Đi ăn cơm về, chủ nhà nhìn tiệm tạp hóa cháy tan hoang

Thấy khói đen bốc ra đằng sau lớp cửa khóa kín, người dân quanh khu vực tri hô, tìm cách phá cửa nhưng bất thành.

Thấy khói đen bốc ra đằng sau lớp cửa khóa kín, người dân quanh khu vực tri hô, tìm cách phá cửa nhưng bất thành.

Theo người dân ở đường Lê Trọng Tấn (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), khoảng 12 giờ 30 phút trưa 20-10, quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Thảo V. (cùng ở trên đường này) bất ngờ bốc cháy.

Đi ăn cơm về, chủ nhà nhìn tiệm tạp hóa cháy tan hoang-1

Điều xe chữa cháy đến hiện trường.

Tại thời điểm trên, chị V. đi ăn cơm nên khóa cửa quầy tạp hóa. Hàng xóm phát hiện thấy khói lửa bốc lên từ trong cửa hàng nhưng không cách nào tiếp cận được, đành lập tức tri hô lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng điều các xe chữa cháy chuyên dụng, cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Tuy nhiên, bên trong hiện trường chứa nhiều hàng hóa dễ bắt lửa nên đám cháy càng bùng phát dữ dội, bao trùm cả cửa hàng rộng hơn 50m2.

Đi ăn cơm về, chủ nhà nhìn tiệm tạp hóa cháy tan hoang-2

Hàng ngàn mặt hàng vừa được nhập về bị cháy tan hoang.

Phải hơn 30 phút sau, vụ cháy mới cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, toàn bộ vật dụng, hàng hóa mà chủ tiệm mới nhập về hôm qua đều bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng nhận định vụ cháy xuất phát từ chập điện. Tổng số tài sản và hàng hóa bị thiêu rụi lên đến hơn 100 triệu đồng.

Theo NGƯỜI LAO ĐỘNG


tiệm tạp hóa

vụ cháy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.