Giải thoát mèo bị mắc kẹt trong tường suốt 5 năm

Trong suốt 5 năm đó, một người đàn ông tốt bụng hàng ngày đều cho con mèo Biso ăn uống đầy đủ.

Trong suốt 5 năm đó, một người đàn ông tốt bụng hàng ngày đều cho con mèo Biso ăn uống đầy đủ.

Năm 2010, con mèo Biso bị mắc kẹt trong khe tường tại ga tàu điện ngầm Mohamed Naguib, Cairo, Ai Cập. 

Một người đàn ông tên Uncle Abdo hàng ngày đều mang nước uống, thức ăn đến cho Biso. Cho đến nay, đã 5 năm nhưng con mèo vẫn sống khỏe và đã thoát ra khỏi khe tường an toàn.

Con mèo mắc kẹt trong tường suốt 5 năm được giải thoát

Chiếc đuôi của Biso xuất hiện đằng sau bức tường, nơi con mèo bị kẹt.

Ông Abdo nói rằng, Biso thường hay trốn vào khe tường để tránh mặt những con mèo lớn hơn. Nhưng cho đến một ngày, nó bị kẹt bên trong và không thể thoát ra được. Năm 2014, các nhân viên nhà ga cũng cố gắng để cứu Biso nhưng nó đã sợ hãi mà không dám chui ra ngoài.

Ông Abdo không bỏ rơi Biso một ngày nào. Cho dù là vào năm 2011, khi cuộc cách mạng ở Ai Cập bùng nổ, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, ông Abdo vẫn tiếp tế đầy đủ cho Biso.

Con mèo mắc kẹt trong tường suốt 5 năm được giải thoát 1

Hàng ngày, ông Abdo đều mang thức ăn cho Biso.

Cho đến tháng trước, một bức ảnh chụp đuôi mèo Biso ngoe nguẩy từ phía sau bức tường được đăng tải trên Facebook, thu hút sự chú ý của các nhà bảo vệ động vật. Nhiều người đã có ý định phá tường từ đầu để giải cứu Biso nhưng phía quản lý ga cho rằng, không thể làm điều này được vì nó là thiệt hại lớn với tài sản công cộng.

Con mèo mắc kẹt trong tường suốt 5 năm được giải thoát 3

Dù hoàn cảnh vất vả thế nào, ông Abdo cũng không để Biso bị đói.

Ngày 12/3 ba nhà hoạt động vì động vật gồm bà Shehata, cô Marwa Elgebaly và cô Rania el-Kordy quyết định đi giải cứu con mèo. Sau cùng, đến ngày 13/3, Giám đốc ga tàu điện ngầm Mohamed Naguib ra quyết định cho phép dỡ tường để giải cứu Biso.

Con mèo mắc kẹt trong tường suốt 5 năm được giải thoát 4

Sau 5 năm, cuối cùng các nhân viên đã tháo bức tường nhà ga để cứu Biso ra ngoài.

Phải mất hơn năm giờ đồng hồ, đội cứu hộ mới đưa Biso ra ngoài. Biso vô cùng sợ hãi khi thấy con người. Một nhân viên tên Amr đã phải đi tận vào trong để đưa Biso ra. 

Các nhân viên cứu hộ phải mất hơn năm giờ để cứu mèo. Tuy nhiên, ngay khi vừa ra ngoài, Biso lập tức bỏ chạy. Cho đến giờ, ông Abdo vẫn đang đi tìm Biso trong nhà ga.

Theo Tri Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.