- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đời thực của "Trư Bát Giới": Tuổi U80 vẫn sung sức, sống giàu sang trong biệt thự đắt đỏ
Dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hi, nhưng "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa vẫn hoạt động tích cực trong làng giải trí.
Mới đây, trong chương trình Manh thám phá án, khán giả đã có dịp gặp lại là "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa, "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng, "Công chú Thiên Trúc" Lý Linh Ngọc.
Khoảnh khắc hội ngộ của ba nhân vật kinh điển của Tây Du Ký, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khiến người xem không khỏi bồi hồi, xúc động. Thấm thoắt 35 năm đã trôi qua, những diễn viên ngày đó đều đã ở tuổi lên lão.
Đặc biệt, Mã Đức Hoa nay đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hi. Tuy nhiên, ông vẫn rất khỏe mạnh, tinh tường và giữ được nét hài hước của Trư Bát Giới năm xưa.
Sở dĩ được như vậy là vì nam nghệ sĩ có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc ở tuổi 76. Phía sau Mã Đức Hoa luôn có hậu phương vững chắc là người vợ hết lòng vì chồng và người con trai thành đạt, hiếu thảo.
Trư Bát Giới kinh điển trên màn ảnh
Mã Đức Hoa sinh năm 1945, là con thứ ba trong một gia đình có 4 anh chị em ở Bắc Kinh. Tuổi thơ của ông gắn liền với võ thuật khi cha là một võ sư nổi tiếng, chuyên đào tạo nhiều môn sinh cho các lò võ.
Ngay từ khi còn nhỏ, Mã Đức Hoa đã có niềm đam mê đặc biệt với kinh kịch. Mỗi khi có nghệ sĩ về biểu diễn, ông thường nấp sau cánh gà, chăm chú theo dõi. Say mê diễn xuất là vậy nên năm 14 tuổi, Mã Đức Hoa quyết tâm đăng ký vào Học viện Kinh kịch Trung Quốc bất chấp gia đình hết lời khuyên ngăn.
Sau khi tốt nghiệp, nam nghệ sĩ được điều tới rạp hát Côn Sơn phía Bắc. Ông học Côn khúc (hý kịch Côn Sơn) 2 năm rồi đi diễn.
Những ngày đầu, Mã Đức Hoa từng lấy nghệ danh là Mã Nhuế. Nhưng một lần nọ đi khám bệnh, bác sĩ đọc nhầm tên ông thành Mã Nội, còn y tá lại đọc thành Mã Nhục (nghĩa là thịt ngựa - PV) nên sau đó ông đã đổi thành Mã Đức Hoa.
Sau 10 năm đóng kịch, Mã Đức Hoa bén duyên với màn ảnh nhỏ khi được giao vai Trư Bát Giới trong Tây Du Ký.
Nam nghệ sĩ kể lại, khi đó được sự động viên của một người bạn, ông thử tìm đến buổi tuyển chọn diễn viên của đạo diễn Dương Khiết. Nhờ có thân hình mập mạp, gương mặt bầu bĩnh nên ông được nữ đạo diễn chấm vào vai Trư Bát Giới.
Trư Bát Giới do Mã Đức Hoa thủ vai là nhân vật quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, được nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi vô cùng yêu mến.
Để biến Trư Bát Giới "sống dậy" trên màn ảnh, Mã Đức Hoa phải chịu nhiều gian khổ. Mỗi khi quay phim ông thường phải đeo mặt nạ bằng cao su, mặc đồ hóa trang vô cùng cồng kềnh.
Không phụ sự kỳ vọng của đạo diễn Dương Khiết, Mã Đức Hoa đã khiến nhân vật Trư Bát Giới sống dậy trên màn ảnh. Cũng giống như "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng, ông cống hiến và hi sinh rất nhiều cho vai diễn này.
