- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự thật bất ngờ sau gã thanh niên xăm trổ lén lút đi mời cưới
Sau khi gây tội, gã thanh niên vẫn ngọt nhạt với bạn gái để làm đám cưới sớm.
Sau khi gây tội, gã thanh niên vẫn ngọt nhạt với bạn gái để làm đám cưới sớm. Tuy nhiên, khi chưa mời cưới xong thì hắn đã phải tra tay vào còng khiến nhiều người bất ngờ.
Phạm Cường (SN 1990, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có hoàn cảnh khá khó khăn khi cha ốm chết từ khi hắn còn khả nhỏ. Mẹ hắn ở vậy một mình vừa kiếm sống vừa nuôi nấng đứa con trai bé bỏng thành người.
Mặc dù khó khăn nhưng bà vẫn cho Cường đi học đầy đủ và cho hắn một cuộc sống khá sung túc để không phải thiệt thòi so với chúng bạn đồng trang lứa với hi vọng hắn sẽ thành người có ích.
Tuy nhiên, đứa con ngỗ nghịch không hiểu được khát khao và sự hi vọng của người mẹ vất vả, Cường chẳng những không hứng thú với chuyện học hành mà hắn chỉ thích tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt và hút thuốc.
Để có tiền tiêu xài với chúng bạn, Cường bắt đầu sinh ra trộm cắp tài sản khiến hắn phải đi tù 4 năm trời khi mới 17 tuổi.
Cú vấp ngã đầu đời những tưởng sẽ là bài học cay đắng cho thói ăn chơi sa đọa của gã thanh niên mới lớn. Thế nhưng được ra tù sớm thì hắn lại tiếp tục ngựa quen đường cũ và lần này lĩnh án 18 tháng tù giam, đến ngày 13/2/2010, Cường mãn hạn trở về với cuộc sống.
2 lần vào tù ra tội, Cường tự cho mình là "đàn anh" khi dùng chính cái án của hắn như thành tích để hù dọa đám thanh niên địa phương để bọn chúng sợ, bọn chúng tung hô và tôn sùng hắn.
Có lần, Cường nhìn thấy người hàng xóm có chiếc xe tay ga mới mua nên lại nảy sinh ý đồ trộm cắp nên cố tình gạ mượn chiếc xe đi "có tí việc" nhưng rồi chạy thẳng ra hàng cầm đồ bán lấy 8 triệu để tiêu xài.
Kẻ lừa đảo gặp gái trộm cắp
Sau khi lấy trộm chiếc xe mang bán được 8 triệu đồng, Cường vào quán internet ngồi tìm tình online và "bắt sóng" được một cô nàng xinh đẹp nên đã hẹn nhau đi nhậu.
Những tưởng gặp người đẹp hiếm có lại ngây thơ trong sáng, gã thanh niên tỏ ra mình là dân chơi chính hiệu, khua môi múa mép khoe khoang bằng cọc tiền dày cộm mới kiếm được.
Cường không ngờ ngồi với mình là một ả đàn bà móc túi chuyên nghiệp. Thấy con mồi béo, ả ta bắt đầu chuốc rượu say mèm gã thanh niên rồi chủ động đi thuê nhà nghỉ để... ngả lưng.
Mừng như bắt được vàng, gã thanh niên nghĩ sẽ có một buổi tối...tới bến bên người đẹp nên vội vàng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, vào phòng, hắn lăn ra ngủ li bì đến khi thức dậy thì người đẹp đã biến mất cùng chiếc ví có số tiền bán xe trộm được.
Cay đắng cho hắn khi tiền tiêu chưa được nhưng vì vụ trộm đó mà hắn lãnh 36 tháng tù giam cho tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tra tay vào còng ngay trước ngày làm chú rể
Cuối năm 2015, Cường lại tiếp tục gây ra một vụ án chấn động dư luận Đà Nẵng lúc đó khi cầm kiếm truy đuổi, chém người dã man.
Số là, hôm đó khi đang "chém gió" với nhóm đàn em thì nghe thông tin một đệ tử mâu thuẫn với nhóm khác nên hắn hùng hổ xách kiếm đến đường Ngô Văn Sở, quận Liên Chiểu chém 1 người bị thương ở đầu.
Khi đang nhậu nhẹt, hát hò tại quán karaoke thì nhóm kia kéo lại trả thù, vẫn giữ uy danh, Cường tiếp tục rút kiếm truy đuổi, chém nhiều nhát gây thương tích 22% cho một người.
Sau khi gây án, hắn trốn chui lủi ở địa phương để tránh cơ quan điều tra.
Ngày 21/3, Công an quận Liên Chiểu quyết định phát lệnh truy nã đối với Cường và một số đồng phạm.
Biết mình khó thoát nhưng Cường vẫn ngọt nhạt với bạn gái đề nghị tổ chức cưới gấp.
