- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai giận tím mặt khi bạn gái đi dép lào, mặc quần jean cả tuần không giặt đến đám cưới sếp
Đó là tâm sự của chàng trai vừa chia tay bạn gái vì cô nàng không biết làm đẹp, xuất hiện giữa đám đông với diện mạo nhếch nhác
Chúng ta hay bảo nhau "Hãy tiết kiệm đi vì kiếm tiền thật sự rất khó khăn". Đang là sinh viên thì càng cần phải nhớ kỹ câu này hơn vì bạn chưa làm ra tiền. Thế nhưng, tiết kiệm đến mức bỏ quên bản thân mình có thật sự tốt?
NEU Confessions mới đây vừa chia sẻ tâm sự của một chàng trai. Người yêu của anh đang là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, mỗi tháng được bố mẹ chu cấp 6 triệu, một khoản tiền có thể gọi là dư dả với đời sống sinh viên. Thế nhưng, chàng trai ngày càng bức xúc trước việc bạn gái mình không hề có chút ý thức nào trong việc làm đẹp cho bản thân, không biết chăm sóc cơ thể, thậm chí, còn làm anh mất mặt trước đám đông vì... mặc độc một chiếc quần jean "một tuần không giặt" để đi đám cưới.
Mối tình 2 năm có nguy cơ tan vỡ vì bất đồng trong lối sống. Bài viết của chàng trai đang nhận được hơn 11k like và rất nhiều bình luận chia sẻ.
Con gái "giản dị" quá có thật sự tốt không?
"Chủ thớt" thừa nhận mình yêu bạn gái hiện tại vì lý do cô bạn là một người giản dị, không đua đòi. Tuy nhiên, sau 2 năm bên nhau anh mới phát hiện người yêu mình giản dị đến mức nhếch nhác. Và sự nhếch nhác của người yêu ngày càng khiến anh hoảng sợ.
"Ai đời con gái không có lấy một thỏi son, kể cả son dưỡng. Hà Nội thì lạnh nên môi cứ nứt toác cả máu ra. Em cũng lóc cóc đi hỏi bạn bè mua cho nó hẳn cây son dưỡng. Không ngờ nó không xài lại bán cho bạn với giá 200k, trong khi em mua tận 700k.
Con gái không son, không sửa rữa mặt, không kem chống nắng, không có bất cứ thứ gì hết nên mặt nó mụn không là mụn, mụn cám mụn bọc, mụn ẩn mụn đầu đen. Em cũng bảo hay anh đưa tiền em đi mua mỹ phẩm nhé. Thế là nó quay ngoắt lại chửi em: Anh chế tôi xấu chứ gì? Rồi giận cả tuần", chàng trai than thở.
Luôn mặc áo thun rộng thùng thình, chẳng bao giờ tô son, quần áo cả tuần không giặt... cô gái khiến bạn trai phát chán.
Không xài mỹ phẩm đã đành, người yêu của anh chàng còn chẳng chịu mua quần áo mới. Là con gái mà chỉ có độc 2 cái quần jean mặc từ tuần này sang tuần khác. Áo thì toàn áo thun oversize, dép thì độc nhất một đôi tông lào, không có đôi thứ 2. Chàng trai cũng cố gắng mua tặng bạn gái những thứ cô thiếu nhưng cứ mua cái gì là nàng lại "pass" lại hết cho người khác.
"Lần nào khuyên nó, nó cũng sửng cồ lên với em bảo rằng tôi thích vậy đó, không chấp nhận được thì chia tay đi, ở công ty nhiều cô đẹp nên chán tôi chứ gì vân vân và mây mây... Mà em cũng cần gì to tát đâu, em chỉ cần nó biết chăm sóc bản thân chút thôi", mâu thuẫn xuất hiện khi cả hai có cách sống quá khác nhau.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi chàng trai hẹn bạn gái đi đám cưới sếp. Anh muốn đưa người yêu đi chung để ra mắt đồng nghiệp. Trước đám cưới 1 tuần, cậu đã chở bạn gái đi lựa đồ. Trước khi đi đám cưới, anh cũng dặn kỹ lưỡng là nhớ mặc mấy thứ mình mua, điệu điệu một tí vì hôm nay có nhiều người nhìn vào. Thế nhưng, mọi điều chàng trai kỳ vọng sụp đổ không gì cứu nổi.
Quần áo đẹp người yêu mua "pass" lại hết cho bạn rồi lại xuất hiện ở đám cưới với diện mạo lôi thôi.
"Mọi người biết nó mặc cái gì đến không? Nó vẫn xuất hiện với cái quần jean một tuần không giặt, cái áo thun rộng thùng thình, vẫn đôi dép lào bị chuột gặm mất phần đầu, mặt tái me tái mét, môi thâm còn ứa cả máu, thay vì xách cái túi em mua cho nó thì nó xách bịch bánh tráng trộn... Chẳng còn gì để nói! Ráng bình tĩnh hỏi đồ anh mua cho em đâu? Nó bảo bạn em thích nên em bán cho nó rồi!", nghe đến đây chàng trai phóng ga đi thẳng một mạch về nhà, bỏ luôn dự đám cưới.
"Không yêu mình sao có thể yêu người khác?"
Rất nhiều người lắng nghe câu chuyện trên đã thể hiện sự đồng cảm với chàng trai. Dân tình cho rằng một sinh viên được gia đình trợ cấp 6 triệu/tháng thì không có lý do gì để bản thân nhếch nhác như vậy. Giản dị cũng cần đúng nơi, đúng lúc. Ăn mặc tử tế cũng là một cách để tôn trọng những người xung quanh.
"Bạn nữ không tôn trọng người khác khi để mình trong bộ dạng vậy và pass quà tặng của người yêu. Không tự yêu thương được bản thân thì sao yêu thương được người khác?", Minh Thu bình luận.
"Không cần quá cầu kì nhưng chăm chút vẻ bề ngoài một chút là cách thể hiện sự tôn trọng với người đối diện. Đây là phép lịch sự cơ bản trong giao tiếp. Lại còn quà của người yêu cũng đem đi pass thì coi như chẳng còn sự tôn trọng hay trân trọng gì rồi. Thôi anh nên chia tay đi ạ!", Hồng Hạnh cũng "vote" chia tay.
"À thế này thì hơi quá, dù tôi đây ra đường vẫn hiếm bôi son. Nhưng mà chị gái này hơi quá đáng rồi, đi ăn tiệc như vậy mà quần áo không chỉn chu cũng không được. Con gái không hay mua quần áo cũng không sao, nhưng ra đường nên gọn gàng một chút!", Quỳnh Hương cũng đứng về phía "chủ thớt".
"Thực ra bạn ấy trẻ con, chưa biết chăm sóc bản thân thôi, chứ một tí son thôi là đủ xinh. Còn cho thì anh hãy biết cách cho đi, anh hãy nói là hay anh đưa tiền em đi mua mỹ phẩm nhé. Anh chê bạn ấy như thế bạn ấy tự ái rồi còn gì, anh có cho gì đi nữa thì bạn ấy chỉ nhận cho có thôi chứ không muốn xài", Triệu Huyền nghĩ cho cô gái.
Theo Helino
-
Yêu11 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu15 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu16 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu20 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.