Trong suốt 6 năm quay phim, Mã Đức Hoa không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng liều mạng để có được những cảnh quay chân thực nhất. Một lần nọ, khi đang quay cảnh bay lượn trên cao, dây nối bất ngờ đứt khiến Mã Đức Hoa bị ngã rạn xương sườn. Dù vậy, ông vẫn chẳng một lời thở than.
Không chỉ thế, nam nghệ sĩ còn tình nguyện cạo đầu để thuận tiện cho việc hóa trang. Ông tâm sự vì khuôn mặt hóa trang làm bằng cao su, khi quay cao su hút chặt vào da mặt, mồ hôi nhỏ xuống miệng mặn chát, quay xong mặt ông đều bị nổi rôm.
Vì hết lòng vì vai diễn là vậy nên Mã Đức Hoa đã khắc họa vô cùng thành công nhân vật "Lão Trư" tham ăn, lười làm, háo sắc nhưng cũng có lúc rất hài hước, đáng yêu. Cho đến nay, Trư Bát Giới do ông thủ vai vẫn lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, trở thành nhân vật kinh điển trong Tây Du Ký.
Cuộc sống ở tuổi 76 của Mã Đức Hoa ra sao?
Là ngôi sao nổi danh trên màn ảnh nhưng nghệ sĩ Mã Đức Hoa lại đặc biệt kín tiếng về đời tư. Ông hiếm khi chia sẻ về cuộc sống gia đình và vợ con.
Có lẽ vì thế nên nhiều người hâm mộ từng nhầm tưởng vợ nghệ sĩ Mã Đức Hoa chính là nữ diễn viên Ngụy Tuệ Lệ - người đóng vai "Cao Tiểu Thư" trong Tây Du Ký. Tuy nhiên bà xã của ông vốn không hoạt động nghệ thuật và có tên Hầu Ngọc Mẫn. Bà kém chồng 3 tuổi, là một người phụ nữ chuẩn truyền thống, rất yêu chồng thương con.
Nhiều người lầm tưởng Cao Tiểu Thư trong phim là vợ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa ở ngoài đời.
Nghệ sĩ Mã Đức Hoa chia sẻ vợ chồng ông quen biết nhau qua sự giới thiệu của hàng xóm. Thời ấy, ông từng đi xem mắt vài người nhưng không thành. Chỉ đến khi gặp bà Hầu Ngọc Mẫn, ông mới tìm được ý trung nhân.
Trong buổi đầu gặp gỡ, để thử lòng bà, ông cố tình cởi áo khoác, để lộ miếng vá trên đầu gối. "Khi đó nếu bà ấy mà chê, tôi sẽ từ bỏ luôn, nhưng bà ấy lại nói: Miếng vá kia ai vá vậy, đường chỉ rất đều và đẹp. Tôi liền bảo: Do mẹ tôi làm đấy. Vậy là bà ấy nói: Mẹ anh vá đẹp quá. Tôi nghe vậy ưng luôn", Mã Đức Hoa nhớ lại.
Hình ảnh hiếm hoi chụp vợ chồng Mã Đức Hoa và con trai thời nhỏ.
Năm 1972, sau khoảng 1 năm hẹn hò, Mã Đức Hoa quyết định cưới bà Hầu Ngọc Mẫn làm vợ. Đến năm 1973, vợ chồng ông chào đón con trai đầu lòng.
Sau nhiều năm gắn bó, vợ chồng Mã Đức Hoa hiện có cuộc sống đầm ấm, vui vầy bên con cháu trong một căn biệt thự ở Bắc Kinh. Con trai nam nghệ sĩ không theo đuổi nghệ thuật giống cha, mà là một doanh nhân thành đạt.
Hiện tại vợ chồng nghệ sĩ Mã Đức Hoa sống cùng con trai trong một biệt thự đắt giá ở Bắc Kinh. Bà xã của ông luôn ở bên hỗ trợ và chăm sóc chồng chu đáo.