Gia đình cô gái không hề biết gã con rể tương lai đã phạm tội và đang chạy trốn nên vẫn đồng ý yêu cầu của Cường và quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4/2016.
Tất cả mọi thứ được chuẩn bị gấp gáp, từ tiệc cưới, thiệp cưới, người thân 2 họ đều đã mời.
Mặc dù đã xác định được nghi phạm của vụ án, nhưng do Cường luôn trốn tránh nên các trinh sát phải thường xuyên theo dõi chờ thời cơ sẽ ra tay bắt.
Ngay cả chuyện đi mời cưới bạn bè, người thân, Cường cũng rất cẩn trọng, thoắt ẩn thoắt hiện để né tránh công an.
Chiều 26/3, nghe tin Cường xuất hiện nhưng lúc đó hắn đang ngồi nhậu nhẹt với nhóm đàn em đông người nên các trinh sát không tiện bắt giữ nên đã bí mật theo dõi chờ thời cơ.
Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi hát karaoke xong mỗi người về nhà còn Cường đi thuê khách sạn ngủ thì hắn bị các trinh sát khống chế bắt giữ.
Ngay lúc bắt giữ, kiểm tra trong cốp xe của đối tượng vẫn còn một số thiệp cưới chưa gửi.
Gã trai ngỡ ngàng tưởng rằng mình sẽ trở thành chú rể trót lọt nhưng không ngờ lại bị bắt gây ra sự ngỡ ngàng cho người thân và gia đình nhà vợ sắp cưới.
Sáng 1/4, Cường đã được bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu để điều tra, xử lý theo pháp luật.
Làm 'chuyện người lớn' với bạn gái sau 1 tuần quen biết
Phạm Cường (SN 1990, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có hoàn cảnh khá khó khăn khi cha ốm chết từ khi hắn còn khả nhỏ. Mẹ hắn ở vậy một mình vừa kiếm sống vừa nuôi nấng đứa con trai bé bỏng thành người.
Mặc dù khó khăn nhưng bà vẫn cho Cường đi học đầy đủ và cho hắn một cuộc sống khá sung túc để không phải thiệt thòi so với chúng bạn đồng trang lứa với hi vọng hắn sẽ thành người có ích.
Tuy nhiên, đứa con ngỗ nghịch không hiểu được khát khao và sự hi vọng của người mẹ vất vả, Cường chẳng những không hứng thú với chuyện học hành mà hắn chỉ thích tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt và hút thuốc.
Để có tiền tiêu xài với chúng bạn, Cường bắt đầu sinh ra trộm cắp tài sản khiến hắn phải đi tù 4 năm trời khi mới 17 tuổi.
Cú vấp ngã đầu đời những tưởng sẽ là bài học cay đắng cho thói ăn chơi sa đọa của gã thanh niên mới lớn. Thế nhưng được ra tù sớm thì hắn lại tiếp tục ngựa quen đường cũ và lần này lĩnh án 18 tháng tù giam, đến ngày 13/2/2010, Cường mãn hạn trở về với cuộc sống.
2 lần vào tù ra tội, Cường tự cho mình là "đàn anh" khi dùng chính cái án của hắn như thành tích để hù dọa đám thanh niên địa phương để bọn chúng sợ, bọn chúng tung hô và tôn sùng hắn.
Có lần, Cường nhìn thấy người hàng xóm có chiếc xe tay ga mới mua nên lại nảy sinh ý đồ trộm cắp nên cố tình gạ mượn chiếc xe đi "có tí việc" nhưng rồi chạy thẳng ra hàng cầm đồ bán lấy 8 triệu để tiêu xài.
Kẻ lừa đảo gặp gái trộm cắp
Sau khi lấy trộm chiếc xe mang bán được 8 triệu đồng, Cường vào quán internet ngồi tìm tình online và "bắt sóng" được một cô nàng xinh đẹp nên đã hẹn nhau đi nhậu.
Những tưởng gặp người đẹp hiếm có lại ngây thơ trong sáng, gã thanh niên tỏ ra mình là dân chơi chính hiệu, khua môi múa mép khoe khoang bằng cọc tiền dày cộm mới kiếm được.
Phạm Cường trước và sau khi bị bắt (Ảnh: CAND)
Cường không ngờ ngồi với mình là một ả đàn bà móc túi chuyên nghiệp. Thấy con mồi béo, ả ta bắt đầu chuốc rượu say mèm gã thanh niên rồi chủ động đi thuê nhà nghỉ để... ngả lưng.
Mừng như bắt được vàng, gã thanh niên nghĩ sẽ có một buổi tối...tới bến bên người đẹp nên vội vàng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, vào phòng, hắn lăn ra ngủ li bì đến khi thức dậy thì người đẹp đã biến mất cùng chiếc ví có số tiền bán xe trộm được.
Cay đắng cho hắn khi tiền tiêu chưa được nhưng vì vụ trộm đó mà hắn lãnh 36 tháng tù giam cho tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tra tay vào còng ngay trước ngày làm chú rể
Cuối năm 2015, Cường lại tiếp tục gây ra một vụ án chấn động dư luận Đà Nẵng lúc đó khi cầm kiếm truy đuổi, chém người dã man.
