- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhận biết anh chàng giả yêu để lợi dụng bạn
Gặp được một người đàn ông tốt là cơ hội để phát triển tình yêu đích thực và tận hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Tuy nhiên, trên thực tế có những anh chàng chỉ coi bạn gái như một đối tượng để lợi dụng.
Gặp được một người đàn ông tốt là cơ hội để phát triển tình yêu đích thực và tận hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Tuy nhiên, trên thực tế có những anh chàng chỉ coi bạn gái như một đối tượng để lợi dụng.
4. Che giấu mối quan hệ
1. Yêu bạn chỉ là cái cớ để “khai thác” sex
Khi một người đàn ông thật lòng yêu bạn, anh ta sẽ luôn chú ý đến cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Đối với anh ấy, hành động của mình ảnh hưởng đến bạn như thế nào sẽ là một vấn đề rất quan trọng.
Tuy nhiên, thực tế bạn lại đang hẹn hò với một người đàn ông hoàn toàn làm những điều ngược lại. Anh ta chỉ đến với bạn khi có nhu cầu về sex mà không mảy may quan tâm đến cảm xúc, cuộc sống của bạn. Điều này cho thấy anh ta không hề yêu mà chỉ lợi dụng bạn mà thôi.
2. Anh ta sai khiến bạn làm tất cả các công việc lặt vặt
Anh chàng bạn đang hẹn hò là một người vô cùng lười biếng? Anh ta thường gọi và yêu cầu bạn tới mỗi khi nhà cửa bề bộn hoặc cần giải quyết một vấn đề lặt vặt nào đó. Đối với kiểu đàn ông này, bạn nên cân nhắc từ bỏ càng sớm càng tốt. Bởi vì, anh ta không yêu thương gì bạn cả.
Với anh ta, bạn không khác nào một người giúp việc còn mình là ông chủ. Anh ta sẽ chỉ lợi dụng bạn để suốt ngày vắt chéo chân trên ghế sofa sai khiến, đốc thúc bạn làm công việc nhà như quét dọn, lau nhà, nấu ăn và giặt giũ.
3. Bỏ rơi khi bạn gặp vấn đề về sức khỏe
Khi bạn gặp vấn đề về sức khỏe và cần được anh chàng người yêu của mình ở bên, tuy nhiên anh chàng đó “lặn” mất tăm và không quan tâm đến sự sống chết của bạn. Đối với anh chàng này, một cuộc gọi điện hỏi thăm sức khỏe cũng sẽ không có. Cho nên, bạn cũng đừng hy vọng anh ta sẽ mang đến cho bạn một bát cháo gà, hay những viên thuốc.
Thế nhưng, khi anh ta gặp sự cố sức khỏe, anh ta lại tìm đến bạn và muốn được bạn chăm sóc chu đáo… Như vậy, vấn đề của anh chàng này là coi bạn như một công cụ có thể sai khiến, lợi dụng khi cần. Và khi giá trị lợi dụng của bạn đã hết, anh ta cũng sẽ nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết.
Anh chàng bạn đang hẹn hò thường gọi và yêu cầu bạn tới mỗi khi nhà cửa bề bộn hoặc cần giải quyết một vấn đề lặt vặt nào đó, hãy dè chừng! (ảnh minh họa).
4. Che giấu mối quan hệ
Khi bạn đang hẹn hò với một anh chàng và nhận được vé mời tham dự bữa tiệc dành cho hai người thì anh chàng đó nhấn mạnh với bạn rằng bữa tiệc này chỉ thích hợp với những cặp vợ chồng và bạn không nên tham dự. Tấm vé mời sau đó đã được anh ta đưa cho một cô gái khác để đi cùng.
Bên cạnh đó, anh ta cũng chưa bao giờ giới thiệu hoặc thể hiện thái độ thân mật với bạn trước những người thân và bạn bè. Anh ta không cho phép bạn chụp ảnh hoặc lưu giữ những hình ảnh hai người đã chụp với nhau… Tất cả những điều đó chỉ chứng tỏ một điều rằng bạn chỉ là một quân cờ không hơn không kém đối với anh ta.
5. Bạn là tấm vé xổ số kiến thiết
Chưa bao giờ trong những buổi hẹn hò, anh ta chi trả các hóa đơn nước uống, bữa ăn mà toàn ưu tiên dành phần đó cho bạn. Để bao biện cho hành động của mình, anh ta lý giải rằng mình đang gặp khó khăn về tài chính. Anh ta thề thốt, rằng mình đang trải qua thời kỳ công việc khó khăn và cần bạn hỗ trợ cho những khoản tiền nào đó. Lần thứ nhất, lần thứ 2… mọi việc vẫn tiếp diễn như vậy và bạn trả tiền rồi nhận được từ anh ta lời xin lỗi.
Bạn thân mến, nếu bạn quả thực đang hẹn hò với một người đàn ông như vậy, hãy nhanh chóng chia tay. Bởi anh ta không coi bạn là gì ngoài một “tấm vé số độc đắc” có thể mang lại cho anh ta tiền để tiêu xài mỗi khi cần.
Theo TTVN
-
Yêu1 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu20 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.