Bà mẹ Nga xinh đẹp từ chối nuôi con tàn tật

Một bà mẹ Nga từ chối nuôi đứa con gái tàn tật vì nó quá xấu xí.

Một bà mẹ Nga từ chối nuôi đứa con gái tàn tật vì nó quá xấu xí.

Một bà mẹ người Nga xinh đẹp đãtừ chối nuôi dưỡng đứa con tàn tật của mìnhcho đến khi đứa bé được phẫu thuật thẩm mỹ vì “nó quá xấu”. Các tình nguyện viên đang cố gắng trang trải chi phí để phẫu thuật cho đứa bé 16 tuổi bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng này.

Đứa trẻ tên là Katya, bị khuyết tật bẩm sinh và các bác sĩ ở Azov, Nga không tin rằng cô bé có thể sống sót được quá một tuần. Mẹ cô bé, 41 tuổi và thường được gọi bằng cái tên Nadezhda. Bức hình cho thấy cô bé đang ở độ tuổi 16, có một mũi và tai biến dạng cũng như khuyết tật về trí não.

ba me nga xinh dep tu choi nuoi con tan tat hinh anh 1

Bà mẹ 41 tuổi xinh đẹp người Nga được biếttới với tên gọi Nadezhda

Bà Nadezhda đã được các bác sĩ thông báo về tình trạng của con mình sau sinh. Với ba đứa con phải chăm nom ở nhà và là một phụ nữ đơn thân, bà đã quyết định để lại đứa con tội nghiệp ở bệnh viện.

Bà nói rằng: "Tôi sống ở một ngôi làng nhỏ và tôi luôn phải nghe những lời khó chịu từ hàng xóm mỗi ngày. Tôi là một bà mẹ đơn thân, tự nuôi con một mình, tôi không đủ tiền cho một cuộc phẫu thuật.”

Nếu họ làm cách gì đó khiến đứa bé trông đáng yêu hơn, tôi sẽ rất vui mừng mà đón nó về ở với tôi. Tôi không thể chịu được nếu hàng xóm cứ nhìn vào khuôn mặt nó và nói là ‘thật xấu xí!’”

ba me nga xinh dep tu choi nuoi con tan tat hinh anh 2

Đứa con gái tội nghiệp 16 tuổi bị dị tật ở mũi và tai. Trí não cô bé cũng phát triển không bình thường.

Khi Katya bị bỏ rơi, các bác sĩ đã chuyển cô bé cho người làm công tác xã hội. Tuy nhiên khi sức khỏe cô bé ổn hơn, cô được một trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng.

Khi cô bé đủ 18 tuổi, nếu bà Nadezhda không nhận nuôi thì Katya sẽ phải chuyển tới một bệnh viện tâm thần.

Khi nhìn thấy con gái mình, bà mẹ Nga rất sốc vì không hiểu sao nó có thể trông xấu xí đến vậy. Tuy nhiên bà vẫn muốn nuôi bé chứ không muốn con mình sống khổ sở trong nhà thương.

Bà nói rằng: "Tôi đã liên hệ các bác sĩ phẫu thuật ở địa phương nhưng chẳng có ai sẵn sàng tiến hành miễn phí cả".

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.