- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh con thứ 2 đành để con về quê với ông bà, lúc đón lên thấy có mùi lạ mà tôi ân hận
Suốt 3 tháng xa con gái, không ngày nào là tôi không gọi cho con và ông bà hỏi thăm.
Dù đang ở cữ con thứ 2 chỉ được 1 tháng nhưng tôi cũng tranh thủ lúc con đang ngủ để kể câu chuyện xảy ra ở gia đình mình vì mong các chị em có con nhỏ rút kinh nghiệm, quan tâm đến con mình nhiều hơn.
Tôi còn nhớ 4 năm trước, con gái nhỏ chào đời trong sự mong chờ của tất cả mọi người. Do là con đầu cháu sớm nên con được các cô chú bên nội ngoại quý mến và cưng chiều lắm. Nhất là ông bà nội, lúc nào cũng chăm chút cho cháu rất chu đáo.
Khi con được 4 tuổi, nội ngoại ai cũng giục vợ chồng sinh thêm con thứ 2. Thậm chí bà nội, bà ngoại ai cũng hứa sẽ đỡ đần trông cháu cho. Nghĩ ông bà còn trẻ khỏe nên tôi cũng tranh thủ mang bầu tiếp. Đến thời điểm này tôi cũng vừa mới sinh con được 1 tháng.
Từ khi bầu bí 2 tháng cuối thai kỳ và khi có em bé, do cơ thể nặng nề mệt mỏi, vợ chồng lại bận việc kinh doanh tối ngày nên chúng tôi không có thời gian chơi đùa và chăm sóc con gái lớn. Ông bà nội lại bị tiền đình và đau xương khớp nên không thể gửi con về nhà nội. Do đó, chúng tôi quyết định gửi con gái về quê cho ông bà ngoại chăm sóc.
Suốt 3 tháng xa con gái, không ngày nào là tôi không gọi cho con và ông bà hỏi thăm. Lần gọi cho mẹ nào con bé cũng bảo hay là mẹ và em về ngoại đi vì con nhớ bố mẹ lắm.
Những lúc ấy tôi toàn phải động viên bảo, cố gắng ở ngoại ít bữa nữa rồi về nhà. Hiện bố bận bán hàng nên mẹ phải ở nhà vừa trông em ở cữ vừa thi thoảng phụ giúp. Lần nào tôi cũng nhắc con phải ngoan, nghe lời ông bà ngoại.
Tới vừa rồi, nhớ con quá và cũng vừa hết tháng cữ nên tôi bảo chồng đón con gái về nhà vài hôm. Vậy mà lúc đưa con đi tắm tôi phát hiện cháu có mùi lạ. Còn nghĩ là do mùi mồ hôi hay mùi xe cộ đường dài ám vào, tắm kỹ là hết nên tôi đã kỳ cọ cho cẩn thận, sạch sẽ. Nhưng dù vậy mùi hôi cơ thể con vẫn không bị mất đi.
Quá lo lắng tôi đưa con vào viện thăm khám. Thì ra phần phụ của con bị viêm nhiễm nặng do chưa biết cách vệ sinh cơ thể hàng ngày. Gọi hỏi thì ông bà ngoại cũng nói hàng ngày để con tự tắm giặt, vệ sinh cơ thể vì muốn con tự lập. Ông bà cũng chủ quan là không giám sát, kiểm tra cháu.
May mắn là tình trạng viêm vùng kín của con gái tôi không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều. Con cũng nói nhiều khi thấy khó chịu và ngứa ngáy nhưng không dám nói cho mẹ biết vì nghĩ bố mẹ kiếm tiền cả ngày, mẹ bận chăm em nữa nên phải ngoan để được về nhà sớm.
Con gái nói như vậy mà tôi càng thương và ân hận. Tôi tự trách mình nhiều lắm vì đã không có thời gian quan tâm đến con gái nhỏ. Cũng do tôi chưa hướng dẫn vệ sinh cho con đúng cách. Từ giờ hết 1 tháng ở cữ rồi, tôi sẽ dành thời gian chăm sóc và ở bên con gái nhiều hơn. Nhưng ông bà ngoại cứ bắt con bé phải về quê ở thêm 2 tháng nữa vì bảo để tôi có đủ thời gian 3 tháng ở cữ hồi phục sức khỏe song tôi không chịu. Không biết ở cữ của các bà đẻ nên kéo dài bao lâu đây?
Ở cữ bao nhiêu ngày?
Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, thời gian ở cữ phải đủ 3 tháng 10 ngày. Tuy nhiên khi đã hiểu ở cữ là gì, chúng ta đều biết rằng không có quy định “cứng” về thời gian ở cữ cho mọi sản phụ. Trong xã hội hiện đại, thời gian ở cữ của phụ nữ sau sinh được rút ngắn hơn và tùy thuộc vào sức khỏe, thể trạng của từng mẹ.
Thông thường, nếu sức khỏe mẹ sau sinh ổn định, khoảng 1 tháng là người mẹ đã có thể phục hồi và bắt đầu quay trở lại cuộc sống thường nhật. Nếu người mẹ khỏe hơn, phục hồi nhanh hơn, thời gian có thể ngắn hơn 1 tháng. Nhưng tốt nhất, sản phụ nên nghỉ ngơi cho đến khi cơ thể thực sự sẵn sàng kết thúc thời kỳ ở cữ. Bởi khoảng thời gian này tuy ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng với sức khỏe của cả mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh.
Theo PNPL
-
Yêu7 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu15 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu15 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu1 ngày trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu2 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.