- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sai lầm nghiêm trọng nhất các cặp vợ chồng vẫn thường làm trong phòng ngủ
Tất nhiên, phòng ngủ là để ngủ, nhưng điều đó không có nghĩa cứ lên giường là thân ai người ấy ngủ.
Tất nhiên, phòng ngủ là để ngủ, nhưng điều đó không có nghĩa cứ lên giường là thân ai người ấy ngủ.
Phòng ngủ là nơi vào để… lăn ra ngủ
Cuộc sống quá nhiều bận rộn khiến chúng ta mệt mỏi, nhất là sau một ngày vất vả. Do đó, những cặp vợ chồng kết hôn lâu thường hay mắc một sai lầm đó là vào tới phòng ngủ là lăn ra ngủ. Với họ, đó đơn giản chỉ là căn phòng để nghỉ ngơi chứ không phải là không gian để kết nối hai người.
Rất nhiều cặp vợ chồng có cách suy nghĩ và hành động như vậy, đấy cũng là lí do vì sao tình cảm nhạt nhẽo dần đi. Bạn không cần phải chuẩn bị một bữa tối hoành tráng với nến, nhạc, đồ ăn ngon… những gì bạn cần làm đôi khi chỉ là chuẩn bị một bộ phim hay, một món vặt nhẹ nhàng đặt cạnh giường. Sau khi cho các con ngủ, bạn trở lại phòng và hai người cùng nhau thưởng thức bộ phim, món ăn. Chút lãng mạn đó sẽ khiến cả hai tình cảm và gắn bó hơn. Đừng chỉ vào phòng ngủ, leo lên giường và nhắm mắt lại.
Tất nhiên, phòng ngủ là để ngủ, nhưng điều đó không có nghĩa cứ lên giường là thân ai người ấy ngủ. (Ảnh minh họa)
Thấy mệt là ngay lập tức từ chối chuyện quan hệ
Tất nhiên, chúng ta không thể nào ép bản thân phải “chiều nhau” trong tất cả những lần mong muốn quan hệ tình dục. Cơ thể con người là hữu hạn, cũng có những mệt mỏi và căng thẳng nhất định, nhưng nếu bản thân bạn không thử tự làm giảm bớt áp lực đi, lúc nào cũng muốn phải thật khỏe mạnh, vui vẻ thì mới làm “chuyện ấy”, có lẽ bạn sẽ phải chờ quá lâu. Mà điều đó thì không tốt chút nào cho tình cảm vợ chồng.
Đôi khi, vào một hôm nào đó, bạn không hẳn có tâm trạng cho “chuyện ấy”, nhưng nếu như người bạn đời của bạn thực sự rất khao khát, tràn đầy năng lượng và muốn được gần gũi bạn, hãy cởi bỏ sự bí bách của mình, hòa nhịp cùng chồng. Biết đâu chừng, sau cuộc “yêu”, chính bạn lại là người cảm thấy thích thú hơn vì những áp lực và căng thẳng được giải tỏa. Đừng lúc nào cũng vội vàng từ chối mà không thử cố gắng hơn một chút. Nếu bạn luôn ngay lập tức bác bỏ yêu cầu của đối phương, dần dần người kia có thể chẳng còn muốn gần gũi bạn nữa.
Đừng lúc nào cũng vội vàng từ chối mà không thử cố gắng hơn một chút. Nếu bạn luôn ngay lập tức bác bỏ yêu cầu của đối phương, dần dần người kia có thể chẳng còn muốn gần gũi bạn nữa. (Ảnh minh họa)
Có quan hệ tình dục nhưng mọi việc diễn ra như công thức
Bạn nghĩ chỉ cần người kia muốn, bạn sẵn sàng là đủ thôi ư? Hãy thử hình dung, ngày nào, trong căn phòng ngủ, vẫn với mọi thứ quen thuộc như vậy và bạn lên giường như kiểu “xong rồi, bắt đầu đi” thì liêu có còn cảm hứng hay không?
Việc duy trì những thói quen nhàm chán, công thức là cách giết chết cảm xúc của đối phương. Bạn và cả người bạn đời cần phải học cách thay đổi đi đôi chút. Có thể bắt đầu từ việc thay rèm cửa, cắm những lọ hoa, dọn dẹp, trang trí lại phòng, thay đổi tư thế, địa điểm “yêu”… để mọi chuyện mới mẻ hơn.
Không trò chuyện với nhau, lên giường là ngủ
Tất nhiên, phòng ngủ là để ngủ, nhưng điều đó không có nghĩa cứ lên giường là thân ai người ấy ngủ. Cả hai nên dành cho nhau ít nhất 30 phút để trò chuyện trước khi nhắm mắt. Có thể cùng nằm, ôm ấp, tâm sự, hỏi han nhau về một ngày đã qua… Đấy là cách để gắn kết tình cảm tốt nhất và khiến hai người luôn nghĩ đến nhau sau 1 ngày vất vả.
Theo Khám phá
-
Yêu2 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu5 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu9 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu12 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu13 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.