Hà Anh: ‘Tôi không phải là người ghê gớm nhưng không phải dạng người dễ để người khác bắt nạt’

Hà Anh cho biết mọi cáo buộc mình chảnh choẹ, yêu sách… đều là bịa đặt vô liêm sỉ.

Hà Anh cho biết mọi cáo buộc mình chảnh choẹ, yêu sách… đều là bịa đặt vô liêm sỉ.

Siêu mẫu Hà Anh thường xuyên thể hiện những quan điểm cá nhân về nhiều vấn đề từ xã hội đến đời sống của bản thân. Những ý kiến Hà Anh chia sẻ đều nhận được sự tán đồng vì vô cùng thuyết phục.

Mới đây, Hà Anh lại gây chú ý khi bất ngờ khẳng định về bản thân: “Tôi không phải là người ghê gớm nhưng tôi cũng không phải dạng người dễ để người khác bắt nạt mình”.

Theo đói, siêu mẫu lí giải rằng: “Tôi là người tham vọng nhưng tôi không phải là người bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn. Tôi có thể coi tiền là quan trọng (đặc biệt là tiền mình kiếm được từ sức làm việc của mình) nhưng tiền đối với tôi cũng không là gì cả nếu nó kiếm được bằng sự luồn cúi, xảo trá, thậm chí là nhịn nhục.

Đấy, tôi nói ra điều này dưới danh nghĩa của tôi, Hà Anh, không phải là siêu mẫu hay bất cứ danh xưng nào hào nhoáng hết.

Tôi dành 10 năm học tập và làm việc ở Anh Quốc chỉ để được học tác phong làm việc chuyên nghiệp, nguyên tắc làm việc rõ ràng, uy tín, lịch thiệp và luôn tôn trọng bất cứ ai, dù người đó là công nhân, cấp dưới hay là sếp.

Vậy nên tôi nói thẳng ra một điều cho tất cả những ai quan tâm, mọi “cáo kết” tôi là người CHẢNH, YÊU SÁCH hay LÀM KHÓ DỄ, KHÔNG HỢP TÁC trong công việc đều là những bịa đặt vô liêm sỉ nhằm mục đích mưu lợi cá nhân của người đang nói”.

Hà Anh: ‘Tôi không phải là người ghê gớm nhưng không phải dạng người dễ để người khác bắt nạt’-1

Hà Anh viết dòng trạng thái khá dài để nói về việc mình không ghê gớm như lời đồn nhưng lại tuyệt nhiên không phải người dễ dãi, dễ bị dắt mũi.

Hà Anh chứng minh cho điều mình nói là thật rằng:

“Đi học và làm việc ở nước ngoài về, tôi không có lạ gì cảnh một agency làm việc với khách hàng yêu cầu book tôi nói với khách hàng là “Hà Anh bận rồi!” (Rất lịch sự) “Cô này giá cao lắm” (Hơi điêu) “Cô này làm việc khó chịu kênh kiệu lắm (Điêu lòi mắt) v.v… để thuyết phục khách hàng thôi không mời tôi nữa để họ nhào vào giới thiệu “gà nhà” (bạn bè, em út có mối quan hệ mật thiết, sẵn sàng lấy giá thấp hơn để họ ăn phần trăm khác biệt cao hơn).

Điều này cũng dễ hiểu, vì các bộ phận quản lý của công ty, talent lỏng lẻo, lợi dụng lòng tin của khách hàng đối với uy tín công ty, “ăn” được đồng nào hay đồng nấy, tôi không ủng hộ, nhưng cũng hiểu được “nỗi khó” của người ta.

Nhiều lần chủ các thương hiệu liên lạc tôi trực tiếp, hỏi vì sao tôi lại không rảnh để tham gia công việc với họ, hay, “nhân viên bảo giá Hà Anh dạo này cao lắm” tôi mới ngã ngửa trả lời rằng chẳng có ai liên lạc tôi cho công việc này sất, huống chi rẻ đắt, có làm hay không?!

Nhưng nói phét là tôi đi nước ngoài, hay giá đắt, tôi còn cười xoà cho qua, bởi âu cũng không phải cái tâm độc ác để bêu xấu, hạ thấp uy tín của tôi. Nhưng mấy ngày nay tôi mới chứng kiến một quả “agency”, là một bà chạc trung niên, hẳn là đã có con, thậm chí là có cháu, nhìn mặt cũng đẹp đẽ, đạo mạo lắm- ấy mà hết lòng “nhiệt tình” bôi xấu uy tín của tôi với khách hàng- có nhã hứng mời tôi và gia đình tham gia quảng cáo cho chuỗi biệt thự bất động sản ven biển.

