- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp 7 tiếng chồng đã ân ái với gái lạ, vợ bóc phốt kèm theo tin nhắn cho kẻ thứ ba: "Ngủ với anh ta có ngửi thấy mùi chị?"
Kẻ thứ ba nhắn tin đến ỡm ờ với chồng người khác thì vấp phải màn đáp trả từ cô vợ đáo để.
Mới đây, một cô vợ đăng tải bài viết chia sẻ chuyện chồng ngoại tình. Cô đã gửi thẳng lời "dằn mặt" đến kẻ thứ ba với đầy đủ bằng chứng. Có vẻ như cô vợ này vô cùng tức tối vì tiểu tam 5 lần 7 lượt qua lại với chồng mình.
"Chị có đôi lời nhắn nhủ đến em này. Em làm 'gái' thì cứ biết thân biết phận. Hôm qua chị 'bóc phốt' mà em còn dám liên lạc với chồng chị, em nhìn lại bản thân mình đi. Em có chồng hay người yêu rồi cứ yên phận đi, còn thích gạ gẫm chồng người khác. Em dễ dãi nó vừa phải thôi", cô vợ bắt đầu bài bóc phốt.
Bài viết được đăng tải.
Cũng theo như chia sẻ của người phụ nữ này thì kẻ thứ ba chỉ vào mua hàng có đúng một lần nhưng làm quen luôn được với chồng mình. Để rồi sau đó cả hai qua lại với nhau, hẹn hò bay lắc.
"Từ lúc mua hàng đến lúc cả hai lên giường có đến 7 tiếng không? Bọn đàn ông lăng nhăng, nó ngủ với em rồi nó kể hết cho người khác nghe hết. Em biết nó kể gì về em không, toàn những câu chê bai và chê cười thôi nhé.
Nhân đây, mình cũng nhắn nhủ cho người yêu con này biết hôm thứ 5 tuần vừa rồi, nó sang Nam Hồng (Đông Anh - Hà Nội) để chơi hay làm gì không rõ. Nó mua hàng và gạ gẫm chồng em. Em còn hứa hẹn với chồng chị những gì thì chị cũng biết hết rồi đó.
Nếu như em thích chồng chị quá thì đến đối diện thẳng mặt chị này để xem chồng chị đối xử với em thế nào. Chồng chị chơi bời gái gú nhưng đâu có chuyện bỏ vợ bỏ con.
Em đi chơi ngủ với nó mà không thấy tất cả những thứ đồ trên người chồng đều có hình ảnh về chị à.
Đàn ông tệ bạc đáng nói nhưng chị cũng ghê sợ về em. Quen chưa được vài tiếng đã lên giường với nhau. 2 ngày trước em còn đăng về chồng hay người yêu em mà 2 ngày sau đã ngủ cùng người khác ngay được. Từ bây giờ chị thấy em còn liên lạc với chồng chị thì em biết hậu quả nhé", người vợ kết lại.
Dưới phần bình luận là những tin nhắn của kẻ thứ ba và chồng người phụ nữ này nhắn cho nhau. Cả hai xưng hô cậu tớ nhưng câu chuyện lại như một cặp đôi đang yêu nhau.
"Lát tớ đi bộ thể dục, đi chợ, thì tớ ghé nhìn cậu cái, xong tớ lại đi bộ về".
"Cậu ơi cho nhìn cái coi, mà thôi, nhìn cậu lại nghiện cậu, tội tớ. Hình ảnh cậu cứ trong đầu tớ".
Tin nhắn tình cảm của cô bồ và chồng người ta.
Những tin nhắn này cô vợ đã đọc được và đăng một bài bóc phốt. Những tưởng như thế kẻ thứ ba sẽ sợ hãi nhưng không ngay sau đó, tiểu tam vẫn nhắn tin đến cho chồng người ta. Ai ngờ đâu, nhân vật trả lời lại là cô vợ.
"- Cậu ơi, ở đây có hai phòng hát, tớ phải làm. Cậu đừng giận nhé. Tối gặp cậu ôm tớ ngủ nhé.
- Em à, em ngủ với chồng chị có thích không. Em ôm chồng chị có ngửi thấy mùi của chị không?".
Sau khi nhận được tin nhắn này thì đối phương cũng im bặt luôn, không dám tiếp tục nhắn tin nữa.
Nhắn tin đúng lúc cô vợ cầm máy.
Đọc xong câu chuyện nhiều người cảm thấy ngao ngán. Vấn đề không phải chỉ có ở mỗi kẻ thứ ba mà ở cả cặp đôi vợ chồng này nữa.
Hai kẻ ngoại tình sai trái thì rõ ràng. Tiểu tam biết người ta có vợ vẫn gạ gẫm, ông chồng thì thoải mái lên giường cùng gái lạ. Song chính cách hành xử của cô vợ khiến cho sự việc lại càng không được giải quyết triệt để.
Theo như lời cô vợ thì anh ta gái gú chơi bời nhiều lần. Nhưng cô vợ cũng sai khi dung túng cho chuyện chơi bời đó. Cô chỉ cần nắm chắc việc chồng không bỏ vợ bỏ con và khá tự hào về điều đó.
Nhiều dân mạng cho rằng, có lẽ cô vợ nên giải quyết vấn đề bắt nguồn từ chính chồng mình. Đàn ông thoải mái lên giường với gái lạ thì không có cô này sẽ có cô khác thế vào mà thôi. Cái chính vẫn là giữa hai bên vợ chồng.
Hi vọng rằng, người vợ này sẽ có màn xử lý hợp lí nhất cho sự việc chồng ngoại tình trên.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu8 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.