- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Lấy chồng được cả nhà chồng”, nàng dâu khoe bố chồng cặm cụi khâu màn cho con khi chăm cháu ngủ
Câu chuyện nhỏ cảm động của Hằng khi cô chứng kiến cảnh bố chồng cặm cụi khâu màn cả tiếng đồng hồ sau khi đã ru cháu ngủ say
Kết hôn được gần 2 năm và đã có em bé 16 tháng tuổi, Đỗ Thị Hằng (24 tuổi, kinh doanh) đang trở thành niềm ao ước của các chị em khi khoe cảnh gia đình hạnh phúc, đặc biệt là bố mẹ chồng cưng như trứng mỏng.
Hằng và ông xã tìm hiểu nhau 6 năm thì kết hôn. Trong mắt vợ, ông xã hơn 2 tuổi tuy có chút khó tính nhưng đặc biệt rất tâm lý với vợ con. Công việc bận rộn nhưng hai vợ chồng luôn san sẻ việc chăm con. Chồng Hằng chưa bao giờ ngần ngại việc bế bồng, chăm chút con nhỏ, từ việc cho con đi vệ sinh, thay tã. "Con mình cai sữa rồi nhưng hàng đêm thấy con ngọ nguậy không ngủ được là bố lại dậy ngay, bế con đi khắp phòng ru con vào giấc trở lại", Hằng kể.
Tổ ấm nhỏ của Hằng hiện tại.
Trong cuộc hôn nhân của mình, một điều nữa luôn khiến cô gái 9X luôn tự hào đó là có được một gia đình chồng cực tốt, yêu chiều con dâu chẳng khác gì con đẻ. Ấn tượng về bố mẹ chồng ngay từ những ngày đầu Hằng mới gặp và yêu ông xã đã rất thiện cảm. Bên cạnh đó, chính tâm lý "vô lo vô nghĩ" ngày còn trẻ khiến cô chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh mẹ chồng nàng dâu bất hòa như mọi người vẫn thường đồn đại.
Ngay từ khi bước về nhà chồng, Hằng chỉ đơn giản cho rằng cho đi thế nào thì nhận lại như thế nên cô khá thoải mái, chỉ thấy thêm ấm lòng trước sự quan tâm của các thành viên nhà chồng dành cho mình.
"Ngày mình sinh em bé, ngày nào mẹ chồng mình cũng ở nhà nấu cơm, bố chồng mang cơm lên bênh viện cách nhà 6 km, ngày hai bữa đều như vậy. Thấy bố mẹ vất vả nhưng ông bà không yên tâm để mình ăn cơm hàng. Hồi ở cữ cũng vậy, ngày ngày bố mang quần áo của hai mẹ con đi phơi, chẳng ngại việc gì cả. Đêm đang ngủ mà thấy cháu chỉ ọ ẹ khóc, ông nằm phòng bên mà nghe thấy là sang gõ cửa đòi bế cháu, ru cháu ngủ rồi hai ông cháu ngủ cùng nhau", Hằng chia sẻ.
Hằng và ông xã tìm hiểu nhau 6 năm thì kết hôn.
"Lấy chồng được cả nhà chồng", không chỉ bố chồng mà cả mẹ chồng cũng dành cho Hằng tình cảm chân thành gần gũi. Cô nhớ mãi kỷ niệm về ngày vừa sinh em bé, vì cơ thể chưa về lại dáng, thừa cân nhiều nên ông xã đi mua quần áo cho vợ mặc sau sinh mà không có cỡ to cho cô xỏ vừa. Mẹ chồng còn nhiệt tình đi mua cho con dâu thêm mấy bộ khác để mặc, nhưng hài nhất là những bộ thay thế cũng không vừa cái nào cả.
Thường ngày, hai vợ chồng Hằng rất an tâm lo làm ăn, nuôi dạy con bởi phía sau luôn có ông bà nội làm hậu thuẫn. Nhiều khi, thấy con vất vả, bố mẹ cũng nhanh tay giúp đỡ, vun vén. Hằng bảo, cô vừa bán hàng vừa tranh thủ cho con ăn, quay đi quay lại tới giờ đóng cửa hàng thì đã thấy bố chồng dọn dẹp, quét nhà, đóng cửa quán xong xuôi, sạch sẽ. Những việc ông bà làm, không phải cao siêu, không to tát hoành tráng nhưng lại thể hiện tình thương con nồng ấm – điều mà Hằng dễ dàng cảm nhận được.
Vừa diễn
ra mới đây, câu chuyện nhỏ về bố chồng Hằng chia sẻ trên một diễn đàn
mạng đã nhận được sự quan tâm yêu thích của đông đảo chị em. Một buổi
tối, Hằng đi làm về đã thấy ông ru cháu ngủ xong, khi buông màn thì thấy
màn bị rách cả một mảng to nên cứ cặm cụi ngồi khâu lại cho con. Mặc dù
khi ấy cô có nói rằng ông đi ngủ để con làm nốt nhưng bố chồng vẫn một
mực nhắc con tắm rửa nghỉ ngơi để ông làm xong xuôi. Ông cứ cần mẫn ngồi
khâu phải hơn 1 tiếng đồng hồ, còn chỉ con dâu cách khâu thế nào cho
đúng.
Câu chuyện bố chồng cặm cụi khâu màn Hằng chia sẻ đã gây sốt trên diễn đàn mạng.
Hằng, ông xã cùng nhà chồng trong ngày cưới.
Thời gian làm dâu chưa dài nhưng Hằng vẫn cho rằng để có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, hòa hợp thì cần phải có sự đồng cảm ở cả hai phía. "Bạn thấy đấy, bố mẹ đối xử tốt với mình nên mình cũng sẽ đối xử tốt với bố mẹ. Từ trước khi về nhà chồng, mình đã tự hứa với bản thân sẽ thay chồng chăm sóc bố mẹ, coi ông bà như bố mẹ đẻ của mình. Chị chồng mình cũng rất tốt, chị ấy còn cảm ơn mình vì đã thay chị ấy chăm sóc bố mẹ", Hằng bộc bạch.
Tuy vẫn còn trẻ, lại đang trong giai đoạn vợ chồng son nhưng hiện tại, Hằng vẫn vô cùng lạc quan về tương lai. Cô cho rằng nếu cho đi tình cảm chân thành thì chắc chắn sẽ tìm được con đường đến trái tim ngắn nhất.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự22 phút trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Vào bếp2 giờ trướcGỏi tép bông điên điển là món ăn đậm đà hương vị miền Tây, nếu bạn muốn đổi vị với món ăn lạ miệng, thanh mát này, có thể tham khảo gợi ý sau.
-
Làm mẹ2 giờ trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Yêu2 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Mẹo vặt2 giờ trướcSau khi giặt đồ xong nên đóng hay mở nắp máy giặt để giữ gìn thiết bị, tăng tuổi thọ của máy là điều mà nhiều người chưa biết.
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Yêu5 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Vào bếp6 giờ trướcBún đậu mắm tôm là món ăn đặc trưng của Hà Nội, nổi tiếng với hương vị dân dã, đậm đà và đầy đủ dưỡng chất.
-
Tâm sự6 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".