- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi "con chê cha mẹ khó"
Không ai có thể chọn bố mẹ, vì thế người ta không đánh giá bạn dựa vào xuất thân.
Không ai có thể chọn bố mẹ, vìthế người ta không đánh giá bạn dựa vào xuất thân.
"Thôi! Mẹ ở nhà đi, chứ đi rồilại ăn nói chẳng đâu vào đâu, bọn con tới là được rồi". Câu nói của con trainhư gáo nước lạnh hắt vào mặt bà Lan, 60 tuổi, ngụ tại Q. 7, TP. HCM. Vài phútsau, chỉ còn một mình bà Lan ở nhà trong khi mọi người đang trên đường đến dựđám cưới một người họ hàng.
Khi con cái trưởng thành cũnglà lúc...
Bà Lan là người miền Trung. Chồngmất sớm, bà tần tảo sớm hôm nuôi các con ăn học. Cả bốn người con của bà đềuthành tài. Ngoại trừ người con trai thứ ba đang làm việc cho một công ty củaĐức, cả ba người còn lại đều lập nghiệp ở TP. HCM. Anh con trai cả là giảng viênmột trường đại học lớn, anh thứ hai là bác sĩ và cô út là giáo viên dạy cấp ba.
Bạn nên trân trọng hơn từng giây phút được sống cùng bố mẹ |
Ba năm trước, bà bán nhà cửa,ruộng vườn ở quê, vào sống với các con. Do chưa từng đi học nên ngoài tên mình,bà hoàn toàn mù tịt chữ nghĩa. Cách nói chuyện, cách sống của bà mang đậm nétchân chất của người nhà quê. Đó là nguyên nhân gây ra chuyện.
Đến ở nhà cậu con trai thứ hai,do không biết, lúc rửa nồi, bà hì hục cọ cho bằng hết lớp chống dính ở đáy nồi.Từ đó, con trai không cho bà đụng vào bất cứ công việc gì trong nhà. Bà cũngkhông được ra khỏi nhà hay tiếp xúc với hàng xóm vì: "Họ đều là dân thànhphố, có xuất thân sang trọng, chẳng muốn nói chuyện với mẹ đâu".
Mỗi lần nhà có khách, con traiyêu cầu bà ở trong phòng, không ra ngoài gặp gỡ khách vì anh ta sợ mất mặt vớimọi người trước kiểu ăn nói quê mùa của mẹ.
Những người con còn lại nhiều khicũng thể hiện ra mặt sự không hài lòng với biểu hiện của mẹ ở nơi công cộng. Dođó, mỗi lần cả nhà đi ăn ngoài, bà Lan luôn phải cố gắng ngồi yên, hạn chế nóinăng.
Con có quyền chê cha mẹ khó?
Chuyện của bà Lan chỉ là mộttrong nhiều câu chuyện của xã hội ngày nay. Khi trưởng thành, nhiều người conkhông muốn thừa nhận xuất thân nghèo khổ của mình.
Với những người có nhận thức kém,điều đó còn có thể hiểu được. Thế nhưng, trong số những người đó lại có không ítkỹ sư, bác sĩ...
Tại các trung tâm dưỡng lão,ngoài những người lớn tuổi không có con cái phải đến nương nhờ nơi đây, khônghiếm những cụ ông cụ bà vẫn còn con cháu đề huề. Lý do của con cái họ đưa ra làquá bận rộn không chăm sóc được bố mẹ già, ở trung tâm ông bà sẽ vui hơn vì cóbạn... Bên cạnh đó, còn có lý do họ sợ người khác phát hiện bố mẹ mình có nguồngốc nông dân, ít học.
Việc những người con cư xử nhưvậy có một phần nguyên nhân từ chính bậc sinh thành. Thay vì hãnh diện với việcđã nuôi dạy con thành tài, cho chúng cơ hội thoát nghèo, thành công trong xãhội, những ông bố, bà mẹ này lại mặc cảm vì không cho con một xuất thân cao quýhơn.
Đây chính là thái độ mà các bậcphụ huynh cần thay đổi. Nếu tự nhận thấy hình ảnh của mình không thích hợp vớivị thế hiện tại của con cái trong xã hội, họ chỉ cần chú ý điều chỉnh bản thân.Điều đó hoàn toàn không có nghĩa họ phải chối bỏ con người thật và tự đánh mấtmình.
Xuất thân là điều không ai có thểlựa chọn, vì thế người ta không đánh giá bạn dựa vào điều đó mà ở việc bạn đónggóp được gì cho gia đình, xã hội. Bạn cần nhớ rằng nếu không có sự hy sinh tolớn của bố mẹ, liệu bạn có được công danh sự nghiệp như hiện nay? Quan trọnghơn, muốn sau này con cái đối xử với mình như thế nào, bây giờ, bạn hãy đôi xửvới bố mẹ mình như vậy.
Theo
-
Yêu5 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu9 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu10 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu14 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu18 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.