Côn đồ ngang nhiên vào chung cư Mandarin Garden chém người giữa ban ngày

Giữa thanh thiên bạch nhật, hai thanh niên mang theo hung khí vào chung cư Mandarin Garden, chém tới tấp vào một người đàn ông đang đứng đợi bạn.

Giữa thanh thiên bạch nhật, hai thanh niên mang theo hung khí vào chung cư Mandarin Garden, (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) chém tới tấp vào một người đàn ông đang đứng đợi bạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h15 phút sáng ngày 29/5 tại khu chung cư cao cấp Mandarin Garden, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội khiến nhiều người bàng hoàng. Nạn nhân là anh Phạm Văn T, (SN 1983, trú tại Q. Đống Đa, Hà Nội). Hiện anh T đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Anh T bị chém nhiều nhát vào người trong tại sân tòa nhà chung cư Mandarin Garden

Anh T bị chém nhiều nhát vào người trong tại sân tòa nhà chung cư Mandarin Garden

Theo phản ánh của anh T., khoảng 8h00 sáng ngày 29/5, tại tòa nhà Mandarin Garden. Trong lúc đang chờ người bạn là Phạm Văn L xuống để đi làm. Anh T. bị hai thanh niên lạ mặt dùng hung khí chém tới tấp vào người.

Bị tấn công bất ngờ, anh T. vừa bỏ chạy vừa kêu cứu, tuy nhiên hai đối tượng tiếp tục truy đuổi chém thêm nhiều nhát vào đầu và vai. Chỉ đến khi anh T. ngã gục xuống, hai đối tượng này mới dừng lại rồi nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi tòa nhà.

Sau đó, anh T. được người thân và cư dân trong tòa nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng có nhiều vết chém sâu ở đầu và vai.

Trao đổi với phóng viên, anh T. cho biết làm nghề lái xe được hơn một năm nay. Như thường lệ, vào khoảng 7h30 sáng anh có mặt tại sân tòa nhà chung cư Madarin Garden để đón bạn đi làm.

Anh T. khẳng định từ trước đến nay, trong sinh hoạt cũng như cuộc sống ngoài xã hội anh chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay va chạm với bất cứ ai. Bản thân anh cũng không hề quen biết người người thanh niên đã dùng dao truy sát anh.

Anh T. hiện đang được điều trị tại bệnh viện

Anh T. hiện đang được điều trị tại bệnh viện

Anh T. cho biết thêm, trong số hai người truy sát anh, có một người đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo tối màu, và đeo một chiếc túi xách màu xanh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thời điểm anh T. bị truy sát, có một người phụ nữ Hàn Quốc và một em nhỏ chứng kiến toàn bộ sự việc. Camera an ninh của tòa nhà đã ghi lại được hình ảnh này.

Điều đáng nói, chung Mandarin Garden do tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư là một chung cư cao cấp có đội ngũ bảo vệ tuần tra thường xuyên để kiểm soát người ra vào. Tuy nhiên, theo những hình ảnh camera phóng viên thu thập được, hai thanh niên đã ngồi trước sảnh tòa nhà chung cư khoảng 10 phút trước khi lao vào tấn công anh T. mà không thấy lực lượng bảo vệ xuất hiện. Khi hai thanh niên bỏ chạy ra phía cổng cũng không thấy bóng dáng của lực lượng an ninh.

Sau khi xảy ra vụ việc, phía gia đình anh T. đã có đơn trình báo Công an phường Trung Hòa và Công an quận Cầu Giấy đề nghị cơ quan Công an khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến sự việc côn đồ ngang nhiên vào chung cư Mandarin Garden chém người giữa ban ngày, trao đổi với phóng viên báo Công lý, trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết, Công an phường đã báo cáo sự việc lên công an quận và công an TP về vụ việc. Hiện tại, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với  Công an quận Cầu Giấy, trích xuất, phân tích camera, để điều tra.

Theo Đỗ Việt (Công Lý)


chung cư

côn đồ

chém người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.