Nữ blogger nhiều bằng cấp nhất Trung Quốc

Một cô gái trẻ thích thú với việc "sưu tập" bằng cấp và chứng chỉ các loại hơn là kiếm tiền.

Một cô gái trẻ thích thú vớiviệc "sưu tập" bằng cấp và chứng chỉ các loại hơn là kiếm tiền.

Trên mạng xã hội của Trung Quốc,một cô gái đã làm nóng cộng đồng mạng khi trưng bức ảnh của mình cùng với vô sốbằng cấp và chứng chỉ xung quanh. Tính sơ sơ, số lượng bằng cấp của cô gái nàylên tới hàng chục. Trong một bức ảnh khác, cô này ‘khoe’ số bằng của mình cùngvới lời tuyên bố: "Việc sưu tập bằng cấp thú vị hơn nhiều so với kiếm tiền. Tàisản của tri thức không thể tính bằng tiền được".

Nữ blogger nhiều bằng cấp nhất Trung Quốc

"Cô gái bằng cấp" bên bộ sưu tập của mình

Nữ blogger này khẳng định, cô đã tốt nghiệp trường ĐH Peking, đồng thời, sở hữuhàng tá chứng chỉ có giá trị như CET (Kiểm tra tiếng Anh), NCRE (Kỳ thi xếp hạngtin học quốc gia), giấy chứng nhận luật học và kế toán, CCIE (Chuyên gia tinhọc), CFA (Phân tích tài chính chuyên nghiệp)…

Tên gọi "cô gái bằng cấp" xuấtphát từ đó. Nữ blogger này cho biết, việc cô học thật nhiều bằng cuối cùng cũngchỉ để có một cuộc sống tốt hơn và khẳng định được giá trị thật của mình.

Với "bộ sưu tập" này, cô gái nói mình có thể dễ dàng kiếm được ít nhất 7000 NDT/tháng (1397 USD).

 

Theo Vân Phong
Vzone


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.