- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự day dứt của kẻ cuồng ghen, lừa người yêu nhắm mắt tặng quà rồi sát hại
Cho rằng bạn gái có tình cảm với người khác, Đào Công Châu tỏ thái độ ghen tuông. Khi không được bạn gái cho kiểm tra điện thoại, Châu nói cô này nhắm mắt để tặng 1 món quà bất ngờ. Khi cô gái vừa nhắm mắt liền bị Châu sát hại dã man.
- Mẹ của nam sinh chạy Grab bị sát hại ở Hà Nội: "Hai kẻ giết con tôi, tử hình cũng không hết tội"
- Cha nữ chủ mưu giết người, giấu xác trong thùng đổ bê tông bật khóc: 'Tôi không dạy được con, tôi cũng có một phần trách nhiệm'
- Diễn biến bất ngờ vụ thi thể đổ bê tông: Mẹ nạn nhân lên tiếng cho rằng con mình chưa chết, 4 bị cáo không giết người!?
Oan nghiệt mối tình của cặp đôi có họ hàng xa
Đào Công Châu tại tòa
Đào Công Châu (SN 1992, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) là thanh niên siêng năng, chí thú làm ăn. Châu sinh ra tại huyện Cờ Đỏ, trong gia đình không mấy khá giả. Từ nhỏ, Châu đã sống cùng bà ngoại.
Năm 2014, Châu lên đường nhập ngũ. Ra quân không lâu, Châu xin tiền người thân đi học nghề lái xe ô tô, rồi hành nghề lái xe dịch vụ từ đó.
Cuộc sống của Châu cứ thế trôi qua, cho đến khi Châu nảy sinh tình cảm với chị Trần Thị Gia M. (18 tuổi, ngụ cùng địa phương). Bà ngoại Châu nói rằng, cháu bà là người trầm tính, chưa lần nào chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư, cũng chưa từng đưa bạn gái về ra mắt.
Dù Châu không chia sẻ, nhưng qua nhiều người, người thân biết Châu có bạn gái và có ý định cưới làm vợ. Ngặt nỗi, gia đình bạn gái Châu không đồng ý. Dù vậy, Châu và bạn gái vẫn giữ liên lạc với nhau. Chẳng ai ngờ, đến 1 ngày chính Châu lại ra tay sát hại người yêu.
Chị M. học hết lớp 9 thì nghỉ, ở nhà phụ giúp gia đình. Ở địa phương, M. nổi tiếng xinh đẹp, được nhiều chàng trai để ý. Châu và chị M. yêu nhau, nhưng cha mẹ chị M. không đồng ý vì hai người có họ hàng xa.
Cha của chị M, nói, ông biết con gái có bạn trai, nhưng con gái không kể nhiều về thanh niên này. Ông cũng chưa bao giờ gặp Châu. Sau khi nghỉ học, M. được cha mẹ đưa lên TP.Biên Hòa, Đồng Nai học nghề cùng anh trai.
Anh em M. cùng làm việc tại 1 salon tóc và nail ở Đồng Nai được 2 năm. Khi có thời gian rảnh, M. về quê thăm nhà vài hôm rồi lại lên Đồng Nai làm cùng anh trai.
Sáng 25/8/2019, M. nói với anh trai đi ra ngoài có việc rồi không trở về. Người thân không liên lạc được với M. nên rất lo lắng, nhưng họ không thể ngờ M. đã bị sát hại. Sau đó, mọi người phát hiện xác M. trong chiếc ô tô 7 chỗ tại khu vực vắng người ở khu dân cư thuộc huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. Cạnh đó, Đào Công Châu đang nằm thoi thóp sau khi uống cả lọ thuốc trừ sâu để tự tử.
Sự ra đi của chị M. khiến người thân đau đớn.