Số là, hôm đó khi đang "chém gió" với nhóm đàn em thì nghe thông tin một đệ tử mâu thuẫn với nhóm khác nên hắn hùng hổ xách kiếm đến đường Ngô Văn Sở, quận Liên Chiểu chém 1 người bị thương ở đầu.
Khi đang nhậu nhẹt, hát hò tại quán karaoke thì nhóm kia kéo lại trả thù, vẫn giữ uy danh, Cường tiếp tục rút kiếm truy đuổi, chém nhiều nhát gây thương tích 22% cho một người.
Sau khi gây án, hắn trốn chui lủi ở địa phương để tránh cơ quan điều tra.
Ngày 21/3, Công an quận Liên Chiểu quyết định phát lệnh truy nã đối với Cường và một số đồng phạm.
Biết mình khó thoát nhưng Cường vẫn ngọt nhạt với bạn gái đề nghị tổ chức cưới gấp.
Gia đình cô gái không hề biết gã con rể tương lai đã phạm tội và đang chạy trốn nên vẫn đồng ý yêu cầu của Cường và quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4/2016.
Tất cả mọi thứ được chuẩn bị gấp gáp, từ tiệc cưới, thiệp cưới, người thân 2 họ đều đã mời.
Mặc dù đã xác định được nghi phạm của vụ án, nhưng do Cường luôn trốn tránh nên các trinh sát phải thường xuyên theo dõi chờ thời cơ sẽ ra tay bắt.
Ngay cả chuyện đi mời cưới bạn bè, người thân, Cường cũng rất cẩn trọng, thoắt ẩn thoắt hiện để né tránh công an.
Chiều 26/3, nghe tin Cường xuất hiện nhưng lúc đó hắn đang ngồi nhậu nhẹt với nhóm đàn em đông người nên các trinh sát không tiện bắt giữ nên đã bí mật theo dõi chờ thời cơ.
Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi hát karaoke xong mỗi người về nhà còn Cường đi thuê khách sạn ngủ thì hắn bị các trinh sát khống chế bắt giữ.
Ngay lúc bắt giữ, kiểm tra trong cốp xe của đối tượng vẫn còn một số thiệp cưới chưa gửi.
Gã trai ngỡ ngàng tưởng rằng mình sẽ trở thành chú rể trót lọt nhưng không ngờ lại bị bắt gây ra sự ngỡ ngàng cho người thân và gia đình nhà vợ sắp cưới.
Sáng 1/4, Cường đã được bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu để điều tra, xử lý theo pháp luật.
Làm 'chuyện người lớn' với bạn gái sau 1 tuần quen biết
Theo Trí Thức Trẻ
-
Pháp luật1 ngày trướcBức xúc vì hàng xóm to tiếng với vợ mình chỉ vì chuyện dùng vòi xịt nước, Nguyễn Văn Bắc ở Hà Tĩnh đã cầm dao đâm chết người này và làm bị thương một người khác.
-
Pháp luật1 ngày trướcTổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới....lập chuyên án đấu tranh các đường dây buôn lậu vàng, chuyển tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.
-
Pháp luật2 ngày trướcCông an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa bắt quả tang Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, chủ thầu xây dựng) và Lường Văn Cường (SN 1994, quản lý lao động) chia nhỏ ma túy (heroin) để bán và trả công cho công nhân bằng ma túy.
-
Pháp luật2 ngày trướcMột người đàn ông ở Hà Nội bị lừa số tiền gần 2,5 tỷ đồng khi tham gia "làm nhiệm vụ VIP" trên mạng xã hội.
-
Pháp luật2 ngày trướcTạo lập hơn 50 nhóm trên Telegram, 2 đối tượng đăng tải nội dung môi giới mại dâm trên toàn quốc để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgười mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, hai mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.
-
Pháp luật6 ngày trướcKhông có tiền tiêu nên Lường Văn Nam lên kế hoạch cướp chiếc Hyundai Accent của chị N. T. ở Hà Nội rồi bỏ chạy.
-
Pháp luật6 ngày trướcSau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.
-
Pháp luật11/05/2024Nghe tiếng hô hoán cứu, một số người dân đã nhanh chóng chạy ra và thấy L. đang cầm dao. Thấy vậy, họ chạy vào nhà cầm gậy ra khống chế đối người này.
-
Pháp luật10/05/2024Tại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.
-
Pháp luật08/05/2024Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.
-
Pháp luật08/05/2024Ba người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
-
Pháp luật07/05/2024Sau khi thu tiền hàng của công ty trên 600 triệu đồng, Lâm Văn Sel chuyển vào tài khoản cá nhân rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền trên.
-
Pháp luật06/05/2024Anh H. đã tự ý sử dụng xe nâng hàng dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.