Sự thật bất ngờ về nữ sinh xinh đẹp mời “ôm thuê giá 5k”

Cộng đồng mạng mấy ngày qua “chao đảo” về bức ảnh nữ sinh xinh đẹp đứng giơ biển “mời ôm thuê giá 5k”.

Cộng đồng mạng mấy ngày qua “chao đảo” về bức ảnh nữ sinh xinh đẹp đứng giơ biển “mời ôm thuê giá 5k”. Tuy nhiên, ít ai biết được đây lại là hotgirl đình đám của một trường đại học, vừa trở thành Á khôi 1 cuộc thi iMiss Thăng Long 2015.

Ngày 26/10 vừa qua, cư dân mạng được phen “dậy sóng” khi một bức ảnh của nữ sinh xinh như mộng đứng giơ tấm biển với dòng chữ “Ôm tôi đi. Vì trẻ em vùng cao, hãy ôm tôi đi, các bạn không phiền xin trả 5k/lần”. Khuôn mặt dễ thương, nụ cười tươi đầy duyên dáng khiến người xem phải trầm trồ về vẻ xinh đẹp, "hớp hồn".

Không ít bạn nam cảm thấy tiếc vì bỏ lỡ cơ hội vừa được ôm nữ sinh, lại có cơ hội đóng góp cho một quỹ từ thiện. Điều này cũng là một phần khiến cho bức ảnh nói trên trở thành một đề tài “nóng” trên mạng xã hội, bức ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Phần vì trầm trồ trước vẻ đẹp của nữ sinh, phần vì cảm phục hành động đáng khen ngợi của người trong ảnh.

Bức ảnh mời ôm của Hotgirl Huyền Giang hôm 26/10 khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Bức ảnh mời ôm của Hotgirl Huyền Giang hôm 26/10 khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Tuy nhiên, với nhiều sinh viên ở Hà Nội cũng sẽ dễ nhận ra người trong ảnh là một nhân vật mới nổi trong giới sinh viên đại học. Đó chính là Nguyễn Thị Huyền Giang (sinh năm 1995), hiện đang là sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội. Giang được mệnh danh là hotgirl của trường, và trở thành hotgirl trong giới trẻ khi đang là đương kim Á khôi 1 cuộc thi iMiss Thăng Long 2015.

Sở hữu chiều cao 165 cm, cân nặng 45 kg, có số đo: 82 - 59 - 88cm, Huyền Giang với khuôn mặt khả ái, luôn nở nụ cười duyên đầy thiện cảm đã chinh phục một số cuộc thi về người mẫu ảnh, đặc biệt là trong cuộc thi iMiss Thăng Long 2015 vừa được tổ chức, trong đêm chung kết diễn ra ngày 11/10 vừa qua, Giang đã trở thành Á khôi 1 của cuộc thi với những màn trình diễn xuất sắc, đầy thuyết phục trước khán giả và Ban giám khảo.

Huyền Giang nhận giái Á khôi cuộc thi iMiss Thăng Long 2015.
Huyền Giang nhận giái Á khôi cuộc thi iMiss Thăng Long 2015.

Bức ảnh nói trên được chụp vào buổi sáng ngày 26/10 tại cổng trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, đây là hoạt động mà Huyền Giang tham gia cùng nhóm anh Nguyễn Bảo Ngọc thực hiện chương trình "Ôm tôi đi" để gây quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo miền núi. Trước đó, trên trang cá nhân Giang đã gửi lời kêu gọi: “Chỉ với 5k/ 1 lần ôm thôi, các bạn đã 1 phần nào giúp các em có thêm áo để mặc, chăn để đắp vượt qua mùa đông năm nay”.

Nữ sinh á khôi xinh đẹp của cuộc thi iMiss Thăng Long 2015 đã tham gia hết mình vào hoạt động từ thiện để gây quỹ cho trẻ em nghèo miền núi. Được biết, dù là sinh viên và khá nổi tiếng, nhưng Huyền Giang vẫn vừa đi học vừa học thêm, cô còn tích cực tham gia các hoạt động làm người mẫu ảnh…

Hương Giang chia sẻ thêm, chương trình "Ôm tôi đi" sẽ còn được tiếp tục được thực hiện và Giang sẽ trở lại vào tháng 12 tới.

Những khoảnh khắc đẹp của Á khôi Nguyễn Thị Huyền Giang:

Ôm hòm ủng hộ của chương trình Ôm tôi đi vì trẻ em nghèo vùng cao.
Ôm hòm ủng hộ của chương trình "Ôm tôi đi" vì trẻ em nghèo vùng cao.
Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng khiến Huyền Giang sớm trở thành Hotgirl trường ĐH Công Nghiệp HN.
Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng khiến Huyền Giang sớm trở thành Hotgirl trường ĐH Công Nghiệp HN.
Ảnh tham gia cuộc thi iMiss Thăng Long 2015 nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.
Ảnh tham gia cuộc thi iMiss Thăng Long 2015 nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.
Tham gia một số hoạt động người mẫu ảnh.
Tham gia một số hoạt động người mẫu ảnh.

Đầy cá tính, nóng bỏng khi chụp bên motor
Đầy cá tính, nóng bỏng khi chụp bên motor
Với vẻ đẹp xinh như mộng khiến Huyền Giang sớm nổi danh trong làng sinh viên HN.
Với vẻ đẹp "xinh như mộng" khiến Huyền Giang sớm nổi danh trong làng sinh viên HN.
Tích cực tham gia các phong trào đoàn của trường.
Tích cực tham gia các phong trào đoàn của trường.

Theo Gia đình & Xã hội



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.