- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ nữ nếu không muốn khổ, hãy biết giấu nhan sắc của mình đi
Cũng như những cô gái không đẹp, hãy trân trọng những người đàn ông dành tình cảm cho mình.
Nàng vốn dĩ được ưu ái đẹp bẩm sinh. Từ lúc nàng mới sinh ra, nàng đã có tóc đen dầy, đôi môi đỏ thắm và da trắng mịn. Người nào đến thăm cũng phải xuýt xoa ôm hôn nàng mà khen nàng xinh.
Nàng lớn lên như một con búp bê nhỏ được trưng diện các mẫu váy xinh như nàng công chúa. Người lớn thích chọn nàng bế ẵm, trẻ con thích chơi với nàng. Đóng kịch, nàng luôn được đóng vai chính và không bao giờ phải đóng vai người hầu.
Nàng ý thức được mình đẹp và ngày càng chăm chút cho nhan sắc mà người người ngưỡng mộ. Cho đến ngày, nàng khóc nỉ non oán trách ông trời ghét người hồng nhan để cho nàng bạc phận. Nhưng thực ra, ông trời ưu ái nàng mới cho nàng nhan sắc, còn nàng bạc bệnh cũng là do nàng thôi.
Vì nàng đẹp, nên nàng coi việc được đưa đón, ưu ái, được tặng quà là tất nhiên.
Vì đẹp, nàng cho mình quyền đối xử lạnh nhạt với những chàng trai theo đuổi nàng. Nàng tự coi mình hơn người khác, nàng không chịu làm những công việc thấp kém.
Nàng tự tin mình có lý do để đáng được yêu, thậm chí không được yêu mới là lạ. Nàng thăng tiến bằng nhan sắc, dễ dàng chinh phục được người nàng muốn.
Trong lúc người khác cặm cụi làm việc thì nàng lo gẫy móng tay, da bắt nắng. Nếu bị từ chối, người khác nghĩ do họ chưa đủ tốt, nàng sẽ nghĩ họ chưa nhận ra nhan sắc của nàng. Với nàng, điều đáng sợ nhất không phải là bầu trời sập xuống mà là nhan sắc tàn phai.
Khi sự đời đã bẽ bàng, nàng trách móc, oán giận những gã đàn ông lừa dối nàng. Nàng chê bai những gã đàn ông phù phiếm và than trách thân phận vì đã không thể gặp được người đàn ông tốt. Nàng cho rằng hồng nhan thì bạc phận nên nàng khổ. Nàng, cũng như bất kì người đẹp nào khác nên biết rằng, nếu không muốn khổ, hãy biết giấu nhan sắc của mình đi.
Hãy cắt ngắn móng tay và chăm chỉ làm việc như những người khác. Cũng như những cô gái không đẹp, hãy trân trọng những người đàn ông dành tình cảm cho mình. Hãy hòa nhã với những cô gái xấu, đừng coi thường, khinh miệt họ nếu không muốn bị ghét bỏ. Nếu không muốn bị lợi dụng, không muốn gặp phải những gã đàn ông phù phiếm thì đừng sống phù phiếm. Hãy che đi rãnh ngực sâu của mình nơi tiệc đêm, hãy đừng khoe vòng eo đầy khiêu khích và cặp chân thon dài. Hãy đừng làm nô lệ cho sắc đẹp, tiêu vùi thời gian và tiền bạc vào những spa, mỹ phẩm, quần áo. Hãy đi lên bằng thực lực, hãy chăm chỉ, hãy sống sâu sắc. Hãy học hành, hãy làm việc, hãy đọc sách. Hãy quên nhan sắc của mình đi và sống như một người không có nhan sắc. Bởi vì dù nhan sắc có giúp nàng đăng quang hôm nay thì vương miện cũng sẽ rời bỏ nàng vào ngày mai khi nàng không còn tuổi trẻ.
Nếu không muốn bất hạnh, nhất định phải biết giấu nhan sắc của mình đi
Theo Trí Thức Trẻ
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu18 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu18 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu22 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.