Mẹ Ngô Kiến Huy: "Đừng theo nghề hát nữa, bạc lắm con ơi!"

Mẹ ca sĩ Ngô Kiến Huy khuyên con trai nghỉ đi hát bởi cái nghềlắm nổi truân chuyên.

Mẹ ca sĩ Ngô Kiến Huy khuyên con trai nghỉ đi hát bởi cái nghềlắm nổi truân chuyên.

Vụ việc rùm beng của ca sĩ Ngô Kiến Huy cócon với Thụy Anh - em gái của ca sĩ Thanh Thảo - mấy ngày nay được dư luậnđặc biệt quan tâm. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Ngô Kiến Huy thẳng thắncho biết chính anh là người chủ động muốn làm xét nghiệm ADN để biết có đúnglà con mình hay không.

Đương nhiên, điều dư luận sốt sắng muốn biếtnhất chính là những chuyện xoay quanh việc xét nghiệm ADN và đặc biệt làthái độ của gia đình chàng ca sĩ trẻ này khi đón nhận tin "bỗng dưng" cóthêm đứa cháu nội ra sao?...

"Đây là bước vấp quá đau đớn của Huy"

Trước khi đến nhà Ngô Kiến Huy (trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM) và may mắn gặp được mẹ của Huy đang ở nhà một mình, trái với lo ngạicủa tôi rằng gia đình sẽ không gặp báo chí vì những điều tiếng suốt tuầnqua, bà Nguyễn Thị Ánh (58 tuổi) - mẹ ruột của Huy đã tâm sự rất thật lòng,tình cảm, đúng nghĩa tấm lòng của một người mẹ có đứa con đang gặp phảichuyện ngoài ý muốn. Bà Ánh bảo: "Có gì đâu mà ngại, có sao thì tôi nói vậythôi…".

Và quả thật trong suốt cuộc trò chuyện với tôi, những gì bà nói, tôi cảmnhận được rõ sự "rút ruột rút gan" của người mẹ, hầu như bà không hề có tháiđộ tiêu cực đến mức chỉ bênh con mình chằm chặp. Ngược lại bà luôn kháchquan, công bằng khi nói về chuyện của con mình và những người liên quan.

Mẹ Ngô Kiến Huy: "Đừng theo nghề hát nữa, bạc lắm con ơi!"

Một góc nhà của Ngô Kiến Huy

Bà Ánh nói, sự việc vừa qua quá ồn ào và ảnhhưởng không nhỏ đến cuộc sống, công việc của Huy và cả gia đình. Nó giốngnhư một cú sốc lớn mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Với dáng vẻ khá mệt mỏi và buồn phiền, bà sụt sùi chia sẻ: "Mấy bữa naytôi thấy buồn và mệt mỏi vô cùng. Nhưng trong chuyện này, tôi cũng khôngbiết chính xác mọi chuyện mà chỉ được nghe nói lại. Trong chuyện này, tôikhông trách ai cả, hai đứa nó (Ngô Kiến Huy và Thụy Anh) đều là người lớnhết rồi cứ để chúng nó tự giải quyết, làm cha làm mẹ như tôi giúp được gìthì giúp, tôi cũng chỉ biết động viên nó thôi. Riêng với Huy, kể như năm naylà năm sung tháng hạn thì nó phải gánh chịu. Nếu sau này khán giả còn thươngmến thì nó hát tiếp, còn lỡ nếu không dành tình cảm cho nó nữa chắc nó chỉcòn nước bỏ nghề".

Dù bà không nói thẳng ra nhưng tôi biết bà trải lòng không vì mục đíchkhơi lại chuyện cũ hoặc bênh vực con trai mình, mà tất cả đơn giản - như mụcđích của bài viết này - chỉ là những chia sẻ của một người mẹ như bao ngườimẹ bình thường khác khi thấy con mình gặp chuyện thị phi.

Trong suy nghĩ của bà, "Huy (là con út trong nhà, trên Huy còn có mộtngười anh trai và một chị gái - PV) vẫn còn khờ và con nít lắm, ai tiếp xúcvới nó cũng đều thấy nó rất vui vẻ và hồn nhiên. Vì thế hầu như các chuyếnđi diễn xa tôi đều đi theo để lo cho nó, chỉ có bữa đó tôi không đi cùng nóvề Long Xuyên (An Giang) là xảy ra sự việc (ý của bà là chuyến đi đó gần nhưchỉ có Huy và Thụy Anh ở cùng nhau nên đã xảy ra chuyện (?) - PV). Giờ mọichuyện vỡ lở ra, tôi là mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Tuy vậy tôicũng có nói với Huy rằng bây giờ là lúc đang sóng gió, mình cứ im lặng đirồi đợi mọi chuyện tạm lắng, vì mọi chuyện tốt xấu người ta đã biết hết rồi,ăn thua là lương tâm của mình thôi, mình làm gì lương tâm của mình phải biếtmình làm đúng hay sai, để đừng làm gì quá đáng. Nhưng cũng phải nói rằng đâylà bước vấp quá đau đớn của Huy".

