- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh tan hoang khó tin ở vườn hoa nổi tiếng, từng 'hái ra tiền' tại Hà Nội
Bão số 3 đã qua nhiều ngày nhưng vườn hoa bãi đá sông Hồng vẫn tan hoang, không còn dấu vết của nơi từng thu hút hàng trăm khách mỗi ngày và mang về vô số lợi nhuận.
Vườn hoa bãi đá sông Hồng (quận Tây Hồ) từng là khu tổ hợp vui chơi, giải trí, chụp ảnh của người dân Hà Nội cũng như du khách trong và ngoài nước. Nơi đây quanh năm thu hút rất đông người đến tham quan nhờ các loại hoa khoe sắc rực rỡ. Đặc biệt vào dịp cuối năm, vườn ngập tràn hoa cúc họa mi và trở thành đặc sản riêng có của Hà Nội, giúp các dịch vụ được dịp "hốt bạc". Thế nhưng sau cơn bão số 3, cả khu vườn rộng lớn đã hư hỏng hoàn toàn.
Do vị trí đặc thù nằm ngay sát sông Hồng nên khi mực nước dâng cao, nơi đây nhanh chóng chìm trong biển nước.
Sau khi nước lũ rút, toàn bộ vườn hoa chết khô.
Khu vực nhà hàng, chụp ảnh đều bị bùn lầy quây kín. Những mô hình trước kia được kỳ công xây dựng giờ chỉ còn trơ khung gỗ.
Một mô hình dùng để chụp ảnh vẫn ngập ngụa bùn đất.
Khu vực cho thuê trang phục, make-up chụp ảnh cũng bị phá hỏng toàn bộ.
Anh Lưu Đức Mạnh (quản lý vườn hoa bãi đá sông Hồng) cho biết, năm nay khu vườn bị ngập tới 3 lần. Hai lần trước tuy nước chưa dâng cao nhưng cũng phải mất gần một tháng mới rút hết. Đến lần thứ 3, do chủ quan không nghĩ nước sông Hồng có thể dâng cao và nhanh như vậy nên mọi người trở tay không kịp. "Năm nay quá khó khăn khi cả năm chúng tôi chỉ mở được vài ngày dịp lễ 2/9, bây giờ mọi thứ còn bị phá hỏng nặng nề, sẽ mất rất nhiều chi phí để gây dựng lại", anh Mạnh nói.
"Máy móc, cơ sở vật chất đều hỏng hết, hoa thì mất sạch. Riêng 2 vườn đào trồng cho vụ Tết để khách tới chụp ảnh, tham quan thì 1 vườn bị nước nhấn chìm mất trắng 600 cây, vườn còn lại cũng chết khô. Nói chung gần như chẳng còn gì cả, chúng tôi dự tính mất 2,3 tháng để khôi phục lại mọi thứ, thiệt hại lên đến hơn chục tỷ đồng", anh Mạnh xót xa.
Các loại cây cảnh cùng cây xanh đều bị hư hỏng.
Nhân viên vất vả dọn dẹp, sửa chữa.
Họ miệt mài rửa sạch từng bóng đèn chưa bị hư hỏng để tận dụng triệt để, bớt phần nào chi phí.
Khu vực trồng hoa được cày xới lại và khử chua, loại bỏ mốc, chờ gieo trồng đợt mới.
Để kịp thời mở cửa trở lại trước dịp Tết, anh Mạnh cho trồng lại toàn bộ những loại cây mới, những loại cây sẵn trong bầu đất và đã có hoa, "Dù giá những loại hoa này khá đắt nhưng chúng tôi đành chấp nhận, nếu không thì lỡ mất dịp Tết vốn được trông chờ suốt cả năm qua".
Những vườn cúc họa mi cũng đang được trồng mới và phải mất ít nhất 1 tháng nữa mới nở hoa được.
Theo Tiền Phong
-
Xã hội5 phút trướcTàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khi hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) đã bị 2 tàu sắt nước ngoài áp sát, phá hoại ngư lưới cụ, đánh đập dã man. Ngay khi về đến đất liền các ngư dân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Tinh thần các ngư dân rất hoang mang và vẫn chưa hết bàng hoàng.
-
Xã hội16 phút trướcTừ nay đến 2/10, mực nước sông Thao (sông Hồng) tiếp tục lên nhanh, nguy cơ cao ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.
-
Xã hội25 phút trướcSáng sớm 1-10, bão Krathon đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17, sóng biển cao 9-11 m; biển động dữ dội
-
Xã hội33 phút trướcMàn "chào sân" kèm một số tư tưởng lệch lạc của bà Nguyễn Phương Hằng được cổ xúy, "đẩy thuyền" trở thành "mảnh đất béo bở" của các fanpage lớn... rất nguy hại.
-
Pháp luật41 phút trướcBị cáo Trương Mỹ Lan mong muốn nhận lại hai chiếc túi Hermes bạch tạng; đồng thời xin SCB trả lại Dự án 6A và 65 tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án.
-
Xã hội2 giờ trướcTừ đêm qua (30/9) tới sáng nay (1/10), tại Lào Cai xảy ra mưa lớn nhiều nơi gây sạt lở, ngập lụt.
-
Xã hội3 giờ trướcSau khi tông vào đuôi xe bồn, xe ô tô 5 chỗ biến dạng phần đầu nhưng không gây thương vong về người.
-
Xã hội3 giờ trướcNhóm trẻ trượt patin giữa đường và một trong số đó bị xe máy tông. Người phụ nữ điều khiển xe máy cũng ngã lăn giữa đường, chưa kịp đứng dậy thì bị một người đàn ông chạy tới đấm, đá túi bụi. Vụ việc khiến dư luận bức xúc.
-
Thời sự3 giờ trướcTrong đêm, trận lũ ống bất ngờ ập về khiến Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh (xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An) bị ngập sâu gần 1m. Trận lũ đã khiến nhiều sách vở, đồ dùng của học sinh bị hư hỏng.
-
Pháp luật3 giờ trướcBị cáo Trương Mỹ Lan hứa dùng hàng loạt tài sản "khủng" đang bị kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án
-
Xã hội4 giờ trướcNgày 1/10, Công an TP Hà Nội cho biết, người dân và các lực lượng chức năng vừa cứu sống thanh niên nhảy cầu Thăng Long.
-
Pháp luật4 giờ trướcVụ cô gái bị hành hung, xé áo, Toà quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.
-
Pháp luật4 giờ trướcMột tài xế xe khách tuyến Thái Bình - Hà Nội bất ngờ bị hai đối tượng tạt đầu dừng xe, nhảy lên đấm tím tái mặt khi đang lưu thông qua địa bàn tỉnh Hà Nam.
-
Mạng xã hội5 giờ trướcMấy ngày nay, mạng xã hội bỗng rần rần clip nhân vật Nguyễn Phương Hằng trong ca khúc tự chế có cái tên “Phương Hằng và T30”.