- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Chiến tranh lạnh" vì vợ quá... "nóng"
Muốn hâm nóng trong chuyện “gối chăn”, không ít chị em áp dụng các “chiêu” như diện nội y gợi cảm, trang trí phong thủy lại phòng ngủ… Tuy nhiên, vì “hâm nóng” chưa đúng cách, không ít chị em đã... hỏa hoạn.
Muốn hâm nóng trong chuyện “gối chăn”,
không ít chị em áp dụng các “chiêu” như diện nội y gợi cảm, trang trí
phong thủy lại phòng ngủ… Tuy nhiên, vì “hâm nóng” chưa đúng cách, không
ít chị em đã... hỏa hoạn.
Giữa trưa, khu dân cư nhà chị Hoàng Ánh Mai, 36 tuổi (quận 1,
TPHCM) đang yên tĩnh thì có thấy tiếng cãi nhau từ cuối ngõ. Bà con kéo
đến xem thì mới biết, hóa ra nhà ấy đang có vụ đánh ghen, anh chồng
tranh thủ dịp vợ con về quê ngoại ăn giỗ mấy hôm, kéo một cô ả mắt xanh
mỏ đỏ về nhà “hú hí”. Chẳng hiểu nghe ai mách, chị vợ tức tốc bắt xe lên
tận nơi để “dằn mặt”. Bị vợ bắt quả tang,
anh chồng không những không biết lỗi mà còn lớn tiếng: “Cô xem lại mình
đi, lúc nào cũng tóc tai bù xù, đi ngủ đôi khi chả thèm tắm, tôi có
động vào người thì cứ gạt tay ra...”.
Những lời
nói cay nghiệt ấy khiến chị Mai cũng giật mình, chuyện nhà hàng xóm
chẳng liên quan đến gia đình chị nhưng từ sau khi sinh xong đứa thứ hai,
chuyện “phòng the” của vợ chồng chị khá tẻ nhạt. Vừa bận bịu chăm sóc
hai đứa nhỏ, lo việc nhà, vừa mệt mỏi với công việc cơ quan nên đôi khi
chị cũng thẳng thừng “từ chối” chồng. Hơn nữa, khi nhìn lại mình, chị
thấy cũng khá luộm thuộm. Có hôm, anh còn trêu chị là “mẹ sề”. Do mệt
mỏi và mất tự tin nên nếu anh có “đòi” nhiều thì chị cũng cố gắng cho...
xong.
Càng nghĩ đến chuyện đánh ghen
của nhà hàng xóm, chị Mai càng lo lắng đến một ngày nào đó, chồng chị
cũng sẽ tìm “của lạ”, do vợ không “chiều” được. Vì thế, chị quyết định
thay đổi. Đầu tiên, chị Mai tìm mua hàng loạt sách báo, thậm chí tra cứu
trên những trang web “đen” về những cách “làm mới” chuyện “yêu”.
Sau
đó, chị dành thời gian nhiều cho mình và chồng hơn. Để thêm phần quyến
rũ, chị mua một loạt váy ngủ, áo, quần nội y ren rúa, kín kín hở hở, sắm
thêm quả cầu phong thủy tại phòng ngủ để mong “chuyện ấy” nồng nàn.
Thấy
vợ dạo này “nồng nhiệt” hơn, anh Khánh, chồng chị Mai vui lắm. Ngày
trước, chị vốn là người rụt rè trong chuyện gối chăn nên vợ chồng rất
ngại nói chuyện về tình dục. Nhiều khi muốn góp ý với vợ, anh lại sợ
mang tiếng “nhu cầu cao”, “mất nết”…
Nay
thì khác hẳn, sau bữa tối, vợ cho hai đứa con đi ngủ ở phòng bên rồi
tắm rửa, nước hoa thơm phức, diện toàn những bộ váy ngủ “mỏng manh”. Từ
chỗ bất ngờ, anh Khánh tỏ ra khoái chí. Nhưng càng ngày, chị Mai càng có
phần “làm quá”, khiến chồng gờn gợn, rồi lo lắng.
Sau hôm đó, vợ chồng chị đã xảy ra "chiến tranh lạnh" chỉ vì chị muốn "thêm lửa" cho "chuyện yêu" (Ảnh minh họa)
Có
hôm, đang họp ở cơ quan, anh nhận được tin nhắn của vợ: “Anh về ngay,
nhà có việc gấp”. Cứ nghĩ 2 đứa con xảy ra chuỵên gì, anh Khánh tức tốc
phóng về thì thấy nhà tối om, nến lung linh khắp phòng ngủ. Đang ngạc
nhiên thì chị Mai xuất hiện với bộ nội y “nhức mắt” và nằng nặc đòi anh
bế vào nhà tắm để thay đổi địa điểm “yêu”. Vừa mệt mỏi vì công việc, vừa
bực vì bị “lừa”, anh Khánh hậm hực: “Thôi đi, anh bước còn chả nổi, lại
còn bế mới ẵm. Mà dạo này em làm sao thế, ăn mặc thì hở hang, nhỡ con
nó nhìn thấy thì thế nào?”.
Nghe chồng nói, chị
Mai cụt hứng. Chị làm đúng theo “sách” tưởng sẽ khiến chồng bất ngờ để
có một cuộc “giao ban” hoàn hảo, ai ngờ... Sau hôm đó, “chiến tranh lạnh” đã xảy ra trong gia đình chị một thời gian.
Đem
thắc mắc này hỏi đến chuyên gia tâm lý, chị Mai mới vỡ lẽ, hóa ra
chuyện “hâm nóng” chốn phòng the cũng phải biết “tiết chế” sao cho phù
hợp. Ở tuổi của vợ chồng chị, chuyện quan hệ vợ chồng vừa phải biết “làm
mới” để luôn hấp dẫn trong mắt nhau, vừa phải biết cân nhắc sao cho
“hợp người, hợp cảnh”. Tốt nhất, trước khi thay đổi đột ngột, chị em nên
tìm hiểu sở thích, suy nghĩ của nửa kia để sao cho sự “lột xác” của
mình không gây sốc cho đối phương.
Hơn nữa, dù
có góp ý, mày râu cũng nên tế nhị, tránh “đốp” thẳng vào mặt nửa kia, để
không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Điều quan trọng nữa là vợ chồng
cần hiểu sự gắn bó trong “chuyện ấy” là sự đồng điệu cả về thể xác lẫn
tinh thần. Đừng để vì một chút vướng mắc trong suy nghĩ mà phá vỡ đi
khoảnh khắc riêng tư đáng trân trọng của cả hai.
Theo TGPN
Theo TGPN
-
Vào bếp8 phút trướcTôm và măng trúc là hai nguyên liệu cần thiết trong khẩu phần ăn giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.
-
Yêu50 phút trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Tâm sự54 phút trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Vào bếp1 giờ trướcMì xào trứng là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt bởi sự đơn giản, nhanh gọn và đầy đủ dinh dưỡng.
-
Yêu1 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Nhà đẹp1 giờ trướcHương Tràm phải bán nhà và xe cũ cũng như vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự này dành tặng bố mẹ.
-
Làm mẹ2 giờ trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Yêu2 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Tâm sự2 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự12 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Vào bếp14 giờ trướcGỏi tép bông điên điển là món ăn đậm đà hương vị miền Tây, nếu bạn muốn đổi vị với món ăn lạ miệng, thanh mát này, có thể tham khảo gợi ý sau.
-
Làm mẹ14 giờ trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Yêu14 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.