- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu 3 năm kiên quyết không 'vượt rào', gái trẻ ân hận vì sau khi cưới lại phát hiện chồng... yếu sinh lý
Lên mạng chia sẻ câu chuyện thật của mình, người vợ không muốn khuyên ai mà chỉ nói cho nhẹ lòng.
- 'Thẳng tay' chặt mớ rau một đường nhanh gọn, cô gái bị mẹ chồng tương lai kiên quyết 'không bao giờ chấp nhận'
- Lấy 10 triệu đóng viện phí cho mẹ ruột mổ gấp, lúc về nhà tôi bị cả nhà chồng dạy dỗ theo cái cách không thể ngờ tới
- Sau 3 năm bỏ đi với "tình yêu đích thực", ngày trở về anh chồng nhìn cảnh tượng ở nhà mà hoảng loạn và hối hận cùng cực
Việc nên chờ đến đêm tân hôn mới "thử" hay "vượt rào" trước cưới là vấn đề được nhiều bạn trẻ tranh cãi. Tùy suy nghĩ, quan điểm mà mỗi người có sự lựa chọn khác nhau. Tất nhiên đa phần đều khuyên không nên vì có thể dẫn tới hậu quả mang thai ngoài ý muốn.
Cũng bàn về vấn đề tế nhị này, mới đây người vợ trẻ mới cưới được một năm lên mạng tâm sự. Trước khi về chung nhà, chị có ba năm hẹn hò, đã từng ngủ chung với nhau nhưng không làm gì cả. Đến lúc cưới, chị mới phát hiện chồng bị yếu sinh lý, cố chạy chữa nhưng chỉ khá lên được chút.
Chị viết: "Chuyện hơi 18+ 1 chút, mình cũng không biết tâm sự ở đâu nên lên đây tâm sự xem sao. Mình không học... mà 1 trường khác trên Hà Nội, cho giấu vì thật ra cũng không liên quan đến việc học tập trường nào cho lắm! Vì nhiều bạn ở đây chắc cũng từng có quan điểm như mình là không làm việc ấy trước hôn nhân… giờ hối hận.
À mình viết ra bài này chỉ là tâm sự cảm xúc, quan điểm cá nhân của mình thôi, chứ mình không khuyên các bạn điều gì nhé.
Năm nay mình 27 tuổi, chồng hơn mình 1 tuổi, chúng mình cưới nhau về được 1 năm nay rồi. Trước đấy yêu nhau 3 năm nhưng trong suốt 3 năm, chúng mình chỉ nắm tay, ôm và hôn. Có những hôm ở với nhau cũng chỉ nằm ôm nhau ngủ, không có làm gì hết vì quan điểm của mình là giữ gìn tới lúc cưới xong, chồng mình cũng đồng ý… Nhiều lần có định… nhưng mình đều ngăn cản thành ra quen.
Cơ mà sau khi 2 đứa lấy nhau về thì chúng mình đã… với nhau nhưng mình kể các bạn nghe.
Lần đầu, đêm tân hôn, chưa kịp làm gì, còn chưa vào thì chồng mình đã ra rồi? Xong nhìn mình cười cười bảo là “Lần đầu chưa có kinh nghiệm”.
Cô vợ trẻ hối hận vì không "vượt rào" với chồng trước cưới (Ảnh minh họa).
Lần thứ 2 là ngay ngày hôm sau, thử lại thì lần này được chút chút, khoảng 12 giây thì lại ... Không hiểu kiểu gì.
Mình bắt đầu đặt nghi vấn, liệu chồng mình có phải yếu sinh lý? Nhưng chồng mình bảo là: Cái gì chả có lần đầu, lần thứ 2 rồi dần dần mới thành dân chuyên được.
Ok, mình cũng nghĩ vậy cho tới khoảng 3 tháng sau khi lấy nhau về, trừ thời gian khởi động ra thì chồng mình chỉ được khoảng 30-40 giây là hết… Mình thề là mình chả có cái cảm xúc gì luôn, mất cả hứng, tắt cả…. Rồi thấy bực cả mình. Sau 3 tháng đó thì mình cũng nghĩ cho chồng, có dùng nhiều cách, lên mạng tìm hiểu, đưa đi khám bác sĩ, Tây Y, Đông Y… Đến giờ là 1 năm thì cũng đỡ hơi chút, lên được hơn 50 giây… vẫn tiếp tục tìm nhiều cách.
Nhưng nhiều khi mình cũng hơi ác ý… kiểu nghĩ trong đầu là biết ông chồng yếu sinh lý thế này thì không lấy vội! Để rồi bây giờ hơi hối hận chút. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng dù sao vẫn là chồng mình mà, mình quyết định nên mình phải chấp nhận… đôi khi đến lúc có hứng nhìn ông chông mà chỉ muốn thở dài…".
Đọc tâm sự này, nhiều dân mạng trêu và còn đưa ra hướng giải quyết:
- 3 năm nằm ngủ với nhau chỉ ôm ngủ. Tôi còn tưởng ông chồng bê đê chứ.
- Chị yên tâm vì ổng không ngoại tình được nhé. Có cô nào chịu 50s đâu
- Chị có thể nghĩ thoáng tí, biết đâu vì yếu sinh lý nên chồng chị không tòm tem bên ngoài được. 50s thì có cô nào chịu ngoài chị đâu mà sợ.
- Có thể cải thiện, còn nếu sau 1 năm tình hình không tốt lên. Có thể lựa cách nói cho chồng đi điều trị, chứ bạn muốn tất cả phải hoàn hảo, chồng có công việc tốt, bản thân chung thủy, sinh lý hoàn hảo... Tất cả đâu ra, con người mà đâu ai hoàn hảo, cùng nhau hoàn thiện bản thân thì đi mới lâu dài cô gái ơi...
Dân mạng người trêu đùa, kẻ lại nghiêm túc đưa lời khuyên cho chị vợ kém may mắn ở trên.
Theo Công lý và xã hội
-
Yêu2 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu6 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu9 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu12 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu13 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu13 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.