Theo bà Ánh thì mấy ngày nay bà thường xuyên lên mạng để theo dõi mọithông tin liên quan và thấy dư luận chỉ trích Huy rất nhiều, thực sự điềunày khiến bà vô cùng đau lòng và xót xa.

"Những lúc buồn, tôi có nói với Huy rằng hồi xưa tôi đã từng khuyên nókhông nên theo nghề hát, vậy mà nó cứ một hai theo, giờ xảy ra chuyện đểngười ta chửi um xùm lên vậy đó. Đúng ra trước đó tôi đã tính bán nhà, rồigia đình ở nhà mướn hay ở đâu cũng được, lấy tiền cho Huy đi du học. Nhưngvì nó còn vướng hợp đồng với công ty chưa xong không thể ngừng ngang được vìgiá trị hợp đồng tới mấy tỷ bạc. Thế nên tôi bảo nó ráng đi, chỉ còn hơn mộtnăm hợp đồng thôi, sau đó đừng theo nghề này nữa, nó bạc lắm con ơi. Vẫnbiết rằng trong giới nghệ sĩ có thị phi đủ điều nhưng nhiều lúc tôi thấy uấtức lắm, người thương mình chưa biết bao nhiêu chứ người ghét và phá mìnhkhông ít đâu".

"Sẽ không có chuyện hai đứa làm đám cưới"

Nhắc đến chuyện thử ADN, bà trầm tư rồi bộc bạch: "Tôi đã có gặp và nóichuyện với Thụy Anh một lần. Tôi có hỏi Thụy Anh rằng con là quản lý của Huyvà con đi với nó sao lại để xảy ra chuyện như vậy… Lúc đó Thụy Anh đã trảlời rằng "chuyện đó khó nói lắm cô". Tôi mới hỏi tiếp, chuyện đó sao lại khónói vì trong khi nếu chuyện đó sắp xảy ra, con với vai trò là chị thì conphải nói nó chứ tại sao con cứ để sự việc xảy ra, rồi giờ biết làm thếnào... Sau đó tôi nhấn mạnh, giờ tôi sẽ nhận cháu với điều kiện phải thửADN, nếu đúng là cháu tôi thì tôi nhận… Ai cũng biết giới nghệ sĩ mà, họ cómối quan hệ rộng và quen biết nhiều người, hơn nữa đùng một cái Huy nhận tinmình có con thì chuyện thử ADN cũng chỉ nhằm mục đích khẳng định lại một lầnnữa mối quan hệ cha con mà thôi, ngoài ra không có bất cứ ý gì coi thườnghay xúc phạm cô ấy".

Mẹ Ngô Kiến Huy: "Đừng theo nghề hát nữa, bạc lắm con ơi!"

Ngô Kiến Huy và Thụy Anh sẽ không làm đám cưới

Cũng theo bà Ánh thì trong khi Thụy Anh nói chuyện rất đàng hoàng, tử tế,thì ca sĩ Thanh Thảo - người chị của Thụy Anh lại khá nóng nảy, đã nói vớibà những câu nói và gửi những tin nhắn rất quá đáng, thậm chí chửi bới giađình bà. Nhưng lúc đó với suy nghĩ mình "thấp cổ bé họng" nên bà Ánh chỉbiết nín lặng chịu đựng.

Tuy nhiên, khi trao đổi với tôi, bà Ánh lại tâm sự rằng: "Tôi biết tronglúc nóng giận, cô Thảo (ca sĩ Thanh Thảo) chửi ầm lên vậy thôi chứ tâm cô ấykhông xấu và không để bụng. Hồi đó ở công ty, Thảo là người ưu ái và thươngHuy nhất. Đồng thời Huy cũng rất quý Thảo. Trước đó Huy có nói với tôi, saunày nó sẽ quay lại với công ty của Thảo, nhưng sau sự việc này chắc chắn sẽrất khó. Có lẽ do thương quá nên khi gặp chuyện không như ý muốn rất dễkhông nhìn mặt nhau.

