Cảm động cha làm băng bịt mắt ngộ nghĩnh cho con đục thủy tinh thể

Để giúp con gái yêu mắc chứng bệnh đục thủy tinh, người cha đã dành thời gian biến tấu những hình thù ngộ nghĩnh lên tấm băng bịt mắt của con.

Để giúp con gái yêu mắc chứng bệnh đục thủy tinh thể cảm thấy thoải mái và thích thú mỗi khi đeo băng bịt mắt, người cha Geoff Grubb đã kỳ công dành thời gian biến tấu những hình thù ngộ nghĩnh lên tấm băng bịt mắt của con.

Từ khi lọt lòng, cô bé 1 tuổi Layla bị mắc chứng bệnh đục thủy tinh thể một bên mắt. Để giúp mắt nhìn lại bình thường, Layla phải đeo băng bịt mắt hai giờ mỗi ngày để hạn chế tình trạng bên mắt bị bệnh bị nặng thêm. Da trẻ con còn mềm, mỏng và dễ tổn thương nên khi đeo băng hay bị rát, khiến cô bé khó chịu. Thương con, người cha đã nghĩ đủ mọi cách để khiến con được vui vẻ và không còn bị xấu xí.

Cô bé Layla có vẻ rất thích thú với những hình thù đáng yêu mà bố vẽ. Cô bé luôn tươi cười khi đeo băng và trở nên dễ thương hơn rất nhiều.

Nhờ bố mà Layla luôn cảm thấy thoải mái.

Cuộc chiến giữa các vì sao.

Ngày Trái Đất.

Thêm một nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.

Chúc mừng năm mới.

Bố ơi, mọi người đi đâu hết rồi.

Con cũng muốn lái xe giống bố.

Những hình vẽ trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Theo Thu Hiền / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.