Ở tuổi 76, nghệ sĩ Mã Đức Hoa vẫn tích cực tham gia các hoạt động trong làng giải trí, đặc biệt là những sự kiện, dự án liên quan đến Tây Du Ký. Theo chia sẻ từ quản lý của ông, nam nghệ sĩ hiện tại vẫn rất khỏe mạnh, sung sức. Ở tuổi xế chiều, ông viên mãn cả trong cuộc sống lẫn công việc.
Ngoài ra, Mã Đức Hoa còn rất thân thiết với "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng. Cả hai thường xuyên gặp gỡ, đi sự kiện cùng nhau. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, họ đều mang bao ký ức tuổi thơ ùa về, khiến khán giả vỡ òa xúc động.
Mã Đức Hoa và Lục Tiểu Linh Đồng duy trì tình bạn thân thiết lâu năm.
Độc quyền từ Trung Quốc: Trịnh Sảng kể khổ, cầu xin trở lại showbiz, quản lý nổi tiếng nói về khả năng tái xuất
Theo Nhịp Sống Việt
-
Sao1 giờ trướcSau 1 tháng, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu vẫn giữ nguyên thái độ trước thông tin về chung nhà, sắp đón con đầu lòng.
-
Sao2 giờ trướcTrao đổi với Tiền Phong, NSND Việt Anh thừa nhận ông dùng từ chưa chính xác nên dẫn đến hiểu lầm, tranh cãi không đáng có.
-
Sao11 giờ trướcLý Hải cho biết anh từng có quãng thời gian vô cùng khó khăn, phải chật vật cầm cố nhà cửa để có tiền quay MV.
-
Sao16 giờ trướcNhìn những hình ảnh này, CĐM không khỏi thắc mắc 'liệu Nam Em có đang thực sự ổn khi rời thành phố về quê ở ẩn'?
-
Sao17 giờ trướcTheo thông tin từ gia đình, sau một thời gian lâm bệnh nặng, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, người được biết tới với danh xưng “Vua chuyển ngữ ca khúc nhạc ngoại” đã qua đời lúc 18h ngày 1/5 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), hưởng thọ 79 tuổi.
-
Sao17 giờ trướcDiễn viên Việt Anh vốn được mệnh danh "nam thần" của màn ảnh Việt khiến bao cô gái, chàng trai mê đắm nhưng anh vẫn chi đến 400 triệu để dao kéo.
-
Sao17 giờ trướcDù có chủ đề không mới, "Lật mặt 7: Một điều ước" - Lý Hải đạo diễn - vẫn thuyết phục người xem vì thông điệp ý nghĩa, để lại nhiều cảm xúc. Đó là lý do tác phẩm đại thắng vào dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
-
Sao18 giờ trướcKhung ảnh Thuỳ Tiên được “idol nhí” Lôi Con hôn hiện gây sốt trên mạng xã hội.
-
Sao21 giờ trướcTruyền thông Trung Quốc đưa tin Châu Tinh Trì đã lập di chúc. Một phần tài sản (chưa rõ tiền mặt hay cổ phiếu) được chia cho hai diễn viên: “Tinh nữ lang” Trương Bá Chi và Từ Kiều - con gái nuôi của Châu Tinh Trì.
-
Sao22 giờ trước"Tôi phải giữ cho mình ở cái thế để nếu một ngày nào đó chồng cho ra khỏi nhà, không còn thương mình nữa thì tôi cũng không bơ vơ" – Trang Trần chia sẻ.
-
Sao22 giờ trướcĐảm nhận vai trò nhà sản xuất, với mỗi dự án Lật mặt, Minh Hà luôn là người ủng hộ Lý Hải 100%. Lý Hải chia sẻ, bà xã Minh Hà không góp ý kiểu "Anh ơi làm vậy tốn tiền quá". Lý Hải được thoải mái bay nhảy, thích làm gì thì làm.