Vì sao?

Có lẽ vì khách hàng cũng có liên lạc tôi từ trước tham khảo về giá cả, bà ta không ăn được nhiều tiền từ “phí quản lý”, hay vì tôi sốt ruột nhắn tin hỏi khách hàng xin số liên lạc của bà ta (do nhân viên liên lạc với tôi từ công ty bà đi nước ngoài)- và vì tôi sốt sắng, chuyên nghiệp muốn hỏi kỹ tiến trình công việc để thu xếp lịch cá nhân cho phù hợp, phục vụ tốt hơn cho công việc.

Chú thích ở đây là nhân viên tôi đã email ngỏ lời xin số điện thoại để trình bày lịch làm việc trực tiếp cho bả nắm tình hình để bàn thảo lại với khách hàng nhưng không được-

Ấy, vậy mà trung niên rất nhiệt tình thanh minh với khách hàng là không trao đổi được với tôi, do tôi khó khăn, yêu sách! – Ủa, có người hỏi, người đáp mới là trao và đổi, chớ bả gọi điện thoại cho ba của tôi ở tít tận trời Tây, than phiền về việc có mấy việc “lấn cấn” chưa thoả thuận được với tôi- thì tôi biết gì để trả lời đấy!

À đấy, còn có chuyện gọi điện cho người bố 65 tuổi để “gây sức ảnh hưởng” cho đứa con 37 tuổi, mới thực thú vị cho phong cách làm việc kiểu… chấm than!!!

- [ ] Rồi, vào thẳng vấn đề, mặc cho việc nhân viên hai bên (tôi và đối tác) đang bàn thảo để chốt hợp đồng, bả đùng đùng liên hệ “cửa trong” nằng nặc thuyết phục rằng với “điều kiện bất hợp tác” của tôi thì không thể nào là làm việc được (bên bả làm production quay nữa).

Tôi kể các bạn nghe về điều kiện “quá quắt” của tôi nhé:

- Một ngày làm việc quy định là 8 tiếng không bao gồm thời gian make up, nghỉ ăn trưa theo quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam

- Vì các cảnh quay có trẻ con nhỏ (15 tháng) nên bên production cố gắng lưu ý hỗ trợ thu xếp các cảnh quay có em bé trong vòng 1 ngày làm việc (trong tổng số 2 ngày làm việc), và nương theo thời gian nghỉ ngơi của trẻ nhỏ đối với những cảnh quay có trẻ con.

Hà Anh: ‘Tôi không phải là người ghê gớm nhưng không phải dạng người dễ để người khác bắt nạt’-2

Hà Anh kể câu chuyện của bản thân để minh chứng cho điều mình nói

Bà ta lập tức thảo một email với cớ – vì trong các production quảng cáo không thể làm chủ được nên mỗi cảnh quay (ngày quay) có thể kéo dài 23,24 tiếng, không thể thu xếp được các cảnh quay có em bé vào gần nhau nên “hẹn lần khác” và theo tôi tiên lượng, hồ hởi chuẩn bị pờ rồ phai của các talent có con nhỏ mà đồng ý cho con lê lết ngày đêm quay quảng cáo bới bả bất chấp sức khoẻ, hay đơn giản là đồng ý hạ giá yêu thương, cho bả ưu ái hơn!

Tôi thiết nghĩ qua đây học được bài học về con người, ứng nhân xử thế và cũng là kinh nghiệp sau này mình có là xếp, không bao giờ nghe dèm pha của bất cứ ai, dù người đó là người thân, khi chưa chính mình tìm hiểu kỹ về sự việc”.

Cuối dòng trạng thái, siêu mẫu nhấn mạnh: “Mình có thể tin tưởng nhưng tuyệt đối không để bị dắt mũi. Có lẽ âu không có duyên với dự án bất động sản cho sự tận hưởng, thoải mái của gia đình và vì gia đình, chỉ vì mình dám bảo vệ cho sức khoẻ của gia đình và đứa con thơ của mình! Hi hi, đời!”.

Theo  Ngoisao.vn


Hà Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.