TP.HCM: Con trai rơi từ tầng 3 xuống đất, người mẹ gào khóc ôm lấy thi thể con

Trước nỗi đau mất đi đứa con trai duy nhất của mình, người phụ nữ gần như ngã qụy, ôm lấy thi thể đứa con trai khóc ngất.

Trước nỗi đau mất đi đứa con trai duy nhất của mình, người phụ nữ gần như ngã qụy, ôm lấy thi thể đứa con trai khóc ngất.

Sự việc đau lòng trên xảy ra khoảng gần 16h chiều ngày 27/6 tại một căn nhà gần góc giao lộ Phan Văn Trị - Huỳnh Mẫn Đạt (phường 2, quận 5, TP.HCM).

Người dân gần đó cho hay, thời điểm này họ đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Khi nhìn ra thì hoảng hồn phát hiện một nam thanh niên nằm bất động nghi rơi tầng 3 căn nhà xuống đất.

Kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, đầu bị chảy máu do va đập xuống đất.

TP.HCM: Con trai rơi từ tầng 3 xuống đất, người mẹ gào khóc ôm lấy thi thể con-1

Người mẹ bàng hoàng gào khóc bên thi thể con trai khiến người chứng kiến chạnh lòng.

Lúc này một người phụ nữ được xác định là mẹ nạn nhân từ trong nhà chạy ra nhìn con trai khóc nức nở.

Theo người dân, được biết nam thanh niên tử vong là con trai duy nhất của người phụ nữ trên và chỉ có hai mẹ con sống trong căn nhà nơi xảy ra sự việc. Thời gian gần đây nạn nhân có biểu hiện bất thường về tâm lý, nghi vấn có thể nhảy lầu tự tử.

Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng đến xử lý và điều tra nguyên nhân.

Theo Helino



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.