- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trước buổi hẹn hò với bạn trai qua mạng, cô gái thử gõ tên anh ta lên Google và chết điếng với những thông tin hiện lên
Đúng là may mắn thực sự khi cô gái đã có linh cảm ngay trước khi hẹn hò và kịp thời hủy đi lần gặp mặt đầu tiên của cả hai.
Trong thời đại công nghệ phát triển, người ta thường nói “Có Google là có tất cả” vì hầu hết mọi thứ chúng ta cần tìm hiểu đều có đầy rẫy trên Google. Tuy nhiên, mới đây, một người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện Google còn giúp cô bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm.
Trong một video khá “hot” trên tikTok, người phụ nữ đã dùng tài khoản có tên @shainakaycardwell để chia sẻ câu chuyện “hú hồn” của mình khi suýt thì hẹn hò với một người có tiền sử bắt cóc.
Cô kể: “Tôi đã ghép đôi với một người đàn ông trên app hẹn hò và chúng tôi nói chuyện rất ăn ý với nhau. Tôi rất ấn tượng với anh ta nên khi anh ta ngỏ lời gặp mặt, tôi đã không ngần ngại mà đồng ý ngay. Trước cuộc hẹn, bỗng giác quan thứ sáu của tôi cảm thấy một dự cảm không lành, và tôi đã làm một điều mà đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất may mắn và biết ơn là mình đã làm”.
“Đó chính là tìm trên Google tên anh ta. Tôi rất tin tưởng dùng Google và tôi luôn tra Google trước bất cứ điều gì. Lần này, khi tôi gõ tên anh ta vào mục tìm kiếm, bỗng một loạt tin tức chấn động đập vào mắt tôi”.
Cô gái kể câu chuyện hẹn hò đầy gay cấn.
Kể đến đây, khuôn mặt cô vẫn tỏ ra sợ hãi. Những dòng chữ như “tội phạm bắt cóc”, “vụ bắt cóc gây chấn động”,… hiện lên hàng loạt và đặc biệt khuôn mặt của tên tội phạm chính là khuôn mặt của người đàn ông cô quen trên ứng dụng kết bạn và sắp sửa hẹn hò cùng.
Cô cảm thấy may mắn tột độ vì đã nghe theo linh cảm mà Google tên anh ta trước buổi hẹn gặp mặt. Nếu như cô không biết sự thật đó và hẹn hò cùng anh ta ở đâu đó, có khi cô đã trở thành nạn nhân tiếp theo của anh ta rồi cũng nên và có khi giờ cô không thể ngồi đây mà kể lại câu chuyện cho mọi người nữa.
Trong video tiếp theo, cô kể tiếp diễn biến câu chuyện sau đó rằng cô đã nhắn tin cho anh ta và nói rằng cô chưa sẵn sàng để gặp mặt. Tiếp theo, cô đã chặn hết mọi phương thức liên lạc trên mạng xã hội với anh ta nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới những thông tin cô đã tìm thấy trên Google.
Đúng là một trải nghiệm hú vía. Ai mà ngờ được một đối tượng có tiền sử bắt cóc gây chấn động lại hẹn hò qua mạng. Có hàng loạt những nguy cơ, những điều đáng sợ mà cô nghĩ tới ngay sau khi phát hiện vấn đề. May sao, cô gái vẫn kịp thời dừng lại trước khi có điều tồi tệ xảy đến.
Hẹn hò qua mạng có thật nhiều điều phải lo lắng.
Những video mà cô đăng tải đã thu hút hơn 370.000 lượt xem và dưới phần bình luận, nhiều người cũng chia sẻ những trải nghiệm hẹn hò đáng sợ tương tự mà họ đã từng gặp phải.
Có người kể rằng cô đã ngay lập tức từ chối gặp mặt một người đàn ông mà theo như cô tìm hiểu trên Google là đã từng bị bắt vì tội hành hung người khác. Anh ta sau đó đã tha thiết cầu xin được gặp mặt cô.
Người khác thì chia sẻ: “Tôi thì đã từng hỏi thẳng một người đàn ông là giả sử tôi tìm anh ta trên Google thì sao. Anh ta trả lời rằng tôi sẽ tìm được từ khóa “quấy rối tình dục" hoặc “xâm hại”. Ôi thật ghê tởm! Nghĩ lại mà tởn đến già!”.
Người khác cũng đồng tình: “Đúng vậy, hãy tìm hiểu trước vì Google không tính phí. Bạn tôi đã thử tìm tên một người trên Google và anh ta có tiền án đánh chết một con Chihuahua và đánh đập bạn gái”.
Thế mới nói, chẳng phải hẹn hò qua mạng bao giờ cũng an toàn. Người ta không thể biết rõ được đối phương mình kết bạn, tìm hiểu, thậm chí có quan hệ yêu đương là ai. Đây là một bài học lớn dành cho tất cả những cô gái. Trong lần gặp mặt đầu tiên, hãy chọn lựa nơi đông người qua lại. Khi chưa rõ về đối phương và chưa đủ thân thiết thì đừng đồng ý đi riêng đến nhà họ hay lơ là sự cảnh giác.
Đôi khi chỉ cần một phút yếu lòng thôi là đã đủ khiến cho bạn gặp rắc rối nghiêm trọng. Hẹn hò qua mạng, qua app kết bạn chưa bao giờ là an toàn tuyệt đối cả.
Theo Pháp luật & bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu9 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu22 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.