Xác định người đàn ông cưa vật liệu vụ nổ Văn Phú

Người đàn ông cưa phế liệu dẫn đến vụ nổ cũng chính là chủ vựa phế liệu tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông).

 Người đàn ông cưa phế liệu dẫn đến vụ nổ cũng chính là chủ vựa phế liệu tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông).

>> Toàn cảnh vụ nổ lớn ở Văn Phú

Đến thời điểm này, nguyên nhân cụ thể vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) chưa được đưa ra nhưng cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc một người làm nghề thu mua phế liệu dùng đèn khò cắt vật liệu nổ để lấy sắt.

vụ nổ Văn Phú, cưa bom

Vụ nổ có sức công phá lớn làm hơn 20 ngôi nhà bị hư hỏng nặng

Nạn nhân và cũng là người dùng đèn khò cưa vật liệu nổ được xác định là anh Phạm Văn Cường (SN 1975, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Anh Cường thuê ngôi nhà ở khu đô thị Văn Phú cách đây 2 năm để làm điểm tập kết, thu gom phế liệu. Anh ở cùng vợ là chị Đàm Thị Nhuần (SN 1975) và con trai là Phạm Văn Thành (SN 2002). Cả gia đình làm nghề thu mua đồ phế liệu.

Vào khoảng 15h10 chiều 19/3, khi chị Nhuần đang rửa bát đũa ở trong bếp, anh Cường mang một số phế liệu mua được ra trước cửa nhà cạnh vỉa ba toa đường rồi dùng đèn khò cắt phế liệu để lấy sắt thì xảy ra vụ nổ.

Tại hiện trường, vụ nổ đã tạo nên một hố sâu, kích thước dài khoảng 2 mét, sâu 1,5 mét và rộng 1 mét làm vỡ hệ thống nước ngầm dưới đất, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng nặng… Thi thể anh Cường bị phá vụn, văng đi khắp nơi.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 8h30 sáng qua, anh Cường nhờ một người giúp đưa một khối kim loại hình trụ bằng sắt, đã bị đất bám xung quanh, một số chỗ đã bị hoen rỉ ra trước của nhà.

Vật bằng sắt hình trụ có đường kính khoảng 40-45cm, hai đầu bằng và có nhiều ốc nhỏ nhô ra xung quanh, ở giữa có 2 đai sắt hình vuông nhô ra. Trên vật thể này có một số hình lạ mắt. Vật thể có độ dài khoảng 80cm, khối lượng ước trên 100kg.

Anh Cường thường dùng dao, búa, đèn khò để phân loại phế liệu. 

Vụ nổ làm 4 người chết, gồm:

1.Phạm Văn Cường (SN 1975, Nam Định)

2. Bùi Chí Quân (53 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội)

3. Đào Thị Toản (32 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội)

4. Đào Tú Quỳnh (8 tuổi, con gái chị Toản)

Nạn nhân bị thương (điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Đông):

1. Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông)

2. Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông)

3. Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

4. Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

5. Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

6. Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

Hai nạn nhân nặng được cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103:

1. Đặng Cao Thủy (SN 1984 ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội)

2. Nguyễn Thị Lệ (SN 1993 ở Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội)

Theo VietNamNet



Công an TPHCM tìm nạn nhân bị cướp sau khi uống nước pha thuốc an thần
Nữ quái bỏ thuốc an thần vào nước lọc, đưa cho người thân của các bệnh nhân đang điều trị, chăm sóc trong Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TPHCM) uống. Khi họ mê man, tê liệt ý chí, đối tượng cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.