Được 'chiều' đúng kiểu, con nên người

Mỗi khi hàng xóm góp ý về thái độ của cô con gái, mẹ Hoa lại 'nhảy dựng lên' bênh con.

Mỗi khi hàng xóm góp ý về thái độ của cô con gái, mẹ Hoa lại 'nhảy dựng lên' bênh con.

1. Nuông chiều làm hư con

Tôi từng gặp không ít cô bé, cậu bé có bộ mặt lầm lì, nói chuyện với bạn bè thì gắt gỏng, với người lớn thì không có 'kính ngữ', nhát gừng... thể hiện sự vô - giáo - dục. Một, hai lần đầu, tôi tặc lưỡi cho qua vì thực ra, chuyện con người dưng hư chẳng liên quan gì đến 'đồng tiền, bát gạo' gia đình tôi. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, càng tìm hiểu kỹ, mới thấy rất nhiều đứa trẻ ngang ngạnh, hư hỗn là do được cha mẹ 'cơm bưng, nước rót' quá đủ đầy và cưng nựng thái quá nên chúng mới tự coi mình là...'con trời'.

Bé Hoa mới 9 tuổi nhưng 'khôn' hơn tuổi rất nhiều. Cô bé có bộ mặt 'khó chịu' này mỗi lần gặp người lớn trong khu tập thể của tôi đều 'chào' bằng vẻ mặt bất cần và ánh - mắt - thiếu- thiện - cảm. Người lớn hỏi gì, hoặc cô bé sẽ trả lời gắt gỏng 'không biết', 'quên rồi', 'đi chơi'... hoặc quay nhìn nhanh một cái rồi lẳng lặng bỏ đi. Người ôn hòa có thể không - thèm - chấp cô bé tuổi 'ẩm ương' này; người nóng tính sẽ mắng ngay "mất dạy!"; còn người mới gặp lần đầu suy đoán "Chắc cha mẹ nuông chiều quá hoặc cô bé sống trong gia đình không hạnh phúc, có cha mẹ hay đá thúng đụng nia...'


Nhưng sự thật, cô bé 'đáo để' này không phải là đứa trẻ kém may mắn và không có người dạy. Trái lại, cha mẹ bé đều là những người có - học - thức. Mẹ cô bé là bác sĩ Đa khoa ở một Bệnh viện lớn còn cha làm trong một Viện nghiên cứu Khoa học. Điều kiện sống của cô bé tốt (nếu khống muốn nói là quá đủ đầy) và luôn được cha mẹ đáp ứng mọi yêu cầu.

Khi hàng xóm 'vui chuyện' góp ý về thái độ của con gái, mẹ bé Hoa sẵn sàng 'nhảy dựng lên' bênh con: "Cha mẹ khổ mãi rồi, bây giờ có điều kiện thì chiều con một chút cũng có sao. Chả lẽ, cứ phải nghiêm khắc hay đánh con mới là dạy con. Thời nào rồi còn yêu cho roi cho vọt' hay 'Tính con bé này bướng từ nhỏ, nó không thích chào, không thích nói chuyện thì làm sao mà ép được'. Trong suy nghĩ của mẹ Hoa, đáp ứng đòi hỏi vật chất của con là cách thể hiện tình thương và như thế, sẽ đem lại hạnh phúc cho con, giúp con tự tin và sống cân bằng...

2. Nuông chiều con đúng kiểu

Yêu thương con không có nghĩa là nuông chiều quá mức. Chiều quá, con sẽ được đà “lấn sân” và vô tình trở thành "vua con" trong gia đình. Như vậy, cha mẹ không phải đang yêu thương mà đang làm hỏng chúng.

Cha mẹ thông minh sẽ biết cách nuông chiều con đúng kiểu, biết đáp ứng những đòi hỏi của con khi thấy chính đáng nhưng cũng đề nghị con phải nghe theo điều kiện đi kèm; biết 'ra luật' và hình thành các quy tắc ứng xử, nói năng, hành động để trẻ có được nguyên tắc sống phù hợp và không làm phiền người khác; có cái nhìn đúng đắn mọi hành động, lời nói của con để kịp thời uốn nắn chứ không nghĩ rằng chuyện nhỏ nên bỏ qua (vì nhiều chuyện nhỏ sẽ tích cóp thành chuyện lớn, khi đó rất khó thay đổi...

Có câu ''bé không vin, lớn gãy cành, đá cả nồi canh”. Không phải vô cớ mà con trẻ không 'thích' chào hỏi người lớn, hay cãi lại, ngang ngạnh và hư hỗn... Trẻ có nhân cách tốt hay không, hoàn toàn do cách giáo dục, 'uốn nắn' của cha mẹ ngay từ bé. Tôn trọng cá tính riêng của con trẻ và tập cho chúng tính độc lập, không ỷ lại là điều cần thiết. Nhưng cá tính hay độc lập gì cũng đều phải có chừng mực nhất định và không trái với những lễ nghĩa chung...

Thêm vào đó, dạy con cũng cần tránh 'trống đánh xuôi, kèn thổi ngược'. Bản thân cha mẹ cần thống nhất trong cách giáo dục và 'chuẩn' trong cử chỉ, lời nói hàng ngày mới giúp con hình thành nhân cách tốt...

Theo Eva



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.