- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xót xa gia cảnh thanh niên bị giang hồ sát hại
Ngăn giang hồ truy sát bạn, chàng thanh niên 24 tuổi đã ra đi mãi mãi khi nhiều dự định còn dang dở...
- Trời chuyển rét đậm kèm mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bước vào chuỗi ngày thời tiết rất xấu
- Bé trai lao ra đường, phản ứng nhanh của bác hàng xóm và những giây xấu xí của người mẹ
- Phẫn nộ clip thanh niên túm tóc, hành hung bạn gái nhưng hành động đứng quay clip của nhóm người bên đường gây tranh cãi hơn cả
Chiều 18/2, chúng tôi tìm đến nhà anh Phạm Đặng Trung Nghĩa tại con hẻm nhỏ trên đường 45, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM, chứng kiến nhiều tình cảm và sự tiếc thương của bà con lối xóm dành cho chàng trai 24 tuổi này.
Cái chết tức tưởi
Khuya 16/2, tại quán nhậu gần ngã tư Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh, TP HCM) xảy ra vụ việc giang hồ hỗn chiến. Có 2 người bị chém thương tích bỏ chạy, trong đó, 1 người chạy vào quán karaoke nơi Nghĩa làm việc.
Ít phút sau, một nhóm gần chục đối tượng mang hung khí kéo đến quán để tìm thanh niên bị chém. Sau tuyên bố "gặp ai chém người đó", nhóm này hùng hổ tấn công nhân viên và nhiều khách đến hát.
Thấy anh P. (người làm cùng) bị đuổi chém trong tình trạng đã thương tích, Nghĩa đang ra ngoài đổ rác vội chạy vào ôm kẻ đang đánh P. Nhóm côn đồ lập tức quay sang dùng dao và chĩa đâm Nghĩa liên tục cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Nghĩa được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.
Do hoàn cảnh anh Nghĩa khó khăn, bước đầu chủ quán karaoke đã hỗ trợ gia đình trả tiền viện phí, lo hậu sự. Nhiều nhân viên tại quán karaoke quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình anh Nghĩa nhưng gia đình từ chối nhận.
Bà Phạm Thị Thúy bên di ảnh con trai
Nỗi đau người ở lại
Tại đám tang Nghĩa, bà con hàng xóm đến chia buồn và thắp nén nhang tiễn biệt Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai cũng xót xa cho người thanh niên hiền lành, siêng năng phải ra đi khi còn quá trẻ.
Ông Phạm Văn Châu, bà Phạm Thị Thúy (cha và mẹ của Nghĩa) khóc ngất bên di ảnh của con. Tiếng khóc than ai oán của họ khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.
Ông Châu kể vợ chồng ông có 3 người con, con gái lớn đã có gia đình nhưng vẫn ở chung với cha mẹ; Nghĩa là con thứ 2, sau Nghĩa còn có em gái đang học lớp 9. Ông Châu làm phụ hồ, bà Thúy ở nhà nội trợ và giữ cháu ngoại. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết lớp 10, Nghĩa quyết định nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Chịu khó, siêng năng, tích góp được ít tiền, Nghĩa tiếp tục học thêm lớp bổ túc rồi đi học nghề. Ông Châu tuổi đã lớn, công việc lại không ổn định nên cả gia đình chỉ biết trông chờ vào tiền lương của Nghĩa.
Thương cha mẹ, Nghĩa cật lực làm việc để kiếm tiền trang trải trong gia đình và lo cho em gái út đang đi học. Sáng sớm, Nghĩa đi dọn dẹp thuê ở công trình xây dựng, chiều về đến quán karaoke phục vụ đến 3 giờ sáng. "Làm được đồng nào, Nghĩa đều đưa cho mẹ trang trải trong gia đình, còn dư thì nhờ mẹ cất giùm. Nghĩa hiền lành lắm, đi làm về là ở riết trong nhà. Làm ở đâu cũng được yêu quý. Nghĩ về cái chết của con, tôi đau lòng lắm..." - ông Châu nấc nghẹn.
Theo lời người cha, gần 2 giờ sáng 16/2, khi gia đình ông đang ngủ, có người đến đập cửa báo tin Nghĩa đang cấp cứu, ông vội vàng chạy đến bệnh viện. "Khi đến nơi, tôi thấy con trai đã bất tỉnh. Tôi chỉ kịp nhìn con trong chốc lát rồi bác sĩ đưa vào phòng mổ. Vợ tôi cũng đến bệnh viện, nghe con bị đâm, bà ấy ngất xỉu. Khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi được bác sĩ thông báo con trai đã tử vong do vết thương quá nặng. Nghe nói mấy kẻ giết Nghĩa đã bị bắt mà tôi không dám mở báo mạng đọc, cứ nghe nhắc đến là nhói đau..." - ông Châu bật khóc.
Giăng lưới tóm gọn băng giết người Ngày 18/2, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an TP.HCM di lý 4 đối tượng đâm chết anh Phạm Đặng Trung Nghĩa từ tỉnh Khánh Hòa về TP HCM để điều tra về hành vi giết người. Nhóm này gồm: Châu Đức Minh Luân (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân); Nguyễn Hoàng Duy Khương (17 tuổi), Nguyễn Đình Phong (26 tuổi) và Đào Minh Trúc (31 tuổi, cùng ngụ phường 11, quận Bình Thạnh). Cả 4 có ý định chạy ra phía Bắc bằng ôtô nhưng sa lưới bởi kế hoạch phối hợp hoàn hảo giữa Công an TP HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa. |
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Người lao động Cop
-
Thời sự19 phút trướcLuật sư bảo vệ cho Ngân hàng SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại, 1.166 mã tài sản đảm bảo và tiền các bị cáo khắc phục hậu quả.
-
Thời sự27 phút trướcÔng Đỗ Đăng L, công nhân tổ cảnh quan - phòng bảo trì sân bãi của Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An được xác định tử vong dưới hồ nước ở sân golf Việt Yên (Bắc Giang).
-
Thời sự1 giờ trướcSau khoảng 10 phút lốc xoáy quét qua, hàng chục ngôi nhà và cây xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, gãy đổ.
-
Thời sự12 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự15 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự16 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự16 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự17 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự17 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự17 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự23 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.