Vào cuộc điều tra, công an xác định chính Châu là hung thủ giết chết người yêu, chở xác từ Đồng Nai về TP.Cần Thơ. Châu tự tử bất thành và phải đối diện với sự nghiêm khắc của pháp luật…
Trả giá cho hành vi giết người
Một ngày cuối tháng 6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Công Châu về tội Giết người. Thấy có nhiều người đến dự tòa, Châu thoáng chút rùng mình vì những ánh mắt không mấy thiện cảm chĩa về phía bị cáo.
Châu khai, khoảng tháng 2/2019, Châu phát hiện chị M. có tình cảm với người khác. Châu tìm gặp chị M. nói chuyện và chị M. hứa sẽ chấm dứt tình cảm với người này.
Được một thời gian ngắn, chị M. lại có tình cảm với người đàn ông khác. Châu tiếp tục tìm chị M. hỏi rõ sự tình, kèm lời đe dọa sẽ giết chị M. rồi tự sát nếu chị M. không chung thủy với Châu. Chị M. tưởng đây chỉ là lời đe dọa suông, không ngờ Châu làm thật.
Ngày 21/8/2019, Châu thuê ô tô 7 chỗ chạy từ TP.Cần Thơ đến Đồng Nai gặp bạn gái để đưa nhau đi chơi. Sau đó, Châu gọi cho chị M. nhưng chị không nghe máy.
Sáng 25/8, Châu hẹn gặp bạn gái trước khi chia tay về Cần Thơ. Châu chạy ô tô đến đón M., chở tới bãi đất trống bên hông 1 siêu thị tại phường Long Bình (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Cả hai ngồi trên xe nói chuyện.
Trong lúc trò chuyện, Châu định lấy điện thoại của M. kiểm tra nhưng chị này không đồng ý và yêu cầu Châu chở về tiệm hớt tóc. Châu cho rằng M. có quan hệ với người đàn ông khác nên ghen tuông.
Châu nói chị M. nhắm mắt lại để tặng 1 món quà bất ngờ. Tin lời, chị M. nhắm mắt lại liền bị Châu vung dao tấn công vào vùng cổ, tử vong. Gây án xong, Châu để chị M. trên ghế xe, chở về TP.Cần Thơ.
Trên đường đi, Châu khai mua 1 chai thuốc trừ sâu. Vào 16h cùng ngày, Châu về đến huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, dừng xe ở khu dân cư vắng người.
Tại đây, Châu uống thuốc trừ sâu để tự vẫn. Sau khi uống, Châu khó chịu trong người nên vùng vẫy và bung cửa xe ra ngoài. Người dân phát hiện sự việc, báo cảnh sát. Châu được đưa đến bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
“Bị cáo suy nghĩ nông cạn, nhất thời nông nổi nên không kiềm chế được hành vi, đã gây ra cái chết cho người con gái mình yêu. Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo rất hối hận và biết tội lỗi mình gây ra là không thể tha thứ. Bị cáo biết lỗi, và giờ bị cáo mong gia đình em M. tha thứ cho bị cáo…”, nói rồi, Châu bật khóc.
Trong phần phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Châu, VKS cho rằng, hành vi của Châu là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, xem thường tính mạng của người khác nên khó có thể tha thứ, cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ dài mới đủ sức răn đe. Từ đó, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt Châu mức án từ 16 - 18 năm tù giam.
Có mặt tại tòa, đại diện bị hại không đồng tình với mức án VKS đề nghị. Họ cho rằng, hành vi của Châu phải bị nghiêm trị bằng bản án nghiêm khắc hơn.
Sau gần 1 ngày xét xử, HĐXX cho rằng hành vi của Châu là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ. Bị cáo xem thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật nên cần có mức án cao hơn mức mà VKS đề nghị.
Quá trình lượng hình, HĐXX cũng xem xét nhiều tính tiết như: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, có thời gian phục vụ trong quân ngũ, phạm tội lần đầu… để làm ăn cứ giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đào Công Châu 20 năm tù giam về tội Giết người.
Theo Người đưa tin
-
Pháp luật8 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.