- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dạy con nhai cơm: sớm không được, muộn không xong
Biết bao tình huống bi hài xảy ra khi cha mẹ, ông bà dạy con cháu nhai cơm.
Biết bao tình huống bi hài xảy ra khi cha mẹ, ông bà dạy con cháu nhai cơm.
Bà dùng "vũ lực" để dạy cháu nhai cơm
Bà dùng "vũ lực" để dạy cháu nhai cơm
Nhìn trẻ khác ở hàng xóm 10 tháng đã biết nhai cơm, nhai thịt "như
gió", bà Ngọc (Hàng Gà, Hà Nội) - mẹ chồng chị Thanh cuống quýt lo cháu
không phát triển bằng bạn bằng bè.
Muốn cháu
cứng cáp, mẹ chồng chị Thanh và chị mâu thuẫn rất lớn trong việc dạy dỗ
con. Nhìn con dâu xay cháo, xay thịt cho bé mà bà nhất định không cho.
Bà bảo: “Nó có răng chứ có móm đâu mà cái gì con cũng cho hết vào xay
nhuyễn như thế”.
Bà thẳng thắn, bà cũng phân
tích rằng nếu không tập nhai sớm cho bé, bé sẽ lười ăn, sẽ còi cọc.
Không muốn gia đình xảy ra mâu thuẫn, chị Thanh cũng không nói gì nhiều.
Ngay
từ khi bé Bi được 15 tháng tuổi, bà đã tập cho bé ăn cơm dù bé chưa mọc
đủ răng, chưa sẵn sàng ăn cơm. Chị ở nhà thì bé ăn cháo, chị đi làm thì
bà cho bé ăn cơm, thịt, bánh quy, quẩy nóng... Một lần, đi làm về, chị
khóc thét khi chứng kiến cảnh mẹ tét cháu bôm bốp để ép cháu ăn cơm.
Trái
với mong muốn của cả nhà, bé vẫn chẳng lớn, chẳng có tiến triển về cân
nặng, bé 18 tháng tuổi chỉ nặng vỏn vẹn có 8,1 kg – 70cm. Đi khám, chị
hốt hoảng khi biết nguyên nhân bé gày yếu là do bị rối loạn tiêu hóa vì
việc bị cho ăn cơm khi còn quá sớm.
Biết bao tình huống bi hài xảy ra khi cha mẹ, ông bà dạy con cháu nhai cơm (Ảnh minh họa)
Trái
với trường hợp của chị Thanh là nhà chị Phượng (Mai Dịch, Hà Nội). Bé
nhà chị Phượng đã ngấp nghé 3 tuổi nhưng vẫn chưa biết nhai cơm, cứ cho
miếng cơm hay thịt vào miệng, bé lại nhè ra ngay. Chị tâm sự: “Cả gia
đình đã cố gắng tập cho bé ăn cơm bằng nhiều cách: dỗ dành, nịnh nọt,
mắng mỏ nhưng bé chỉ cầm nghịch trên tay chứ không ăn. Nếu ép bé, bé sẽ
nôn thốc nôn tháo. Vì vậy mình càng sợ không dám tập cho con”.
Đi đâu, chị cũng ái ngại khi mọi người đều hỏi thăm: “Ớ, cháu 3 tuổi vẫn ăn cháo á?”.
Cùng
hoàn cảnh là chị Tâm (Thanh Nhàn, Hà Nội), chị cũng chán nản vô cùng
khi bé Ỉn đã 3 tuổi rồi nhưng chẳng chịu nhai. Chị tập cho bé được 1
thời gian rồi nhưng bé chỉ nuốt chửng. Chị lo lắng vô cùng khi bé là
nhân vật duy nhất trong lớp mầm non chưa biết nhai cơm.
Chị
tâm sự: “Trộm vía bé ăn cháo thì nhanh lắm nhưng nhai cơm lại rất chậm,
chỉ nuốt, nhiều khi con bị nghẹn mặt mũi đỏ gay, thương lắm mà mình
không biết phải làm sao”. Dạy bé ăn cơm đúng cách là điều chị vô cùng
quan tâm.
