Trẻ con Trung Quốc “rồng rắn”, chật vật tìm đường về quê

Mỗi năm, cứ gần đến Tết Nguyên đán là Trung Quốc lại bước vào đợt di dân khổng lồ. Không chỉ có người lớn mới phải chen lấn, lũ lượt khoác lên vai những chiếc balo nặng trịch về quê, mà còn có cả các em nhỏ.

Mỗi năm, cứ gần đến Tết Nguyên đán là Trung Quốc lại bước vào đợt di dân khổng lồ. Không chỉ có người lớn mới phải chen lấn, lũ lượt khoác lên vai những chiếc balo nặng trịch về quê, mà còn có cả các em nhỏ.

Tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc cho hay, đón Tết Quý Tỵ 2013, Trung Quốc ước tính có khoảng hơn 3,4 tỷ hành khách đi lại trong khoảng thời gian cao điểm này, trong đó có không ít các em nhỏ.

Như “đến hẹn lại lên”, cuộc di dân của người dân Trung Quốc mỗi năm đều được ví như cuộc chiến. Và năm nay ước chừng có khoảng 220 triệu lượt về quê bằng xe lửa và hơn 3,2 tỉ lượt bằng xe khách, máy bay hay đường thủy.

Không chỉ có người lớn mới phải vất vả, xô đẩy, chen lấn mà không ít hình ảnh các em nhỏ cũng tay xách nách mang hay được cha mẹ quấn mang theo bên người để sẵn sàng “chinh chiến” cho cuộc về quê đoàn tụ gia đình. Cùng xem những hình ảnh do trang mạng Tân Hoa xã chọn lọc:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo People/Dân Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.