- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhận được tin nhắn: “Trả chồng em đây”, cô vợ điều tra rồi phát hiện sự thật tày đình và có pha phản đòn xuất sắc!
"Quan điểm là của từng người và riêng bản thân mình thì đừng có ngoại tình, phản bội. Nếu điều đó xảy đến thì cả hai chấm dứt”, cô vợ kể.
Sau khi cưới nhau về chẳng ai muốn vướng phải rắc rối cả. Kết hôn với nhau rồi, ai cũng nên có ý thức trách nhiệm, nhất là lòng chung thủy phải được đặt lên hàng đầu.
Chính thất bị tiểu tam nhắn tin "đòi chồng"
Mới đây, một cô vợ chia sẻ câu chuyện bị tiểu tam “ghen ngược” và cái kết đắng ngắt. Cô và chồng mới cưới nhau nửa năm. Cả hai tìm hiểu hơn 1 năm rồi đi đến hôn nhân.
Cô hiền lành, làm ra tiền lại biết đối nhân xử thế nên gia đình bên chồng rất yêu thương và ủng hộ. Hai vợ chồng cũng tôn trọng, lễ độ với nhau. Trước khi kết hôn, cô nói thẳng rằng điều mình không chấp nhận nổi chính là chuyện ngoại tình.
“Mình vốn là người thẳng thắn. Trước giờ ghét nhất chuyện trai gái ong bướm nên cũng nói rõ cho chồng hiểu vậy. Quan điểm là của từng người và riêng bản thân mình thì đừng có ngoại tình, phản bội. Nếu điều đó xảy đến thì cả hai chấm dứt”, cô kể.
Ảnh minh họa.
Vậy mà một ngày đẹp trời, cô lại nhận được tin nhắn vô cùng vô lý từ một cô nàng nọ. Đọc xong nội dung mà cô đỏ bừng mặt vì tức giận.
Cô nhớ lại: “Kết hôn mới được nửa năm, con cái còn chưa có ý định có thì mình nhận tin nhắn: ‘Chị đang cướp chồng em đấy, trả chồng em đây. Em và anh T. yêu nhau 4 năm nay rồi. Chỉ vì em đi du học 2 năm mà chị dám chen ngang mối quan hệ này à’.
Đọc xong mà mình bất ngờ vô cùng. Cô gái kia chia sẻ vài bức ảnh họ ôm ấp bên nhau qua cho mình. Tuy nhiên, mình vẫn không tin và cho rằng đó là người yêu cũ của chồng mà thôi. Người ta đã muốn phá thì mình đành ‘tiếp chiêu’ vậy chứ biết làm sao”.
Có vẻ không khiêu khích được người vợ, cô nàng kia tiếp tục nhắn tin tới. Cô ta nói rằng ông chồng vì “sự đã rồi” nên không dám nói nhưng mình thì sẽ không để yên. Từ vị thế chính thất, tự nhiên cô vợ lại bị lôi vào mớ hỗn độn.
“Mình gọi điện thì cô kia tắt. Mình nhắn tin bảo rằng chuyện quá khứ đi tìm người khác mà hỏi. Bây giờ mình chẳng rảnh giải quyết những vấn đề ngày xưa. Có vẻ tức giận, cô nàng kia gửi qua những đoạn tin nhắn, nhìn thời gian thì chúng đều gần đây.
Hóa ra, phát hiện người yêu về nước, chồng mình đã liên hệ ỡm ờ. Trong đó có hàng loạt các tin nói rằng bị ép cưới, vì gia đình mình giàu nên chỉ muốn lợi dụng. Thậm chí, anh ta còn đổ cho bố mẹ đẻ và cho rằng mẹ ưng ý mình quá nên buộc phải làm theo.
Nếu là người tỉnh táo chắc chắn cô bé kia cũng hiểu đây là mấy lời viện cớ nhưng cô ta chắc chẳng thèm tìm hiểu sâu xa. Còn về phần mình, khi đọc đến những từ như ép cưới hay lợi dụng gia đình mình thì chẳng còn gì để nói nữa”, cô vợ kể.
Cô vợ tìm bố mẹ chồng làm điểm tựa
Sau khi về nhà, cô làm như bình thường và có để tâm quan sát. Chồng cô đúng là có nhiều thay đổi. Ra ngoài lúc nào cũng xịt nước hoa, ăn mặc tươm tất hẳn và đặc biệt còn hay cười tủm tỉm nhắn tin một mình.
Cô nhắn cho tiểu tam nói rằng mình sẽ ly hôn. Tuy nhiên cho cô chút bằng chứng để chứng minh cả hai thật sự qua lại. Cô nàng kia không chút nghi ngờ, gửi qua bức ảnh nóng của họ trong một khách sạn. Có đủ tất cả, cô sang nhà bố mẹ chồng và yêu cầu họp gia đình.
Ảnh minh họa.
“Đúng lúc có đông đủ bố mẹ chồng cũng như anh chị em chồng, mình đưa ra toàn bộ bằng chứng đang có trong tay. Chồng mình mặt tái mét khi mình hỏi: ‘Anh có biết L. là ai không?’. Sau khi nhìn thấy những đoạn tin nhắn cũng như hình ảnh, mẹ chồng bắt đầu mắng mỏ. Lúc đó mình cũng nói ra quyết định ly hôn. Mình không chịu được sự phản bội cũng như dối trá như thế. Nghe xong, bố chồng nổi giận tuyên bố từ mặt chồng mình.
Lúc đó, anh ta cuống cuồng xin xỏ và nói rằng lỡ dại. Anh ta bị lôi kéo rồi tình cũ không rủ cũng tới. Đến nước này mình càng thấy chán ngán hơn. Cả cô gái kia cũng bị anh ta lôi vào đổ lỗi rồi. Mình vẫn kiên quyết ly hôn dù bố mẹ và anh chị chồng có khuyên bảo. Đàn ông không đáng mặt đàn ông, ngoại tình thì nhận một cách thẳng thắn có lẽ mình không coi thường đến thế", cô kể.
Đúng là chẳng có vụ việc ngoại tình nào có thể giấu kín. Đến cuối cùng, chỉ hi vọng những người vợ hãy thật sự tỉnh táo giải quyết mọi chuyện sao cho bản thân không gặp phải bất cứ uất ức nào.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu5 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu10 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.