Nam thanh niên ngáo đá chém chết cậu ruột rồi chạy đến trụ sở công an nhờ bắt ma

Lên cơn phê ma túy, Hiếu chạy đến nhà cậu ruột rồi cầm dao chém nhiều nhát vào nạn nhân khiến người này tử vong.

Lên cơn phê ma túy, Hiếu chạy đến nhà cậu ruột rồi cầm dao chém nhiều nhát vào nạn nhân khiến người này tử vong. Sau khi gây án mạng, nam thanh niên chạy ra đường đến trụ sở công an cách hiện trường tầm 500 mét nhờ các chiến sỹ công an bắt ma.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 14/3 tại 432 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Trước đó, đêm 13/3 Trịnh Minh Hiếu (SN 1989, trú tại Bùi Thị Tự Nhiên, quận Hải An, TP Hải Phòng) đến nhà cậu ruột B.V.M. ( SN 1982) ở địa chỉ trên để chơi.

Hải Phòng: Nam thanh niên ngáo đá chém chết cậu ruột rồi chạy đến trụ sở công an nhờ bắt ma - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh NLĐ.

Sau đó, đến khoảng 4h sáng 14/3 Hiếu lên cơn ngáo đá đã cầm dao chém nhiều nhát vào người cậu ruột khiến nạn nhân tử vong. 

Gây án xong, Hiếu cầm dao chạy ra đường, đến trụ sở công an phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hét lớn, nhờ các chiến sỹ công an bắt ma. Lúc này, Hiếu đã bị bắt giữ.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Thời Đại


ngáo đá

chém chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.