Dạy bé ăn cơm đúng lúc, đúng cách
Trả
lời về vấn đề này, Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Văn Lực - Viện Bảo hộ lao động
chia sẻ, cha mẹ không nên cho bé ăn cơm khi còn quá sớm. Việc cho bé ăn
cơm sớm sẽ khiến hệ tiêu hóa của con bị ảnh hưởng, tổn thương và dẫn tới
suy dinh dưỡng.
Cha mẹ nên luyện tập cho bé nhai
bằng cách cho bé ăn những thực phẩm từ mềm tới cứng dần, mức độ thô
tăng dần đều: Bánh quy mềm, quả mềm, rau hấp mềm… Cha mẹ nên luyện cho
bé ăn cơm bắt đầu từ sự chuẩn bị dần dần, từ cháo nhuyễn, sang đặc, đặc
dần, cơm nát, cơm mềm, đến cơm khô. Thực đơn của con cần đủ chất, thịt
nên ninh mềm, cắt nhỏ, mỏng, các món rau cũng vậy, nhưng nên bỏ vào nấu
sau cùng để giữ được màu đảm bảo chất dinh dưỡng trong chúng vẫn có đủ
vitamin. Tập cho bé tự nhai một số thức ăn mềm như: chuối, xoài, đu đủ,
trứng luộc…
Với những bé có thói quen ngậm cơm,
cha mẹ không nên cho bé ăn vặt trước bữa chính. Lúc đầu chỉ nên tập cho
bé ăn vài thìa cơm, sau đó cha mẹ nên cho bé ăn cháo thêm cho đủ no rồi
theo dõi việc đi ngoài của con. Nếu thấy trẻ vẫn ăn tốt, ngủ, chơi và
đi ngoài bình thường thì cha mẹ hãy mạnh dạn cho bé ăn cơm tăng thêm.
Tuy nhiên, trong thời gian đầu, nếu trẻ tỏ ra không thích ăn cơm hay ăn
được ít, phụ huynh không nên sốt ruột. Cha mẹ hãy cho bé ăn từ từ một
chút một rồi tăng dần.
Không nên ép con ăn khi
con không muốn, việc ép buộc sẽ khiến bé sợ hãi, không hợp tác. Cha mẹ
nên dạy con thích ăn cơm qua những câu chuyện kể, những bài hát, hình
thù món ăn ngộ nghĩnh, bằng sự chế biến hợp khẩu vị. Cha mẹ nên thường
xuyên thay đổi món ăn cho bé, tìm ra món ăn thích hợp để khiến con thèm
ăn, kích thích vị giác, hợp tác nhai cơm.
Thời
điểm cho bé tập làm quen với ăn cơm hợp lý nhất đó là sau 19 – 20 tháng
tuổi – thời điểm này bé đã có ít nhất 16 chiếc răng, bé lúc này mới hoàn
toàn sẵn sàng chuẩn bị nhai cơm. 2 tuổi là thời điểm bé sẵn sàng cho
việc ăn cơm.
Việc cha mẹ cho con ăn cơm muộn
cũng không phải là tốt. Điều này cũng sẽ khiến bé biếng ăn, chán ăn, dẫn
tới gày yếu. Việc chỉ nuốt cháo khiến cơ nhai của bé không phát triển.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự12 phút trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Mẹo vặt18 phút trướcVệ sinh cửa kính là công việc không hề khó nếu bạn thực hiện đúng cách, hãy bỏ túi những thủ thuật dưới đây để giữ cho kính nhà bạn luôn sạch và trong suốt.
-
Yêu3 giờ trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Tâm sự3 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Nhà đẹp4 giờ trướcKhông gian sống của gia đình Xuân Bắc tọa lạc giữa mảnh đất vuông vắn có diện tích khá lớn. Đa phần diện tích đất đều được dùng để làm sân vườn, trồng cây và tạo hình non bộ.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự4 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Mẹo vặt4 giờ trướcNước đóng bình được sử dụng phổ biến ở cả gia đình và công sở, bạn có biết nước đóng bình có thể bảo quản được bao lâu sau khi mở nắp?
-
Yêu5 giờ trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Mẹo vặt6 giờ trướcCó những thứ tưởng chừng như chỉ có thể bỏ đi, song trên thực tế lại có rất nhiều công dụng trong việc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.