- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Loanh quanh chuyện ở cữ
Vì có nhà riêng trên Hà Nội nên Nhâm muốn tìm người giúp việc cùng chăm con sau khi sinh. Nhưng anh xã cứ muốn "đẩy" vợ con về ông bà nội dưới quê. Còn ông bà ngoại (khác quận, chung thành phố) cũng nhất quyết đòi chăm cháu ngoại.
Cho đến khi lên bàn đẻ, Nhâm vẫn chưa biết sau đó, hai mẹ con sẽ về đâu để không gây bất hòa.
“Định về quê chồng cho ông bà nội ‘ngó’ mặt cháu 1-2 tháng. Sau đó là ở nhà mình. Tìm người giúp việc rồi bắt chồng phải có trách nhiệm chăm con cùng. Chứ cứ để chồng một nơi, vợ một nẻo thì ông ấy dễ sinh hư lắm” – Nhâm chia sẻ.
Ý định của Nhâm lại khiến ông bà ngoại buồn. Vì mong ngóng cháu ngoại đầu lòng nên từ khi mang bầu, Nhâm đã nghe bố mẹ đẻ bàn bạc chuyện dọn phòng để hai mẹ con cô về ở cữ. Ông bà muốn để cháu ngoại trên thành phố (vì điều kiện vệ sinh, y tế tốt) cho cứng cáp, rồi mới về quê nội. Nhưng chồng Nhâm không đồng ý, còn bảo: “Nếu về nhà ngoại thì hai mẹ con tự về, chứ anh nhất định không ở cùng”.
Cũng căng thẳng với chồng, Thanh (Ba Đình, Hà Nội) muốn ở cữ bên ngoại nhưng anh xã lại không thích. Vợ chồng Thanh có nhà riêng ở Hà Nội, nhưng quê ngoại ở Hải Phòng trong khi quê nội ở Nghệ An.
“Bố mẹ chồng tốt tính nhưng hay bị ‘ép’ ăn món nọ, món kia lắm nên sợ. Chưa gì, nghe mẹ chồng kể chuyện kiêng cữ đã sởn cả gai ốc” – Thanh cho biết.
Mất bao nhiêu công thuyết phục chồng và nhà chồng để ở cữ bên ngoại mà không thành công. Ban đầu, bố mẹ chồng có ý muốn đưa con dâu về quê nội sinh nở nhưng chồng Thanh phản đối. Quê nội khá hẻo lánh, xa bệnh viện nên chuyện sinh nở sợ không được an toàn. Thanh định cứ sinh con xong, ở nhà mình rồi đón bà nội (bà ngoại) lên chăm cháu.
Cùng tâm trạng lo lắng, Nhung (quận 2, TP HCM) là người ngoài Bắc nhưng kết hôn và làm việc trong miền Nam. Nhung cho biết, mong ngóng mãi mới đến lúc sinh con để ở gần mẹ đẻ nhưng xin mãi mà chồng không cho.
“Nghĩ cảnh phải nhờ vả mẹ chồng chuyện cơm nước, giặt giũ cho hai mẹ con thì cũng ngại lắm. Bình thường, mẹ chồng đã hơi khó tính rồi. Còn mẹ đẻ thì bảo sẽ vào thăm cháu vài ngày, chứ không lẽ ở nhà thông gia cả tháng” – Nhung chia sẻ. Khoảng 1 tháng nữa là đến ngày sinh nên lúc này, Nhung đang tranh thủ “năn nỉ” chồng để được ở cữ nhà ngoại.
Lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng
Phần lớn phụ nữ sau sinh đều muốn ở cữ bên ngoại nhưng không phải lúc nào cũng được toại nguyện. Tâm lý chung của không ít người chồng là muốn ở nhà mình, đưa vợ con về quê nội. Điều này có thể khiến người vợ lo lắng, hoang mang, ảnh hưởng không tốt đến quá trình mang thai và sinh con.
Trước khi sinh, vợ chồng nên thống nhất dứt khoát chuyện ở cữ. Cần trao đổi xem ở cữ bên nội, bên ngoại hay ở nhà mình (đón bà nội, bà ngoại lên chăm cháu); khoảng thời gian ở cữ là bao nhiêu; có cần tìm thuê người giúp việc hay không… Tránh tâm lý bị rối vì vợ muốn về bên ngoại, còn chồng muốn vợ, con ở bên nội.
Người vợ cũng tùy hoàn cảnh để quyết định địa điểm và thời gian ở cữ. Tránh tâm lý “ác cảm” với nhà chồng và “khao khát” được ở bên ngoại. Có thể ở cữ bên nội một thời gian; sau đó, hỏi ý kiến chồng (bố mẹ chồng) để ở cữ bên ngoại một thời gian nữa… Hoặc có thể ở cữ nhà ngoại trước rồi mới về bên nội. Nếu vợ chồng quyết định thế nào thì cũng nên tham khảo ý kiến hai bên nội, ngoại để không khiến các cụ buồn bực.
Theo Ngọc Bình
-
Yêu3 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu7 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu8 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu12 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.