Gặp lại cô bé mới 6 tháng tuổi đã bị kẻ ác chém trọng thương bên thi thể người mẹ

Hơn hai năm trôi qua, bé L. nay đã gần 3 tuổi nhưng vết sẹo dài trên khuôn mặt do bị chém vẫn hằn sâu.

Hơn hai năm trôi qua, bé L. nay đã gần 3 tuổi nhưng vết sẹo dài trên khuôn mặt do bị chém vẫn hằn sâu. Mỗi lần nhìn con, hình ảnh người em rể vợ bất nhân, vung dao truy sát, tước đoạt mạng sống của vợ, làm con gái suýt chết lại làm đau nhói người đàn ông góa vợ.

Án mạng kinh hoàng

Căn nhà đơn sơ của anh Thái Bá Minh (45 tuổi, ngụ xóm 3, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) trở nên ảm đảm, thiếu vắng tiếng cười kể từ ngày sau ngày xảy ra vụ án mạng. Vợ mất, anh làm thân gà trống nuôi con, vất vả trăm bề.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 3/1/2015, anh Minh đang đi làm thì nhận được cuộc điện thoại của người thân báo tin dữ. Hốt hoảng chạy về thì anh phải gục xuống khi nhìn thấy người vợ là chị Đặng Thị Vân (33 tuổi) nằm bất động trong vũng máu. Cô con gái Thái Thị Thùy L. (khi đó mới 6 tháng tuổi) được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hung thủ gây án chính là Phạm Văn Tuấn (44 tuổi, em rể của chị Vân).

Gặp lại cô bé mới 6 tháng tuổi đã bị kẻ ác chém trọng thương bên thi thể người mẹ - Ảnh 1.

Chân dung kẻ giết người

Vợ mất rồi, niềm hi vọng anh dành trọn cho cô con gái. Mai táng xong cho người vợ xấu số, anh Minh nén nỗi đau, xuống bệnh viện tỉnh để ngóng trông tin tức. Bị chém trọng thương một nhát sâu, dài từ trán bên phải xuống tận cằm trái nhưng bé L. may mắn giữ được mạng sống.

Nói về nguyên nhân, anh Minh cho biết. Hung thủ lấy chị Đặng Thị Kiều (em gái ruột của chị Vân). Dù đã có hai mặt con nhưng Tuấn hay rượu chè, cờ bạc, lại có thói vũ phu nên vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị Kiều quyết định li thân, gửi con cho hai bên nội ngoại bỏ vào miền Nam làm thuê. Tuấn cũng qua Lào làm ăn sinh sống.

Trước khi vụ án mạng xảy ra, Tuấn quay về, sang nhà chị Vân xin số điện thoại của vợ để liên lạc nhưng không được nên tức giận, cầm dao truy đuổi, chém mẹ con chị Vân.

Hành vi giết người của Tuấn bị TAND tối cao tuyên phạt mức án tử hình.

Gặp lại cô bé mới 6 tháng tuổi đã bị kẻ ác chém trọng thương bên thi thể người mẹ - Ảnh 2.

Vết sẹo vẫn hằn sâu trên khuôn mặt ngay thơ của đứa trẻ bất hạnh.

Chỉ mong vết sẹo trên mặt con chóng lành

Bé Thùy L. với dáng người nhỏ thó, khuôn mặt hiện rõ một vết sẹo lồi, dài gần một gang tay, nằm chắn giữa khuôn mặt. Đôi mắt buồn của đứa trẻ thỉnh thoảng lại nhìn lên chiếc bàn thờ treo di ảnh của người mẹ, vô tư khoe "mẹ của Linh đó kìa." Ôm con gái vào lòng, đôi mắt anh Minh nhòa lệ. Mất mát này đối với gia đình anh là quá lớn.

Anh Minh là công nhân của nhà máy xi măng huyện Anh Sơn với mức lương 4 triệu đồng/ tháng. Ngày vợ qua đời, gánh nặng lại đè hết lên vai anh. Ba người con thì cậu con trai lớn mới 13 tuổi, học lớp 8, cô con gái thứ 2 mới 11 tuổi, học lớp 6 và bé Thùy L. nay đang theo học mầm non. Dù cố gắng làm việc nhưng mỗi tháng lãnh lương, trang trải học phí, sinh hoạt là không dư được đồng nào.

Gặp lại cô bé mới 6 tháng tuổi đã bị kẻ ác chém trọng thương bên thi thể người mẹ - Ảnh 3.

Anh Minh trải lòng nỗi đau sau vụ án mạng

Công việc của anh Minh làm theo ca, cứ mỗi ca 8 tiếng. Mỗi lần làm ca đêm từ 10h tối đến 6h sáng hôm sau thì anh lại tranh thủ đi làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Những đồng tiền làm thêm anh không dám tiêu một đồng nào mà giành mua thuốc để chữa lành vết sẹo trên mặt con. Thế nhưng, dù đã cất công tìm kiếm hàng chục loại thuốc đắt tiền, vết sẹo lồi trên mặt con gái vẫn không thể nào mờ đi.

6 tháng tuổi L. đã phải rời xa vòng tay của mẹ. Kể từ khi án mạng xảy ra, Linh phải uống hoàn toàn sữa ngoài cộng thêm thời gian dài điều trị vết thương ở bệnh viện khiến đứa trẻ ngày càng ốm yếu dần, không còn sức đề kháng. Từ ngày xuất viện trở về, cô bé ốm đau suốt, dù đã gần 3 tuổi nhưng bé chỉ nặng 11kg.

Gặp lại cô bé mới 6 tháng tuổi đã bị kẻ ác chém trọng thương bên thi thể người mẹ - Ảnh 4.

Từ ngày xuất viện trở về, L. được bà nội chăm sóc

"Tôi chỉ mong tích góp được một khoản tiền để đưa con đi phẫu thuật, là vết sẹo trên mặt cho con. Hàng ngày nhìn lên mặt con, nỗi đau lại cứ thế hiện về. Con bé còn quá nhỏ để phải gánh chịu đau đớn, mất mát này. Thế nhưng, tôi làm nhiều bao nhiêu cũng không thấy dư đồng nào, chỉ sợ sau này nằm xuống, tâm nguyện duy nhất của mình vẫn không thực hiện được." Anh Minh ôm con nghẹn lòng.

Theo Nhã Hoàng (Trí Thức Trẻ)


trọng thương

thi thể

vết sẹo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.