "có vẻ ngoài êm ấm"

Vụ mẹ sát hại 2 con rồi tự tử: Cháu Huy đã qua đời - Ảnh 1.

Có mặt tại gia đình cháu Huy vào lúc 18 giờ tối nay, chúng tôi thấy không khí tang thương bao trùm khắp xóm nghèo Lễ Độ. Bên chiếc giường nơi cháu Huy nằm chờ khâm niệm, bà Trần Thị Phượng (bà nội cháu Huy) kêu gào thảm thiết, còn anh Nguyễn Văn Thế (bố cháu Huy) ôm mặt khóc nức nở. "Mới lúc chiều cháu còn nói chuyện với bà, với mọi người, cháu còn bảo mẹ làm cháu đau, thế mà giờ cháu đã không còn. Khổ thân cháu tôi", bà Phượng gào khóc.

>> Mẹ sát hại 2 con ở Hải Dương: Thảm án ngay sau khi từ tòa án về

Theo người nhà cháu Huy cho biết, tối hôm qua cháu vẫn vẫn uống được sữa, vẫn nói chuyện nhưng phải thở bằng ô xi. Từ đêm hôm trước sau khi bệnh viện Nhi Trung ương nói cho cháu về, gia đình đã xin phép bác sĩ cho cháu uống thuốc nam. Trước lúc mất, cháu còn uống sữa, nhưng sau đó nôn ra hết. Từ đó cháu Huy cứ lịm dần và mất".

Vụ mẹ sát hại 2 con rồi tự tử: Cháu Huy đã qua đời - Ảnh 2.

 Thi thể cháu Nguyễn Mạnh Huy. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ngồi nép mình trước hiên nhà, ông Nguyễn Văn Tuyến (ông nội cháu Huy) hai mắt đỏ hoe khóc không thành tiếng. Ai đến hỏi thăm, ông cũng chỉ gật đầu rồi lại khóc nức nở.

Ông Toán, Trưởng công an xã Kim Anh cho biết: "Cháu Nguyễn Mạnh Huy mất lúc 17h40 tại nhà riêng. Khi chúng tôi nhận được tin báo của gia đình, lực lượng công an xã đã có mặt kịp thời, bảo vệ hiện trường đợi pháp y Công an tỉnh Hải Dương xuống làm thủ tục. Sau khi thực hiện công tác pháp y xong sẽ để cho gia đình làm lễ khâm liệm".

Theo người nhà anh Thế cho biết, sau khi đợi pháp y làm xong, gia đình sẽ làm lễ khâm liệm và khoảng 8, 9 giờ sáng 27/4 sẽ chôn cất cháu.

Vụ mẹ sát hại 2 con rồi tự tử: Cháu Huy đã qua đời - Ảnh 3.
 Ông Nguyễn Văn Tuyến (ông nội cháu Huy) đau xót không khóc thành lời. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vụ mẹ sát hại 2 con rồi tự tử: Cháu Huy đã qua đời - Ảnh 4.
Anh Nguyễn Văn Thế (người mặc áo xanh) đau xót trước sự ra đi của người con trai thứ hai. Ảnh: Đ.Tuỳ

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 17h ngày 19/4, tại nhà anh Nguyễn Mạnh Thế (SN 1983, trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương), do mâu thuẫn chuyện gia đình, chị Trần Thị Huế (SN 1982, vợ anh Thế) đã pha thuốc trừ cỏ vào ca rồi ép 2 con là Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) và Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011) cùng uống.

Do bé Huy không chịu uống, chị Huế đã dùng dao bầu đâm vào bụng con khiến cháu Hoàng chết tại chỗ, còn chị Huế tử vong sau đó 1 ngày. Cháu Huy được cứu sống khi nhổ thuốc trừ cỏ ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vào chiều ngày 25/4 cháu Huy đã được Bệnh viện Nhi Trung ương cho về nhà và gia đình tiếp tục điều trị bằng thuốc nam.

Theo Gia đình & Xã hội



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.