Cha mẹ chưa biết con gái bị xe Phương Trang tông đã tử vong

Người mẹ trẻ bị thương nặng, cứ hồi tỉnh là khóc đòi gặp con gái nhưng gia đình giấu chuyện bé Quỳnh tử vong vì sợ cô bị sốc

Người mẹ trẻ bị thương nặng, nhưng lúc hồi tỉnh thì khóc đòi gặp con gái 16 tháng tuổi. Sợ cô bị sốc trong lúc điều trị, gia đình nội ngoại vẫn giấu chuyện bé Quỳnh tử vong.

Sáng 10/9, bà Trần Thị Thu Chung (46 tuổi, quê Bình Thuận, mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Thủy Tiên) cho biết, chị Tiên được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong trạng trạng chấn thương sọ não, vỡ xương chậu vào hôm qua.

Sau 1 ngày điều trị, Tiên đã hồi tỉnh và có thể nói chuyện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn rất yếu, được chăm sóc đặc biệt.

Chị Tiên (19 tuổi) cùng chồng (anh Bùi Thanh Thảo, 30 tuổi) và con gái Bùi Nguyễn Vy Quỳnh là 3 trong 9 nạn nhân bị xe trung chuyển Phương Trang do tài xế Đào Thái Hà Minh Khương điều khiển tông vào sáng 9/9 tại cầu vượt vòng xoay Cây Gõ (quận, TP HCM).
 

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt vòng xoay Cây Gõ. Ảnh: Trường Nguyên.

Bé Quỳnh đã tử vong sau nhiều giờ được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1 vào tối cùng ngày.

Bà Chung kể, sáng 9/9 chuẩn bị đi làm thì nghe điện thoại báo gia đình anh Thảo bị xe tông, bị thương nặng. Người mẹ tức tốc đón xe từ Bình Thuận vào TP HCM rồi đến Bệnh viện Nhi đồng 1 theo dõi tình hình cháu ngoại.

Trong lúc đợi tin Quỳnh, bà ngồi ngoài hành lang bệnh viện trong lúc trời Sài Gòn mưa lớn. Người phụ nữ miền quê vội vã bắt xe đi nên vẫn còn mặc bộ quần áo nhàu nát.

Đến khuya, bác sĩ nói bé Quỳnh đã qua đời, bà ngồi xuống nền gạch khóc ngất. Sau đó, bà gắng gượng nhận thi thể cháu ngoại rồi đưa về quê nội ở Bến Tre chôn cất lúc 2h ngày 10/9.

Vừa xong hậu sự cho bé Quỳnh, người mẹ này quay lại bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc con gái bị thương nặng. "Suốt hôm qua tới giờ, vợ chồng tôi không ăn uống được gì, chỉ mong con tai qua nạn khỏi. Giờ không biết kể sao cho vợ chồng con gái về bé Quỳnh", bà khóc.

Anh Thảo - chị Tiên cưới nhau cuối năm 2013. Từ lúc ra đời, bé Quỳnh mới được cha mẹ đưa về thăm quê ngoại 1 lần, trở vào Sài Gòn chưa lâu thì gặp tai nạn. Hàng ngày, hai vợ chồng phụ việc buôn bán cho gia đình bên nội ở quận 6, điều kiện kinh tế khá bấp bênh.
 

Bà Chung tại bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc con gái bị thương nặng sau khi chôn cất cháu ngoại. Ảnh: Trường Nguyên.

Bà Chung kể: "Mỗi lần con gái tôi tỉnh lại, nó khóc đòi gặp Quỳnh, kêu tôi đem bé vào chứ nhớ lắm. Nhưng Tiên vẫn còn rất yếu, phải chăm sóc đặc biệt nên hai bên nội ngoại chưa dám cho nó biết bé Quỳnh đã tử vong vì sợ con sốc. Chồng nó (anh Thảo) bị thương nhẹ, được về nhà nghỉ nhưng luôn kêu than nhức đầu, không nhớ chuyện gì xảy ra nên chúng tôi cũng chưa cho biết tin".

Sau tai nạn, vợ chồng anh Thảo vẫn chưa gặp nhau nên không ai biết tình trạng của ai. Chị Tiên vẫn nghĩ con gái an toàn nên đòi gặp vì nhớ. "Giờ hai bên gia đình vẫn chưa biết cách nào để cho vợ chồng nó biết tin buồn này", bà ngoại bé Quỳnh nói.

Bà Chung cho biết thêm, từ lúc xảy ra tai nạn, nhân viên công ty Phương Trang và người thân tài xế có mặt tại bệnh viện đóng tất cả các khoản viện phí, hỗ  trợ tiền lo hậu sự cho bé Quỳnh.
 

Sáng 9/9, tài xế Đào Thái Hà Minh Khương điều khiển ôtô chở nhân viên công ty Phương Trang ra bến xe Miền Tây làm việc.

Đang lưu thông trên dốc cầu vượt vòng xoay Cây Gõ, tài xế mất lái khiến xe lao qua phần đường ngược chiều tông vào 7 xe máy khiến 9 người bị thương, trong đó có một người bị văng xuống đường.

Sau tai nạn, tài xế Khương ôm bé Quỳnh đón xe chạy đến bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu nhưng đến tối bé qua đời vì thương tích quá nặng. 8 nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Bác sĩ Lê Phước Đại - quyền Trưởng kíp trực khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nặng nhất là Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi). Người này đa chấn thương, dập gan, tràn khí màng phổi 2 bên, xuất huyết trong, gãy xương cẳng chân trái, gãy xương đùi.

Nạn nhân Nguyễn Ngọc Mai Trang (21 tuổi, ở Bình Tân) bị gãy xương đùi phải. Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi, mẹ bé Quỳnh) chấn thương sọ não, gãy xương chậu. Đỗ Văn Phúc (36 tuổi) chấn thương đầu, chấn thương đùi trái.

Bốn người bị thương nhẹ là Vương Trần Khánh Dũng (28 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi) Bùi Thanh Thảo (30 tuổi, cha bé Quỳnh), Trịnh Bá (36 tuổi).
 
Theo Trường Nguyên (Zing.vn)


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.