"Chồng cũ" Vương Thu Phương: Mọi chuyện nên khép lại

Tôi không muốn đào bới lên để tổn thương thêm nữa - "Chồng cũ" Vương Thu Phương tâm sự.

Tôi không muốn đào bới lên để tổn thương thêm nữa - "Chồng cũ" Vương Thu Phương tâm sự.

Trò chuyện với "chồng cũ" của Vương Thu Phương một buổi trưa khi scandal có chồng bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu VN 2012 của cô gái 21 tuổi này vẫn đang nóng. Bùi Huy Phương - Nhiếp ảnh gia, đang công tác tại một cơ quan tỉnh Hải Dương ban đầu có thái độ bất cần của một người đàn ông đã đi qua đổ vỡ. Tuy nhiên, sau đó anh đã trở nên cởi mở hơn và dành cho chúng tôi buổi tâm sự độc quyền khá chân thành về câu chuyện buồn của mình.

Tôi chỉ làm theo pháp luật

Những ngày qua khi những bức hình cưới của anh và  Vương Thu Phương tràn lan trên mạng, anh nghĩ sao về điều đó?

Cái gì là sự thật thì sẽ mãi mãi là sự thật. Tôi đã im lặng suốt 2 năm qua và sẽ tiếp tục im lặng. Ngẫm việc Trạng Quỳnh cư xử xưa tôi thấy đúng...




Anh im lặng, vậy tại sao những bức hình đó lại lọt ra ngoài vào thời khắc quan trọng nhất - khi Vương Thu Phương chuẩn bị tham gia đêm chung kết HHVN 2012?

Cái này bạn phải làm việc với BTC. Họ sẽ trả lời cho bạn một cách thấu đáo.

Vậy anh không phải là người tung ra những bức hình đó?

Hoa hậu VN là một cuộc thi tầm cỡ quốc gia, trước khi thi một tuần cơ quan an ninh bộ công an đã làm việc ở Hải Dương và xác mình được tât cả mọi tài liệu để đảm bảo sự công bằng của pháp luật. Tôi từng là người làm luật và giờ làm quản lý. Tôi chỉ thực hiện tròn trách nhiệm của công dân, vậy thôi...

Anh nghĩ sao khi thấy phút cuối Vương Thu Phương bị loại và đã khóc rất nhiều?

Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một giấc mơ để phấn đấu, tôi luôn trân trọng điều này. Đó là lý do tôi và gia đình đã im lặng suốt 2 năm qua và sẽ mãi im lặng để cuộc sống và lương tâm mỗi người phán xét...

Vậy còn việc cô ấy phải nhập viện vì gặp quá nhiều áp lực trong những ngày qua?

Rồi cô ấy sẽ qua thôi, cô ấy là người thừa nghị lực mà.

Trước sự việc của Vương Thu Phương, khán giả chia thành hai luồng ý kiến. Một bên phản đối vì cô ấy đã lừa dối BTC và khán giả, một bên thông cảm với một người đẹp còn quá trẻ. Là người trong cuộc anh nghĩ sao về điều này?

Ai cũng có quyền nói lên những suy nghĩ của mình, và vì thế tôi không thể cấm mọi người bàn luận. Còn với tôi, cô ấy vẫn chỉ là Phương thôi...

Xét ở khía cạnh khán giả, anh có nghĩ nếu không xảy ra chuyện này, cô ấy sẽ đoạt vương miện hoa hậu không?

(Im lặng).




Im lặng chính là sự tôn trọng lớn nhất

Trong một bài báo gần đây, mẹ của Vương Thu Phương thừa nhận hai người có làm đám cưới, nhưng sau đó sống với nhau không hạnh phúc vì anh có người phụ nữ khác?

Điều này thì bạn nên liên hệ với Phương để trả lời, vì cô ấy nói sẽ khách quan hơn tôi nhiều.

Anh dự định kết hôn xong sẽ đi du học, vậy tại sao sau đó anh không đi nữa?

Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng thực hiện được những gì mình muốn.

Anh và Vương Thu Phương yêu nhau được bao lâu thì kết hôn?

