Cháy phế liệu gần trường mầm non, 20 bé suýt chết ngạt

Hai mươi trẻ đang theo học tại Trường mầm non Hồng Mai bỗng nhiên khóc thét. Khói từ bên ngoài lan tỏa vào trong mù mịt cả phòng học. Nhân viên trong trường đã nhanh chóng sơ tán các bé đến khu vực an toàn…

Hai mươi trẻ đang theo học tại Trường mầm non Hồng Mai bỗng nhiên khóc thét. Khói từ bên ngoài lan tỏa vào trong mù mịt cả phòng học. Nhân viên trong trường đã nhanh chóng sơ tán các bé đến khu vực an toàn…

Sự cố xảy ra vào trưa 3/6 tại cơ sở thu mua phế liệu Tâm Phát trong hẻm 551 đường Lê Văn Khương (P. Hiệp Thành Q. 12 TP.HCM).

Khói phủ trọn trường mầm non

Người dân ở đây cho biết đám cháy bùng lên từ bên trong đống phế liệu. Ngọn lửa lớn dần đến khi phát hiện được đã quá sức cứu chữa của bà con tại chỗ.

Náo loạn khu dân cư

Khói bốc lên cuồn cuộn len lỏi vào khu dân cư. Trường mầm non Hồng Mai sát bên hứng trọn lượng khói dày đặc. Các bé ho sặc sụa và khóc thét lên. Bảo mẫu và nhân viên của trường mỗi người bế 2 cháu chạy thoát ra khu vực an toàn.

Mù mịt khói


Trong khu dân cư náo loạn vì khói. Nhiều người già và trẻ em phải chạy thoát ra ngoài. Tài sản của bà con cũng được chuyển đi nơi khác để ngừa những tinh huống xấu có thể xảy ra.

Cơ sở phế liệu sụp đổ hoàn toàn

4 xe nước của phòng CSPCCC quận 12 nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Các chiến sĩ chữa cháy đã phải cào đống phế liệu lên để tận diệt lửa. Sau gần 3 giờ chữa cháy đán cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Đống phế liệu trên diện tích hơn 500m2 đã bị cháy rụi. Mái tôn và tường bao của cơ sở thu mua bị đổ sập. Một nhà dân sát vách bị ảnh hưởng nặng trong vụ cháy này. Phụ huynh của các cháu học sinh mầm non được thông báo đã đến đón con em về nhà.

Theo Vietnamnet

Bình luận