Trong sự việc này, tôi nghĩ hai bên đều có lỗi cả, tôi rất muốn hai nhàngồi lại với nhau để cùng lo cho đứa bé. Nhưng tôi biết, giờ tôi có muốnnhận cháu, Thảo cũng không cho tôi nhận. Tuy nhiên nếu Thảo suy nghĩ lại thìgia đình tôi sẽ có trách nhiệm với cháu bé, bởi tôi nghĩ rằng dù có nói gìthì đứa bé vẫn là cháu của tôi, con của thằng Huy". Cũng theo bà Ánh, NgôKiến Huy đã lên tiếng sẽ có trách nhiệm chu cấp cho đứa bé hàng tháng (3triệu/tháng), nhưng gia đình Thụy Anh không đồng ý như vậy.

Đặc biệt, bà Ánh còn cho biết rằng Thanh Thảo đã yêu cầu bà phải qua nhàxin lỗi gia đình Thảo. Tuy nhiên, "tôi đã nói rõ ý của mình với họ rằngtrong chuyện này ngay từ đầu tôi không biết thực hư ra sao và tôi không thấymình có lỗi gì cả, làm sao tôi xin lỗi được, chuyện này là của Huy và ThụyAnh - hai đứa đều đã đủ tuổi trưởng thành, biết tự chịu trách nhiệm với việclàm của chúng, vì thế hãy để hai đứa nó tự giải quyết. Tuy vậy, tôi biết sẽkhông có chuyện hai đứa làm đám cưới với nhau. Tôi cũng chỉ biết nói vậythôi", bà Ánh giãi bày.

Đề cập đến mối quan hệ giữa Huy và Thụy Anh trước khi sự việc rùm bengxảy ra, bà Ánh thật lòng cho biết: "Trước kia Thụy Anh là quản lý của Huy vàđã chăm lo khá nhiều cho Huy. Tôi biết từ trước tới giờ, Thụy Anh rất thươngHuy, nhất là ở công ty ai cũng biết về tình cảm này của Thụy Anh. Nhưng vềphía Huy thì nó chỉ coi Thụy Anh như một người chị quản lý giúp nó mọi việcbên cạnh việc ca hát của nó, bởi trong công việc, đi đâu Huy cũng một tiếngchị, hai tiếng chị... Tôi khẳng định chuyện yêu đương giữa chúng nó chưa baogiờ có. Vậy mà tôi không thể ngờ được sự việc lại xảy ra như vậy, rất có thểtrong một lúc vui chơi bốc đồng không suy nghĩ nên Huy đã để xảy ra chuyệnnhư vừa qua".

Bà Ánh cũng tỏ thái độ cảm thương khi nhắc tới chuyện Thụy Anh phải sinhcon một mình và chịu điều tiếng với dư luận. "Nhiều lúc tôi nghĩ thấy rấtthương cho Thụy Anh khi phải trải qua chuyện như vậy, vì cùng là đàn bà congái với nhau mà, chẳng ai lại muốn rơi vào tình cảnh đó. Nhưng với tình hìnhhiện nay, tôi cũng không thể nào tới để giúp hay động viên được gì cho nócả".

Quả thật người mẹ nào cũng vậy, bất cứ khi nào có chuyện không hay (dùđúng dù sai) xảy ra với đứa con của mình, họ cũng luôn lo lắng, buồn phiềnkhôn nguôi. Đúng như Ngô Kiến Huy đã ưu tư rằng "… chuyện này sẽ khiến choba và mẹ tôi buồn lòng. Nhưng bố mẹ rất hiểu và thông cảm cho tôi, còn độngviên tôi phải có trách nhiệm với những sai lầm của mình…" (được biết ba củaHuy thường đi làm xa nên ít khi về nhà - PV). Tuy vậy đúng như lời bà Ánh đãnói, trong chuyện này hai người lớn hãy cư xử với nhau đúng nghĩa như haingười trưởng thành, tốt nhất là không nên làm ảnh hưởng tới đứa bé vì nóđược sinh ra không hề có tội tình gì cả.

Trước khi kết thúc câu chuyện, bà Ánh còn cho biết là hàng ngày vẫn cónhiều fan hâm mộ Huy gọi điện và nhắn tin động viên và chia sẻ với bà. Nhưngvới tấm lòng của một người mẹ, mấy ngày nay bà luôn lo cho Huy mỗi khi Huyđi diễn hay chụp hình ở đâu đó có thể gặp nguy hiểm, chỉ sợ người nào đónóng giận với Huy rồi hành hung hay ném vật gì đó gây thương tích cho Huy…

Theo CAND



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.