- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trụ trì chùa ở Thái Bình bị tố mua trẻ: Bố mẹ nạn nhân nói không bán con
Bố mẹ của 1 trong 3 trẻ liên quan khẳng định không bán con, nhưng họ nhận thấy bản thân bồng bột khi trao con cho người lạ.
Liên quan vụ việc 3 cháu bé được thầy Thích Diệu Huệ (trụ trì chùa Linh Sơn, xã Sơn Hà, Thái Thụy, Thái Bình) mang về chùa nuôi dưỡng nhưng bị tố mua trẻ em xôn xao dư luận thời gian qua, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ việc.
Cả 3 trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc tại một Trung tâm Bảo trợ xã hội ở Hà Nội.
Cũng liên quan vụ việc này, những ngày cuối tháng 5/2020, PV VTC News tìm gặp bố mẹ của bé trai thứ 3 được trụ trì chùa Linh Sơn đưa về nuôi tại chùa.
Bố mẹ bé V.T.T.V trò chuyện với PV VTC News.
Chị D.T.T.M (SN 1999, nguyên quán tỉnh Quảng Nam, tạm trú tại TP Đà Nẵng) khẳng định, bản thân chị không mang con là bé V.T.T.V (SN 2019) đi bán.
“Sau khi sự việc xảy ra tôi cũng nghĩ mình bồng bột, những ngày sau đó tôi rất nhớ con”, chị M. trải lòng.
Theo lời kể của chị M., thông qua mạng xã hội facebook, chị quen một người phụ nữ tên T. Người này rủ chị ra Hà Nội làm việc và nói sẽ lo cho chỗ ở.
Ngày 26/4, với suy nghĩ ra Hà Nội để đi làm việc, chị M. bế theo con trai gần 7 tháng tuổi bắt xe rời Đà Nẵng nhưng không nói với chồng mình là anh V.Đ.P (SN 1990).
Thời điểm đó, anh P. đang làm việc tại TP.HCM. Anh P. chỉ biết tin khi chị M. đang ở trên xe ra Hà Nội. Mặc dù phản đối nhưng vì ở xa nên anh không thể ngăn cản được.
Chị M. ra đến bến xe Nước Ngầm (TP Hà Nội) vào sáng 27/4. Tại đây, chị M. gặp người phụ nữ tên T. nói trên.
“Ngay khi vừa gặp mặt, chị T. nói tôi bị bệnh gan và ngỏ ý muốn đưa con của tôi cho em gái chị ấy nuôi mấy tháng và bảo tôi về ở với chị ấy, có chỗ ăn, chỗ ở, con có người giữ, người chăm sóc, khi nào chữa bệnh xong thì đón con về.
Tuy nhiên trên thực tế tôi không mắc bệnh gì. Nhưng vì muốn tìm việc nên tôi đồng ý đưa con cho em gái chị Trang giữ”, chị M. nói.
Sau này, chị M. biết em gái chị T. tên là L.G..
Xa con, chị M. rất nhớ nên mong muốn được đón con về nhưng không được người phụ nữ tên T. đáp ứng ngay lúc đó. Ngày 1/5, vẫn chưa thấy con đâu, chị M. nhắn tin báo cho chồng.
Anh P. gọi điện ra cho người phụ nữ tên T. và được thông tin, con trai của mình đang ở trên chùa tại Hưng Yên. Chị M. trực tiếp đến chùa tìm con nhưng không thấy và qua trụ trì được biết, từ Tết tới nay chùa không nhận nuôi bất cứ trẻ nào.
Ngày 2/5, anh P. gọi điện tới Công an TP Hà Nội thông báo về việc con mình bị mất tích. Cũng theo chị M., Công an TP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các bên liên quan để điều tra vụ việc liên quan tới con trai của chị.
Sau đó, chị được biết, con mình đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại chùa Linh Sơn (xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, Thái Bình).
Chiều 4/5, cả 3 trẻ được đưa từ chùa Linh Sơn về Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất để được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.
Chị M. cùng mẹ của 2 trẻ mà sư thầy đưa về chùa Linh Sơn được xác định ADN để kiểm tra huyết thống với các bé. Các bé sau đó được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội ở TP Hà Nội.
Chùa Linh Sơn (xã Sơn Hà, Thái Thụy, Thái Bình).
Ngồi bên cạnh vợ mình, anh V.Đ.P. cho biết, sau khi biết tin con mình nghi bị bán đi, anh P. một mặt liên hệ với các đầu mối để tìm kiếm con, một mặt tức tốc từ TP.HCM ra Hà Nội.
“Khi nhận tin vợ báo, tôi rất hoang mang nhưng sau đó tôi bình tĩnh và suy nghĩ, việc quan trọng nhất lúc này là tìm con. Khoảng 19h30 ngày 3/5, tôi ra tới Hà Nội và cũng lên Công an huyện Thạch Thất khai báo việc vợ tôi có gửi con cho 1 người phụ nữ chăm sóc một vài tháng nhưng sau đó không thấy con đâu”, anh P. nói.
Xác nhận với PV VTC News, lãnh đạo một Trung tâm Bảo trợ xã hội tại Hà Nội cho biết, đơn vị có tiếp nhận 3 trẻ từ cơ quan Công an huyện Thạch Thất trong diện nghi ngờ vụ có dấu hiệu buôn bán người mà công an đang điều tra, trong đó có bé V.T.T.V..
VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.
Theo VTC News
-
Thời sự2 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự4 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự4 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự7 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự8 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.
-
Thời sự8 giờ trướcNgười đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.
-
Pháp luật11 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự11 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Xã hội20 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội21 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội22 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội22 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự23 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.