2 năm.

Vậy sống chung bao lâu thì mâu thuẫn?

Tôi không muốn những chuyện quá riêng tư được phơi bày trên báo. Là con người, không ai muốn từng chuyện nhỏ của mình cũng được thiên hạ biết và bàn luận.

Khi kết hôn với anh, cô ấy đã được giải siêu mẫu ăn ảnh trong cuộc thi siêu mẫu VN 2010?

Đúng thế.

Và những tấm hình cô ấy gửi dự thi do anh chụp?

(Cười). Đúng, nhưng trao giải là Ban tổ chức.

Như vậy, anh và cô ấy quen nhau cũng từ việc chụp ảnh?

Chính xác, tôi  quen Phương khi nhận lời chụp ảnh cho cô ấy. Khi đó Phương còn là một cô học sinh PTTH.

Khi kết hôn với anh, cô ấy còn quá trẻ. Vì sao hai người vẫn quyết định kết hôn?

Khi yêu, bạn có muốn lấy được người mình yêu không? Tôi nghĩ ai cũng có mong muốn như vậy thôi.

Như vậy là khi đó, tình yêu của hai người dành cho nhau quá lớn, bởi nhìn những tấm ảnh cưới, cả hai đều rạng ngời hạnh phúc?

Tất nhiên. Mà bạn có thấy sự khác biệt khi một cô gái 20 tuổi với 40 tuổi kết hôn không? Tôi nghĩ chúng ta nên lấy khía cạnh pháp luật ra để suy chiếu...

Về pháp luật thì như nhau, nhưng một cô gái 19, 20 thì còn trẻ con và chưa thể chín chắn như khi 26, 27 tuổi được?

Tôi được giáo dục tử tế để không bao giờ làm việc gì vô đạo đức. Tôi là cán bộ nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Cô ấy cũng đã 19 tuổi, đủ tuổi kết hôn theo luật, tôi nghĩ chúng tôi không làm gì sai cả. Khi kết hôn tôi đã gần "đầu" 3, làm quản lý nhà nước gần 5 năm ở cơ quan cấp cao nhất rồi nên tôi không cưới một người trẻ con mà cưới một người được pháp luật công nhận đủ tuổi kết hôn.

Vậy anh có lo lắng sự chênh lệch nghề nghiệp giữa một cô người mẫu mới nổi với một người đàn ông làm cán bộ nhà nước hay không?

Khi yêu, ai cũng làm theo trái tim mách bảo. Nếu biết trước được tương lai thì tôi đã đi làm thầy bói và giầu to rồi. (Cười).

Gia đình anh có phản đối cuộc hôn nhân này không?

Cái này bạn phải hỏi bố mẹ tôi, tôi không trả lời thay các cụ và mọi người được.

Nhìn ảnh cưới, thấy gia đình đã tổ chức một đám cưới khá hoành tráng, thể hiện sự trân trọng cô ấy?

Gia đình tôi giữ im lặng suốt thời gian qua và đó chính là sự trân trọng lớn nhất dành cho cô ấy rồi.

Vậy sau vụ siêu mẫu, cô ấy lên báo nói chưa lập gia đình và đó chỉ là những tấm ảnh cưới chụp làm kỷ niệm, anh và gia đình nghĩ sao?

Tôi và gia đình tôi sống như thế nào, mọi người đủ để hiểu. Con người ta sống ngoài cái tình còn có cái nghĩa. Tôi im lặng như cách tôi im lặng trong suốt thời gian dài vừa qua... Các cụ vẫn nói, người quân tử giống cây tùng cây bách, mà cây ngay đâu sợ chết đứng. Phương có quyền nói, còn tôi có quyền im lặng....

Đừng làm tổn thương thêm những người có liên quan...

Mối quan hệ của anh và Phương hiện nay có tốt không?

Tôi không trả lời câu hỏi này.

Những ngày vừa qua, có lẽ anh gặp áp lực từ dư luận lớn lắm khi câu chuyện của mình được công khai trên báo?

