- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ba kẻ đánh chết Trung uý công an: Chân dung những tên côn đồ luôn sẵn sàng giết người
Cả ba tên đánh chết Trung uý công an là những tên côn đồ tàn độc, man rợ, sẵn sàng ra tay giết người bất cứ lúc nào.
Vụ việc Trung uý công an Đỗ Văn Hoan (SN 1987) - cán bộ Đội quản lý hành chính và trật tự xã hội công an huyện Quốc Oai, TP Hà Nội bị đánh chết trên đường đi làm về đang gây xôn xao dư luận.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra đã tạm giữ các nghi phạm gây án gồm các đối tượng Nguyễn Văn Thùy (SN 1988, trú tại thôn Pheo, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội), Nguyễn Quang Duyên (SN 1986, trú tại thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Đào Văn Vinh (SN 1977, trú tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Tất cả đều đã mang tiền án, tiền sự và gây ra một số vụ việc tại tiếng tại địa phương.
Nghe tin Nguyễn Quang Duyên cùng đồng bọn đánh công an tử vong, người dân xã Thọ Lộc không khỏi rùng mình, bởi vụ đánh người gây thương tích do Duyên và 2 người khác mới gây tại địa phương chưa xử lý xong thì nay đối tượng này lại tiếp tục gây án.
“Thằng Duyên trước đó đánh con nhà người ta nhập viện, gãy cả xương mũi với chấn thương sọ não thế mà giờ lại tiếp tục ra tay giết cả chiến sỹ công an. Hành vi quá côn đồ, quá coi thường tính mạng người khác, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm”, một người dân bức xúc.
Là nạn nhân bị Duyên cùng 2 người khác trong xã hành hung ngay tại nhà riêng, anh Nguyễn Quang Tùng (SN 1991, trú tại cụm 3 xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) hiện đang phải cầu cứu cơ quan pháp luật để đòi lại công lý cho mình.
Anh Tùng cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc anh bị Duyên xông vào nhà hành hung là do anh có xảy ra xô xát với ông Nguyễn Quang Đạt (SN 1964, chú của Duyên) là công an viên của xã Thọ Lộc.
“Ngày 25/3/2015 xã có tổ chức hội tại đình làng, tôi được giao làm chú tễu xin tiền để làm công đức cho
đình làng, còn ông Đạt được giao bảo vệ an ninh trong đình. Trong quá trình lễ hội tôi và ông Đạt xảy ra xô xát, ông Đạt lao vào đấm tôi, tôi chỉ chửi lại ông ấy mấy câu rồi tôi về nhà.
Ngay sau đó, ông Đạt về gọi anh Duyên và một người cháu chạy thẳng vào nhà tôi đánh tôi chấn thương sọ não, gãy xương mũi phải nhập viện cấp cứu. Ra viện các bác sỹ cho tôi biết tỷ lệ thương tật của tôi là 9%”, anh Tùng cho biết.
Sau khi gây ra vụ việc Duyên cùng với 2 người này không chịu đến thăm hỏi, không chịu đền bù thiệt hại cho anh Tùng, dù cho tòa án đã có quyết định yêu cầu những người này phải bồi thường cho nạn nhân từ tháng 10/2015.
Nghi phạm thứ hai trong vụ án là Nguyễn Văn Thùy (SN 1988, trú tại thôn Pheo, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội). Theo hồ sơ của công an xã Minh Quang, Thùy là người sống lang bạt, đi khỏi nhà từ nhỏ. Vào ngày 12/12/2007 Thùy bị công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy, sau đó bị kết án 2 năm tù.
“Anh Thùy đi khỏi nhà từ nhỏ nên tại địa phương cũng không gây ra vụ việc gì, việc anh ta mua bán trái phép chất ma túy là khi anh ta đi làm ăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Sau khi Thùy mãn hạn tù trở về, anh ta cũng không sống tại địa phương, tôi có nghe một thời gian sau anh ta cưới vợ rồi xuống huyện Phúc Thọ ở rể”, một công an viên xã Minh Quang cho biết.
Đào Văn Vinh (SN 1977, trú tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) nghi phạm thứ 3 của vụ việc, cũng mang một tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Ông Nguyễn Duẫn, trưởng thôn Phúc Đức cho biết, trước kia Vinh là một thanh niên hiền lành, sống chan hòa với mọi người. Thế nhưng trong mấy năm gần đây Vinh trở nên hư hỏng, thường xuyên tụ tập đám thanh niên cờ bạc, rượu chè.
“Những năm gần đây Vinh hay tụ tập rượu chè, cờ bạc với một số thanh niên hư hỏng trên địa bàn. Cách đây 4 đến 5 năm trước vinh bị bắt vì tội trộm xe máy trong đám cưới”, ông Duẫn nói.
Hiện cả 3 nghi can trên đang bị Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tạm giam điều tra, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Theo VTC News
-
Pháp luật1 giờ trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 giờ trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật14 giờ trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật1 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật1 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật1 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật3 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật3 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcLê Văn T (15 tuổi) khai nhận đã đánh em Nguyễn Thùy D ngất sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.