Vì sao tên trộm 350 cây vàng trị giá 13 tỷ ở Hà Nội bị bại lộ?

Hân đột nhập vào tiệm vàng lấy trộm số lượng vàng trang sức trị giá hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn nhưng không để lại dấu vết.

Vì sao tên trộm 350 cây vàng trị giá 13 tỷ ở Hà Nội bị bại lộ?-1

Hân tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/8, chủ tiệm vàng Tuấn Đạt ở số 55 Phùng Khắc Khoan (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là bà Lê Thị Vân Anh (SN 1979, trú tại thị xã Sơn Tây) trình báo cơ quan công an bị trộm đột nhập lấy 350 cây vàng cùng 140 triệu đồng, tổng giá trị tài sản khoảng 13 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tiến Hân là nghi can thực hiên vụ trộm cắp này.

Theo Cơ quan điều tra, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an TX Sơn Tây và phòng PC09 Công an Hà Nội khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan, rà soát camera... tuy nhiên vào thời điểm đó chưa làm rõ được đối tượng gây án cũng như thu hồi tang vật.

Quá trình điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo về một vụ trộm tại cửa hàng kinh doanh xe máy xảy ra tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Theo trình báo, kẻ gian đột nhập trộm chiếc xe máy Honda SH 150i vùng 58 triệu đồng để trong két sắt.

Qua khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan và camera, Cảnh sát xác định kẻ trộm có đặc điểm, phương thức, thủ đoạn và phương tiện gây án giống với vụ trộm tại tiệm vàng Tuấn Đạt.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TX Sơn Tây, Công an huyện Thạch Thất và Công an huyện Đan Phượng bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, trú huyện Đan Phượng).

Tang vật thu giữ 8,4 kg vàng trang sức các loại, 1 điện thoại di động iPhone 11 Pro Max và chiếc xe máy Honda SH 150i.

Vì sao tên trộm 350 cây vàng trị giá 13 tỷ ở Hà Nội bị bại lộ?-2

Hình ảnh Hân trước khi cắt hệ thống camera.

Tại cơ quan Công an, Hân khai nhận khoảng 3h ngày 18/8, đối tượng điều khiển xe máy một mình đến khu vực phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây phát hiện cửa hàng vàng Tuấn Đạt số 55 Phùng Khắc Khoan có nhiều sơ hở và chọn đây là “mục tiêu” trộm cắp.

Đối tượng để xe máy cách xa 100m rồi đi bộ tới tiệm vàng và trèo từ nhà bên cạnh sang tầng 2 của tiệm vàng rồi leo lên ban công tầng 3. Tại đây, Hân sử dụng kìm cộng lực và thanh sắt nhọn đã chuẩn bị từ trước phá cửa kính, cửa gỗ để cắt khung sắt đột nhập vào bên trong.

Tiếp đó, Hân đi xuống tầng 1 rút điện đầu thu camera an ninh để tránh bị lộ và lấy vàng đặt trong tủ kính trưng bày bỏ vào túi giấy có sẵn của cửa hàng.

Lấy xong, đối tượng đi bộ lên tầng 3 cho số vàng vào trong ba lô học sinh của chủ nhà rồi bỏ trốn ra ngoài. Hân đến chỗ lấy xe máy đi về nhà bà ngoại ở Đan Phượng cất số vàng trộm được tại gầm giường phòng ngủ ở tầng 1.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.tienphong.vn/phap-luat/vi-sao-ten-trom-350-cay-vang-tri-gia-13-ty-o-ha-noi-bi-bai-lo-1710551.tpo

trộm cắp


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.