- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu chuyện phản bội vợ của một quý ông gây sốt mạng xã hội
Jason Hewlett, một phát ngôn viên kiêm diễn viên hài đã chia sẻ câu chuyện phản bội vợ trên mạng và thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn người.
Tôi biết, nhiều ông đàn ông, kể cả có vợ hay không đều có thói quen "soi gái", và đó cũng được tính là phản bội vợ mình đó nhé các ông. Jason Hewlett, phát ngôn viên kiêm diễn viên hài cũng không là một ngoại lệ. Tuy nhiên, câu chuyện "phản bội" của anh này như thế nào mà lại khiến cả thế giới mạng phải sục sôi?
Ngày hôm ấy, Jason tới siêu thị Target để mua sắm. Anh bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, và vẻ đẹp của cô đã khiến người đàn ông có vợ này phải sững sờ trong giây lát. Thế là sau đó Jason cảm thấy dường như mình đã phản bội bạn đời và khi về nhà, anh đã chia sẻ câu chuyện của mình lên Facebook cá nhân:
"Thật lòng là hơi bị xấu hổ khi phải thừa nhận điều này nhưng hôm nay có vẻ như tôi đã lừa dối vợ mình. Là thế này, hôm nay tôi đi siêu thị để mua một vài món đồ của nam giới, và lúc đến quầy thanh toán tôi gần như chết khựng khi nhìn thấy một người phụ nữ đang xếp hàng. Tôi thầm nghĩ rằng: Chà, thằng nào phước lắm mới được ở bên nàng.
Và chỉ trong một tích tắc tôi đã nhận ra đó chính là vợ tôi! Thật là lạ khi nhìn thấy vợ mình ngay trong cùng một cửa hàng, cùng một hàng chờ, vợ tôi đang sống cuộc sống của cô ấy ngay trước mắt mình. Có một người đứng xen giữa hai chúng tôi, thế nên tôi chỉ ngắm nhìn tình yêu nhỏ bé của tôi mà thôi, nhắn cho cô ấy một tin nhắn đại loại: "Em yêu!" và "Em đang mua gì thế búp bê nhỏ bé của đời anh?", và nàng chẳng thèm để ý đến bất cứ cái tin nhắn nào hết, bởi nàng đang bận rộn với mớ thẻ giảm giá nàng tích cóp được để mua hàng.
Thế nên, cuối cùng tôi từ bỏ việc gây chú ý với nàng. Tôi đã có thể phi thẳng ra quầy thu ngân như một con quái thú và làm nàng tự hào, nhưng tôi chọn cách đứng yên, im lặng cảm nhận tình cảm mà tôi dành cho người phụ nữ ấy.
Đầu tiên, tôi đã bị hạ gục hoàn toàn bởi vẻ đẹp của nàng, tôi tin là ngày nào tôi cũng được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không biết nàng cũng ở siêu thị, tôi đã nhìn nàng với con mắt khác, không phải với con mắt của một người chồng đầu ấp tay gối. Nàng làm tôi đỏ ửng cả mặt, nhưng chẳng ai nhìn thấy trái cà chua chín mọng ấy dưới lớp râu rậm rạp cả tháng nay không thèm cạo của tôi.
Thứ hai, nàng không hề nhận ra, dù chỉ là một chút, sự hiện diện của tôi trong cửa hàng. Điều này vừa tốt lại cũng vừa tệ. Tốt ở chỗ nàng không hay quan sát lung tung, không nhận ra có một thằng đàn ông quái đản đang dán chặt mắt vào đôi vai nhỏ nhắn của nàng. Nhưng đó cũng là điều tệ hại, nếu như gã đó không phải là tôi thì sao? Chắc tôi phải mua thêm cho nàng ít dụng cụ phòng vệ quá. Và còn tệ nữa là, tôi nhận ra rằng, suýt nữa thì tôi đã không có được trái tim nàng, và những nỗ lực mà tôi bỏ ra trong suốt những năm trước có lẽ đã chẳng thể lấy được từ nàng một tiếng "Vâng" cho buổi hẹn đầu tiên. Trong một phút, tôi cảm thấy bỗng dưng thật tuyệt vọng. Nhưng bằng cách nào đó tôi đã tóm được trái tim nàng, mặc cho bao khiếm khuyết mà tôi mắc phải.
Thứ ba, tôi đã cảm thấy thật sự vô cùng hài lòng khi được chứng kiến sự tự tin của nàng, một người phụ nữ độc lập, khiêm nhường, vui tính, dịu dàng, tuyệt vời. Đến khi nàng xách đồ bước ra khỏi cửa, tôi đã không nói gì, không hề ra dấu hiệu với nàng, chỉ nhìn nàng bước đi mà thôi. Tôi tôn trọng nàng, nàng là vợ tôi và tôi yêu tất cả những gì thuộc về nàng. Nàng rất ít khi kiểm tra Facebook, thế nên chắc nàng chẳng đọc được bài này, cũng như không biết chồng nàng suýt thì đã lừa dối nàng đâu.
Tuy nhiên tôi vẫn muốn chia sẻ với các bạn với tư cách một gã đàn ông nhút nhát chỉ đang tìm cách vật lộn giữa dòng đời và biết cũng có nhiều người đã có trải nghiệm giống như tôi, khoảnh khắc ấy thật là tuyệt.
Bài học ngày hôm nay: Nhìn người mà mình yêu thương với một con mắt tươi mới hoàn toàn mỗi khi chúng ta có thể. Chính nhờ điều ấy, chúng ta sẽ nhận ra mình may mắn tới cỡ nào khi có họ chiếu sáng cuộc đời mình"
Chia sẻ của Jason Hewlett đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của hàng trăm nghìn người trên toàn thế giới. Chỉ trong 2 ngày, câu chuyện "phản bội vợ" đã đạt tới 290.556 người like, được chia sẻ tới 194 nghìn lần cùng hơn 34 nghìn bình luận.
Hầu hết các bình luận đều tỏ ra ngưỡng mộ tình yêu của Jason dành cho vợ mình. Có người còn chia sẻ rằng mình đã bị câu chuyện của Jason làm cho xúc động và khóc ngay tại nơi làm việc. Bên cạnh đó cũng không ít người tỏ ra "ghen ăn tức ở" với cô vợ may mắn mà Jason nhắc tới trong bài.
-
Yêu10 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu17 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu3 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.