Vụ giết người, dìm xác xuống sông: Bắt người phụ nữ bán bún riêu Nguyễn Thị Kiều Phương

Đối tượng khai nhận, do nợ nần nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Sáng 20/2, tờ Công an nhân dân dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng giết người xảy ra vào 2 ngày trước.

Vụ giết người, dìm xác xuống sông: Bắt người phụ nữ bán bún riêu Nguyễn Thị Kiều Phương-1

Nguyễn Thị Kiều Phương khai nhận tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981, nơi thường trú: ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới). Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ được nhiều vật chứng liên quan.

Nguyễn Thị Kiều Phương đã có 2 đời chồng, hiện đang sống cùng chồng sau và 1 con chung. Hằng ngày, Phương sống bằng nghề bán bún riêu ở đầu ngõ.

Báo trên thuật lại lời khai của nghi phạm cho thấy, Phương chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần. Do Phương ở gần nhà ông Thuận và biết ông Thuận có tài sản nên thường xuyên vay mượn tiền của ông Thuận.

Thời gian gần đây, Phương vay tiền lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt, không có tiền trả nên có hỏi mượn tiền của ông Thuận để trả nợ nhưng ông Thuận không cho mượn. Chính vì vậy, Phương đã đem lòng thù tức ông Thuận, muốn giết ông Thuận để trả thù và lấy tài sản, vàng của ông Thuận đeo trên người đem bán trả nợ.

Ông Thuận bị đối tượng sát hại rất dã man, đập nhiều nhát vào đầu, mặt và cướp nhiều tài sản.

Vụ giết người, dìm xác xuống sông: Bắt người phụ nữ bán bún riêu Nguyễn Thị Kiều Phương-2

Hiện trường vụ án (Ảnh: Công an TPHCM).

Trước đó, tờ Tiền phong đưa tin, khoảng 9h sáng 18/2, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo từ Công an xã Long Kiến về nghi án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là ông Bùi Văn Thuận (SN 1951, ngụ xã Long Kiến).

Gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 1h sáng cùng ngày, ông Thuận đạp xe đến chợ Mương Tịnh (xã Long Kiến, cách nhà khoảng 1km), để phụ giúp vợ và con dâu giao thịt heo, chả cá cho khách. Tuy nhiên, tới 8h không thấy ông Thuận về, gia đình tổ chức tìm kiếm. 

Khoảng 30 phút sau, xe đạp của ông được phát hiện dựng trên lề đường thuộc ấp Long Hoà 1, xã Long Kiến. Nghi ngờ ông bị ngã xuống sông Ông Chưởng, gia đình lập tức lặn mò tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, anh Bùi Khắc Lẩm - con trai nạn nhân, phát hiện một đám lục bình nhô lên bất thường. Khi kiểm tra, anh bàng hoàng phát hiện thi thể cha mình với nhiều vết thương trên trán và cổ. Đáng chú ý, ông Thuận bị mất 3 chiếc nhẫn vàng. Gia đình sau đó đưa thi thể nạn nhân về nhà và trình báo cơ quan công an.

Tiếp đó, theo thuật lại trên báo Công an TPHCM, sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trưởng, tổ chức bảo vệ hiện trường, xác minh kiểm tra dấu vết bên ngoài tử thi và xác minh gia đình ông Thuận.

Qua đó xác định nạn nhân có tác động ngoại lực và bị chiếm đoạt tài sản, gồm: 1 nhẫn vàng (2 chỉ vàng 24K), 1 nhẫn trơn (1 chỉ vàng 24K), 1 nhẫn kiểu có cẩn hột đá (1 chỉ vàng 18K).

Bộ Công an ra cảnh báo "nóng" khi người dân nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này

Theo Đời sống pháp luật 


sát hại dã man

giấu xác


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.