Không, dư luận chưa bao giờ tạo được áp lực lên tôi cả.

Vậy còn bạn bè anh?

Bạn bè lại càng không vì bạn tôi là những người hiểu hết mọi chuyện từ nam chí bắc, toàn dân nhiếp ảnh thôi, lão làng cả rồi. Họ biết và họ cũng im lặng như cách tôi im lặng về Phương, như một sự tôn trọng. Còn ai gọi là bè thì cũng là xã hội, là dư luận thôi. Mà dư luận thì họ làm gì chả được. Thế nên bạn khác với bè. Tôi  trân trọng những người bạn của mình, trân trọng cách họ im lặng về tôi...

Vậy có bao giờ anh tiếc nuối vì mình đã kết hôn và sau đó vô tình gây ra nỗi buồn cho gia đình không?

Mọi việc đã qua tiếc hay không cũng không làm lại được. Mình cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình với công việc và gia đình là đủ rồi.

Anh có nghĩ rằng, nếu khi đó hai người đăng kí kết hôn thì mọi chuyện sẽ khác?

Khi đó, tôi gặp trục trặc về hộ khẩu nên không đăng ký được. Nghĩ lại, âu đó cũng là cái số trời, nên vui vẻ chấp nhận.

Cuộc sống của anh thời gian qua thế nào?

Rất tốt.

Nhưng trên facebook anh vẫn có khá nhiều những status đầy tâm sự?

À, cuộc sống mà, phải có buồn, có vui.

Có phải sau chuyện buồn này, anh về Hải Dương công tác?

Đúng thế, tôi xin về Hải Dương để quên mọi chuyện và cũng để tiện chăm sóc gia đình.

Vậy còn niềm đam mê nhiếp ảnh thì sao?

Tôi có nhà, có studio ở HN, nhưng bố mẹ tôi ở Hải Dương, tôi là người theo chủ nghĩa xê dịch, nên giờ dù ở Hải Dương, tôi vẫn chụp ảnh.

Nhắc đến chụp ảnh lại nhớ đến bộ ảnh anh chụp Vương Thu Phương trong bộ áo ni cô đang gây xôn xao trên các trang mạng?

À, bộ ảnh đó tôi chụp cách đây khá lâu, khi cô ấy 18 tuổi. Cũng vì bộ ảnh này mà gây ra một cuộc tranh luận từ nam ra bắc và sang cả Mỹ đấy! (cười). Khi đó, tôi chụp với tất cả sự háo hức của một người mới vào nghề, giờ thì không thể chụp được như thế nữa.

Anh có vẻ như "chim sợ cành cong", vậy chắc sau này anh sẽ không dám yêu một cô gái làm trong showbiz nữa?

Cũng không chắc được, ai biết được ngày mai? Giờ sống và vui với công việc hiện tại là đủ rồi.

Anh là một người an phận?

Tôi chỉ làm việc cật lực để đủ sống thôi. Bạn bè tôi đều biết điều này và hiểu tôi.

Còn cô ấy thì tham vọng nhiều quá, có lẽ anh chỉ hợp với cô ấy thời chưa nổi tiếng thôi?

Hợp hay không thì mọi chuyện cũng qua rồi.

Giờ anh có bạn gái mới chưa?

À nhiều, bạn bè tôi thì nhiều lắm (cười).

Thực ra, những người như anh trong xã hội khá nhiều, thậm chí họ còn đăng kí kết hôn. Anh là đàn ông sẽ đỡ hơn, còn Vương Thu Phương, nếu không nổi tiếng thì sẽ khó khăn, nhưng cô ấy còn trẻ, xinh đẹp và nhiều cơ hội...

Tôi biết, và tôi mong mọi chuyện kết thúc tại đây. Báo chí và dư luận đừng đào bới lên để gây tổn thương cho những người trong cuộc nữa. Phương đã đủ tổn thương rồi. Hãy để cho cô ấy yên.. Còn tôi, tôi cũng đau, nó cộng dồn vào tôi...

Xin cảm ơn và chúc anh hạnh phúc!

Theo Eva


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.