- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
6 bài học về tình yêu mà con gái rút ra từ bộ phim Võ Tắc Thiên
Bộ phim truyền hình Võ Tắc Thiên đang làm mưa làm gió khắp màn ảnh nhỏ không chỉ có tính chất giải trí, mà còn chứa đựng nhiều bài học tình yêu dành cho phái nữ.
Một nàng tài nhân bé nhỏ mà nắm giữ trái tim của bao
người đàn ông quyền lực, hẳn bạn cũng thắc mắc "vì sao lại thế"?
Theo Trí thức trẻ
Làm mình đẹp luôn là điều kiện cần để nắm giữ trái tim người con trai
Xinh
đẹp không có nghĩa cô gái nhất định phải “mặt hoa da phấn”, “mắt phượng
mày ngài”. Mấu chốt xuất phát từ việc cô gái biết chăm sóc bản thân,
biết làm đẹp. Nàng cần hiểu rõ mặt mạnh yếu trong ngoại hình của mình,
biết cách tôn lên những nét đẹp riêng, che đi khuyết điểm, khiến mình
ngày càng rạng rỡ một cách tự nhiên. Quan trọng nhất, vẻ xinh đẹp quyến
rũ chỉ toát lên trọn vẹn khi được “hậu thuẫn” bằng sự tự tin và tư chất
cốt cách của một con người.
Nhờ
vậy nên trong “Võ Tắc Thiên 2014”, không một ai có thể rời mắt khỏi một
nàng Như Ý đẹp trong mọi hoàn cảnh: khi nàng khóc, nàng cười, bị phạt
chép kinh thư hay lúc bị đày ra Dịch Đình giặt quần áo,… Đến tận khi Như
Ý… bị cạo trọc đầu làm ni cô, người ta vẫn phải trầm trồ khen ngợi.
Tài năng sẽ khiến chàng hãnh diện vì bạn
Không
nhất thiết phải tinh thông kim cổ, thuộc làu “Tứ thư ngũ kinh” hay có
tài “bình thiên hạ” như cánh đàn ông, Võ Mị Nương chỉ nhờ điệu múa “Lan
Lăng Vương nhập trận”, nhờ tài cưỡi ngựa không kém nam nhi, nhờ khả năng
chơi cờ xuất thần,… mà ghi không biết bao nhiêu điểm trong mắt Hoàng đế
và sứ thần ngoại quốc, khiến nhà vua hãnh diện tự hào.
Như
vậy, giỏi một lĩnh vực nào đó là một trong những điều tạo cho người con
gái “chỗ đứng” trong trái tim chàng trai mình yêu thương. Giỏi nấu ăn,
ca hát hay chơi một môn thể thao,…, sẽ có lúc bạn khiến chàng hãnh diện
về người con gái của mình.
Cá tính sẽ để lại ấn tượng trong mắt đối phương
Hậu
cung của vua như một vườn hoa với hàng ngàn mỹ nữ, vừa xinh đẹp vừa tài
đức thục hiền. Và Võ Mị Nương biết cách khiến mình trở nên thật độc
đáo, nổi bật khiến Hoàng đế phải nhớ tên nhớ mặt mình giữa muôn ngàn đóa
hoa đó.
Trong khi các tài nữ khác viết những
ước nguyện gửi vào hoa đăng thả trôi theo dòng nước, nàng để trống mảnh
giấy của mình, để lại cho nhà vua sự tò mò và những ấn tượng không nhỏ.
Thậm chí dù bận trăm công ngàn việc, nhà vua cũng vẫn để lọt những
khoảnh khắc tư lự bần thần chỉ để nhớ về một nàng Mị Nương bé nhỏ nhưng
tính tình khảng khái, hoạt bát vui tươi, sẵn sàng làm những việc nữ nhi
thường tình không ai dám.
Vậy
đấy, đôi khi không hẳn là chơi trội, nhưng tạo ra sự khác biệt với
những điều thông thường sẽ khiến bạn để lại ấn tượng sâu sắc với người
khác giới.
Biết sẻ chia khó khăn với chàng
Xinh
đẹp, giỏi giang, cá tính, Võ Mị Nương còn khiến nhà vua say như điếu đổ
bởi nàng sắm trọn vai một người vợ hiền, luôn có mặt bên Người cùng san
sẻ thú vui cũng như hỗ trợ Người trong mọi công việc. Khi thì hòa mình
vào điệu múa uyển chuyển, cùng làm đèn trời, lúc thì bên nhau phê duyệt
tấu chương, nghĩ cách ứng biến với sứ thần các nước và bên nhau tiêu
diêu dạo bước khắp chốn hậu cung trong cảnh thái bình,...
Thực tế, con trai luôn rất cần một hậu phương vững chắc. Người đó không cần quá giỏi giang, quá xuất sắc, chỉ cần luôn ở bên và chia sẻ buồn vui, khó nhọc, có thể làm chỗ dựa khi chàng mệt mỏi. Đơn giản thế thôi, nhưng con trai thường gục ngã bởi những điều bình dị như thế đó.
Hãy yêu chàng chỉ vì yêu, chứ không vì tiền bạc hay địa vị
Dù
phái đẹp có ba đầu sáu tay giăng trăm ngàn thiên la địa võng “bẫy” được
người đàn ông cũng chẳng giữ được chàng lâu một khi hành động không
xuất phát từ tình cảm chân chính, chân thành. Những người phụ nữ đổi
“tình yêu” lấy vật chất, quyền lực, địa vị cũng sẽ không có chỗ đứng
thật sự trong lòng nam nhân. Nhờ tình cảm chân thành, Võ Mị Nương mới đủ
khả năng tìm hiểu con người thật của bệ hạ, vượt qua bao khổ ải vào
sinh ra tử vì vua và cuối cùng cũng và có được chỗ đứng trong lòng hoàng
đế.
Có
câu: "Cái gì mua được bằng tiền đều có hạn sử dụng". Và tình yêu cũng
không ngoại lệ. Bởi vậy, hãy yêu chỉ vì yêu thôi, con gái mới có được
tình yêu lâu bền nhất.
Tự lập, tự tin làm chủ cuộc sống của mình sẽ khiến bạn trở nên quyến rũ
Hẳn
fan của "Võ Tắc Thiên truyền kỳ" còn nhớ, có lần vua và Mỵ Nương gặp
mai phục ở điện Thừa Khánh. Trong hoàn cảnh đó, Mỵ Nương đã làm Hoàng đế
vô cùng cảm động không chỉ vì nàng sẵn sàng chết cùng người, mà còn vì
sức sống và lòng quả cảm khi tuyên bố sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng.
Dù có thể là trang cuối của đời người, nàng cũng muốn “tự tay mình
viết”.
Một
người con gái với vẻ ngoài mềm yếu nhưng rất ý chí, có mục tiêu và tự
tin làm chủ cuộc sống của mình cực kì quyến rũ trong mắt các chàng,
khiến chàng lúc nào cũng có cảm giác nàng có thể không cần mình bất cứ
lúc nào, vì vậy cần phải tiếp tục cuộc chinh phục trái tim người đẹp
thôi!
Theo Trí thức trẻ
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu3 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.